Bài giảng sáng của Đức Giáo Hoàng: ‘Cầu nguyện cho hồng ân ký ức’

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 28/04/2015
  • Pope at MassNền tảng đức tin của chúng ta dựa vào lần đầu tiên gặp gỡ Đức Giêsu Kitô. Đó là những lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ trong bài giảng của Ngài tại Casa Santa Marta.

    Theo đài Vatican, Đức Thánh Cha suy niệm ảnh hưởng một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong cuộc đời mỗi người. Ngài phác thảo từ bài đọc thứ nhất ngày hôm nay trong câu chuyện của thánh Phaolô chuyển từ một người bách hại các Kitô hữu tiên khởi tới một người được Thiên Chúa chọn để “mang danh của Ta tới dân ngoại, các vua và con cái Israel.”Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên này, giống như những cuộc gặp gỡ khác trong Tin Mừng, là một thách đố trong cuộc đời. Ngài mời gọi các tín hữu không bao giờ quên cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Kitô.“Ngài không bao giờ quên, nhưng chúng ta quên các cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.” Ngài nói “Và đây sẽ là một nhiệm vụ tốt cho anh chị em làm khi về nhà sau thánh lễ này, đó là chúng ta hãy xem xét: "Khi nào thì tôi thực sự cảm thấy Chúa gần gũi với tôi? Khi nào tôi cảm thấy cần phải thay đổi cuộc sống của tôi để trở nên tốt hơn, hay để tha thứ cho một người nào đó? Khi nào tôi cảm thấy Chúa yêu cầu một điều gì đó nơi tôi? Tôi đã gặp gỡ Chúa khi nào?” Đức Thánh Cha tiếp tục: “Đây là nền tảng đức tin của chúng ta: Tôi đã gặp Chúa Giêsu, như Saolô đã gặp.”‘Một kỷ niệm của Tình yêu’Tiếp tục bài giảng của Ngài, vị Giáo Hoàng 78 tuổi mời gọi các tín hữu cầu nguyện mỗi ngày, để nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ Chúa Kitô. Ngài cũng nói rằng bằng việc đọc Tin Mừng hằng ngày, người đó có thể nhìn thấy công việc của Thiên Chúa trong cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với những người khác. Ngài nói: “Vì thế, nhiều cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu ở nơi đây. Có thể một trong số các con cũng giống cha. Mỗi người trong các con có những cuộc gặp gỡ riêng.”Cuối bài giảng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô xin các tín hữu cầu nguyện cho “hồng ân trí nhớ… để chúng ta có thể không nghe những điều Thiên Chúa phàn nàn trong sách Khải Huyền: ‘Ta có điều này chống lại ngươi, rằng ngươi đã quên tình yêu đầu tiên của ngươi’.”

     

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan