Nữ tu Caritas lên đường chiến đấu với nạn đói ở Namibia

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 02/04/2014
  • Trong tháng 3 năm 2004,  Caritas Namibia phân phối các loại đậu , đường và dầu ăn cho 15,500 hộ nghèo. Ảnh: CaritasTheo nguy cơ lan truyền về địa lý, Namibia là quốc gia lớn thứ 34 trên thế giới có lượng mưa ít nhất trong vùng hạ Sahara châu Phi. Nữ tu Aida Manlucu cho biết địa hình thẳng đứng của đất nước chỉ là một trong những thách đố mà chị phải đối diện trong tư cách là Giám đốc của Caritas Namibia. “Công việc của tôi cần phải đi lại rất nhiều. Tôi thường phải đi trên đường và lái xe hàng giờ mà không thấy ai cả. Tôi có khi đi một mình trên suốt quãng đường 1000 cây số dọc Namibia, nhưng bây giờ tôi đã có bạn đồng hành”. Namibia hiện đang phải đối mặt với nạn hạn hán tồi tệ nhất trong 30 năm. Gần một nửa số 2,2 triệu dân đang phải chịu cảnh đói khát. Nữ tu Aida dành rất nhiều thời gian trên đường phố với nỗ lực đáp lại những nhu cầu của Caritas.Để giúp những người ảnh hưởng bởi hạn hán, Caritas Namibia đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp lần đầu tiên vào năm ngoái. Họ cần sự đóng góp lên đến 840.000 USD (EUR 626.000) cho người bị rơi vào cuộc khủng hoảng lương thực.Caritas phân phối thực phẩm bao gồm các loại đậu, dầu và đường, để bổ sung thực phẩm do chính phủ cung cấp vào tháng Chín và tháng Ba. Lần phân phối đầu tiên đã giúp 13,500 hộ gia đình và lần thứ hai 15,500 hộ.Nữ tu Aida là thành viên chuyên môn duy nhất của nhân viên trong Caritas Namibia, ngoài vị tổng thư ký, vì vậy Caritas chủ yếu dựa vào tình nguyện viên.Chị Aida cho biết: "Các tình nguyện viên làm việc bằng đôi chân. Để phân phối thực phẩm, chúng tôi có 5 tình nguyện viên đến 47 giáo xứ để giúp đỡ. Tôi tổ chức tổng quát và một linh mục trong mỗi giáo xứ giám sát. Chúng tôi xoay sở để đến 11 trong số 14 khu vực của đất nước."Chị  cho biết mọi người cũng đáp ứng lời kêu gọi tình nguyện viên và chị khích lệ tinh thần liên đới. Nhưng sự bền vững quả là khó khăn. “Việc phân chia tài nguyên không đồng đều là một vấn nạn ở Namibia. Trong đất nước có tài nguyên nhưng không có tinh thần liên đới giữa những người sở hữu nó”.Nữ tu Aida cũng cho biết chị nhận được hỗ trợ từ tổ chức Caritas: “Tôi cảm nhận được sự hiện diện của các tổ chức Caritas khác. Tôi đến Caritas Phi châu để được trợ giúp các nguồn lực, Caritas Quốc tế đối xử thật tốt và CRS – một thành viên Hoa Kỳ của liên hiệp Caritas đã trợ giúp quỹ cứu trợ cho các chương trình của chúng tôi”.Chị cho rằng nếu Caritas Namibia có nguồn lực  địa phương thì có thể nâng cao cách thức làm việc: “Dựa vào nội lực là điều quan trọng. Tôi muốn thiết lập một cơ cấu nghiêm túc với đội ngũ nhân viên chuyên môn”. Nữ tu Aida thuộc dòng Maryknoll. Chị học chuyên và công nghệ hóa học tại Philippines là nơi chị sinh trưởng, chị đã làm việc nhiều năm ở Châu Mỹ Latin, từ năm 1997 làm việc tại Namibia. “Tôi trước đây lo mục vụ giới tính. Đến năm 2011 được mời gọi đảm nhận Caritas Namibia. Tôi thích làm việc với những phụ nữ về các vấn đề liên quan đến bản thân và quyền lợi của họ, giúp họ có những kỹ năng sống, kiếm thêm thu nhập… Mục tiêu chính của tôi là phát triển và thăng tiến. Hầu hết các hộ gia đình ở Namibia đều do phụ nữ đứng đầu vì đàn ông phải di cư hoặc bỏ rơi họ”. Nữ tu Aida rất quyết tâm để thúc đẩy tình liên đới tại Namibia và giúp các cộng đồng tự lực, mặc dù chị không biết có thể ở đó phục vụ bao lâu. “Tôi muốn ở lại nhưng cộng đoàn của tôi đang suy giảm nên tôi cũng không biết. Tôi vẫn làm việc cật lực bao lâu còn khả năng để thúc đẩy sự phát triển”. Chuyển ngữ: Anna Thanh Huyền FMA

    Bài viết liên quan