Ve Chai Giáo xứ Nam Định tìm kiếm Kho Tàng Nước Trời

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 29/07/2014
  • Chúa Nhật tuần XVII Thường niên năm A, Giáo Hội muốn nhắn gửi cho chúng ta sứ điệp: “tìm gặp được Nước Trời vốn là thực tại tuyệt hảo, cao quý hơn tất cả mọi giá trị và niềm vui khác của con người” qua phần phụng vụ Lời Chúa.

    Thật trùng hợp khi nhóm Ve Chai Giáo xứ Nam Định, Giáo phận Hà Nội đã cất bước đi tìm giá trị vĩnh cửu là đem tình Chúa, tình người đến với một số anh em nghèo thuộc Giáo Phận Bùi Chu.

    Chiều tối thứ Bảy ngày 26.07.2014, bầu trời thành phố Nam Định mưa lớn nhưng gần 30 thành viên nhóm Ve Chai Giáo xứ Nam Định vẫn khởi đầu cho cuộc hành trình về Giáo xứ Nam Phương, Giáo Phận Bùi Chu bằng phương tiện xe máy.

    Thời tiết cùng mọi khó khăn không thể ngăn bước chân anh chị em Ve Chai Giáo Xứ Nam Định vượt quãng đường dài gần 70km bởi tại khuôn viên thánh đường Giáo xứ Nam Phương, Giáo Phận Bùi Chu đang hứa hẹn một đêm Lửa trại, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thực thi sứ vụ bác ái Kitô giáo giữa 2 nhóm Ve Chai Nam Định và Nam Phương - Trùng Phương. Hai nhóm xum họp nơi Nhà Thờ Giáo xứ hiệp dâng Thánh Lễ Chúa Nhật tuần XVII Thường Niên, cầu nguyện cho công việc bác ái, nhận lãnh sức mạnh tình yêu Thiên Chúa nơi bàn tiệc thánh và trao ban tình Chúa, tình người đến anh chị em kém may mắn.

     Anh chị em Ve Chai Nam Định đã xác định: việc thu gom ve chai, giúp đỡ anh chị em kém may mắn là một hành động có giá trị vĩnh cửu và không ngại dấn thân để tìm được giá trị ấy với một niềm vui mừng, hăng say, tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa tình thương.

     

    Xin xem hình tại đây

     

    Trong phần cầu nguyện và chia sẻ bên đống lửa, bạn Giuse Nguyễn Văn Hướng đã chia sẻ: tất cả những khó khăn và thuận lợi mà nhóm gặp phải từ khi thành lập tới nay (hơn 09 năm) đặc biệt là khi nhóm mới thành lập không thể làm các bạn lùi bước, vì có tình yêu Chúa nâng đỡ, mẫu gương thầy chí thánh Giêsu luôn là điểm tựa và người nghèo là động lực giúp anh chị em Ve Chai cố gắng để những công việc bác ái đem lại giá trị cứu độ.

    Sau khi hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ bữa sáng thanh đạm tại Nhà xứ Nam Phương, anh chị em Ve Chai Nam Định cùng quý Thầy, quý Dì văn phòng Caritas Bùi Chu và một số anh chị em Ve Chai Nam Phương - Trùng Phương đã chia thành các nhóm nhỏ để đi thăm và tặng quà cho một số anh chị em nghèo khổ tại các xã Hải Phú, Hải Sơn, Hải Đường, Hải Cường và Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

    Được tới thăm anh chị em, trao cho họ những nụ cười, ánh mắt, lời nói, thái độ, sự đồng cảm… cùng món quà nhỏ bé, mỗi người trong đoàn thêm phấn khởi và những người nghèo cũng vui mừng khôn tả bởi họ cảm thấy nhân phẩm mình được tôn trọng và cuộc sống thêm ý nghĩa hơn.

    Cả đoàn dừng chân quây quần bên gia đình bà Nguyễn Thị Hỗ, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu. Trái tim gần 50 người trong đoàn như thắt lại trước nỗi khổ cực của mẹ con bà. Nỗi đau đớn, xót xa lại càng trào dâng và không thể ngăn nổi dòng lệ trên mắt bà cùng anh chị em trong đoàn khi cô Đông - một trong bốn người con gái bà đọc những vần thơ:

    “Ai về qua xã Hải Ninh

    Dừng chân đứng lại thăm nhà bốn con.

    Mẹ già nay đã tám mươi

    Ngày đêm, sớm tối chăm đoàn con yêu

    Mai đây mẹ khuất đi rồi

    Ai người thương đến phận hèn chúng con”.

     

    Ai đã có dịp tới xã Hải Ninh, dành đôi phút ghé thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hỗ mà lại không đồng cảm, xót xa cho cuộc sống quá khổ cực của mẹ con bà? Vợ chồng bà sinh được bốn người con gái nhưng cả bốn cô đều bị nhiễm chất độc màu da cam. Chồng bà khuất đi để lại cho bà căn nhà 2 gian, khoảng 05 m2 đất bên bờ sông và bốn cô con gái tàn tật. Các cô Huệ, Đông, Lái có thể ngồi, dùng đôi nạng để di chuyển còn cô Hồng thì nằm liệt. Nơi căn nhà đặc biệt này mấy năm gần đây đã in đậm dấu chân yêu thương, đồng cảm của nhóm Ve Chai Nam Phương - Trùng Phương và hôm nay khắc ghi bước chân yêu thương, bác ái của anh chị em nhóm Ve Chai Giáo Xứ Nam Định cùng cậu bé 03 tuổi - con trai  một thành viên trong nhóm.

    Đồng cảm, xót thương cho hoàn cảnh gia đình bà: “trước gia đình con mỗi tháng phải trả 3000đ - 5000đ tiền điện bây giờ tháng nào cũng hết 10.000đ đến 15.000đ” bà Hỗ chia sẻ. Các em Ve Chai Nam Phương - Trùng Phương đã thay phiên nhau tới thăm, động viên, giúp đỡ bà dọn nhà, xới vườn, tặng quà và đôi khi các em đem theo gạo, rau, tôm, cá tới gia đình bà để nấu cơm và ăn cùng mẹ con bà.

    Chia tay gia đình bà Nguyễn Thị Hỗ cũng là thời điểm anh chị em Ve Chai Nam Định chuẩn bị rời vùng đất miền quê nghèo, mỗi thành viên mang trong mình bao tình cảm thiêng liêng và tấm lòng cảm thông người anh chị em kém may mắn.

    Nguyện xin Chúa an ủi, chúc lành cho những anh chị em đang gánh chịu những nỗi khổ cực tinh thần cũng như thể xác và thương gửi các “thiên thần nhỏ” đến nâng đỡ gia đình họ.

    Văn Phòng Caritas Bùi Chu

    Bài viết liên quan