Bài giảng của Đức Giáo Hoàng: Mang lấy cuộc khổ nạn trong đức tin không phải là tìm vui trong khổ đau

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 07/05/2015
  • Pope FrancisKhuyến khích các tín hữu vững vàng tin vào Chúa trong Thánh Lễ tại Casa Santa MartaCác Kitô hữu không phải là tìm vui trong khổ đau nhưng tin vào Chúa ngay cả những lúc khó khăn. Đó là những lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ trong bài giảng của Ngài tại nhà trọ thánh Marta sáng nay.Theo đài Vatican, Đức Giáo Hoàng suy niệm bài đọc thứ nhất của thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu vững vàng trong đức tin.Thánh Phaolô diễn tả trong bài đọc: “Cần phải trải qua đau khổ để bước vào Nước Trời.” Đức Thánh Cha nói rằng để bước vào Nước Thiên Chúa, cần phải trải qua “thời kỳ đen tối”. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh, trong việc mang lấy khổ đau “không phải là một thái độ tìm vui trong khổ đau”, nhưng là cuộc đấu tranh chống lại ma quỷ.Ngài nói: “‘mang lấy’ có một nghĩa mạnh hơn là kiên nhẫn, nó có nghĩa là mang vác trên vai của mình, mang lấy gánh nặng của gian truân.”“Và cuộc sống người Kitô hữu cũng có những thời kỳ giống như vậy. Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta: ‘Hãy can đảm lên vào những thời khắc như thế... Thầy đã chiến thắng thế gian, anh em cũng sẽ là những người chiến thắng’. Từ ngữ đầu tiên này soi sáng cho chúng ta tiến về phía trước trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống, những thời điểm làm cho chúng ta phải khổ đau.”Tin vào ChúaTiếp tục bài giảng, Đức Giáo Hoàng nói rằng những người Kitô hữu đối diện với gian truân và bách hại bằng cách phó thác mình cho Chúa. Chỉqua Chúa, chúng ta mới nhận được sức mạnh để kiên trì trong đức tin.“Hãy phó thác mọi sự cho Chúa; phó thác thời điểm khó khăn này cho Ngài; phó thác bản thân mình cho Chúa; phó thác cho Ngài các bạn hữu, các linh mục, giám mục; hãy phó thác cho Chúa gia đình, bạn bè và nói với Chúa rằng ‘Lạy Chúa, hãy chăm sóc họ, họ là những người con của Chúa.’ Đây là một lời cầu nguyện mà chúng ta không thường xuyên đọc, lời nguyện của sự tín thác: ‘Lạy Chúa, con phó thác điều này trong tay Chúa: Xin Chúa giúp chăm sóc họ. Đó là một thái độ tin tưởng vào sức mạnh của Chúa, và vào sự dịu dàng của Thiên Chúa là Cha chúng ta.”Cuối cùng, Vị Giáo Hoàng 78 tuổi nói rằng Chúa Kitô ban bình an để nâng đỡ người ta trong niềm tin. Tuy nhiên nó không đơn giản là bình an trong tâm hồn nhưng là bình an “đến từ bên trong và mang đến sức mạnh.”Ngài tiếp tục: “Ba từ: Gian truân, tin tưởng và bình an. Trong cuộc sống, chúng ta phải đi qua con đường của gian truân nhưng đó là quy luật của cuộc đời. Nhưng trong những thời điểm này, [chúng ta phải] trông cậy vào Chúa và Ngài đáp lại với sự bình an của Ngài.”Cuối bài giảng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa Kitô gia tăng sức mạnh cho đức tin của mình và “ban cho chúng ta niềm cậy trông để vượt qua các thử thách của chúng ta bởi vì Ngài đã thắng thế gian và ban cho chúng ta mọi bình an của Ngài.”

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan