Bài thơ viết cho Người bạn nhỏ khuyết tật vừa qua đời: Đôi chân trần
Kính thưa quý độc giả,
Chúng tôi vừa nhận được bài thơ viết cho người bạn nhỏ khuyết tật, tại mái ấm Nguyệt Biều (Huế) vừa qua đời. Lời thơ là tiếng nói từ trái tim đồng cảm, yêu thương, và cũng là lời tiễn biệt, gởi gắm cho Trái tim nhân hiền của Chúa, cùng cầu chúc bạn nhỏ hưởng trọn Niềm Vui Hạnh Phúc trong Đấng Phục Sinh, sau bao đau khổ đã cùng cộng tác với Chúa trên dương thế này.
Chúng tôi xin cảm ơn em Bùi Thị Hải Giang, Giáo xứ Hương Phú – Nam Đông – Huế, tác giả của bài thơ. Chúng tôi cầu chúc em cũng luôn cảm nghiệm sâu sắc những khiếm khuyết nơi bản thân như em đã xác tín, để không phải mai ngày mà ngay bây giờ em luôn đầy sức mạnh của Chúa Phục Sinh, vui vẻ và luôn là lời động viên, khích lệ những mảnh đời kém may mắn.
Ban Truyền Thông TGP Huế
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 27,736,906