Bế mạc khóa Tập Huấn Viết Dự Án và Lập Kế Hoạch Dự Án

  • Thứ bảy, 10:10 Ngày 13/04/2013
  • Nghi thức bế mạc khóa Tập huấn diễn ra lúc 9g45 ngày 12/04/2013 tại Trung Tâm Mục Vụ Đà Nẵng. Tham dự buổi bế mạc có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Cha Tổng đại diện giáo phận.Soeur Thùy Dương đánh giá chung khóa học và có đôi lời cám ơn Đức Cha, Cha Tổng đại diện, Cha Giám đốc Caritas Đà Nẵng, quý Cha Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ, quý anh chị em phục vụ ẩm thực trong những ngày tập huấn.Đại diện cho ban Tổ Chức, Soeur Thủy – trong Nhóm Liên Kết tổng kết khóa học và tóm lược toàn bộ chương trình, nội dung và các hoạt động của khóa học. Cha Hồ Thái Sơn đại diện tham dự viên cám ơn Thầy Giảng Viên. Tiếp đến, Cha Võ Tá Chân cám ơn Cha Giám đốc Caritas Đà Nẵng và Nhóm Liên Kết.Sau 3 ngày học với nhiều hoạt động và bài tập thực hành khá vất vả của khóa Viết dự án và lập kế hoạch, các tham dự viên vui mừng nhận Giấy chứng nhận từ tay Đức Cha Giuse và Thầy Giảng viên trao cho từng người như là thành quả cho những sự cố gắng học tập của mình. Nghi thức bế mạc khóa Tập Huấn kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt.Buổi bế mạc long trọng hơn khi Đức Cha Giuse cùng với quý Cha dâng Thánh Lễ Tạ ơn Chúa cho kết quả tốt đẹp của khóa học và cho những dự tính trong tương lai của quý Cha, Quý Soeurs, Quý Anh Chị Em phục vụ trong công tác Bác ái Xã hội.Bài giảng của Đức Cha Giuse hết sức thiết thực và bài Tin Mừng hôm nay thật trùng khớp với những gì quý Tham Dự Viên được học trong mấy ngày qua về cách Viết Dự Án:Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều như một dự án-    Chúa Giêsu thấy nhu cầu của con người (xác định mục tiêu): Thấy đám đông dân chúng đói-    Thực hiện dự án: bảo mọi người ngồi xuống, các môn đệ phân phát cho dân chúng ăn;-    Khả năng mình có: một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá;-    Lượng giá dự án kết thúc: 5.000 người ăn no, còn dư 12 thúng đầy bánh vụn.Ngài nói tiếp: “Chúa Giêsu là bậc Thầy của tất cả mọi dự án, dự án của chúng ta thật nhỏ bé quá so với dự án của Thiên Chúa, Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng đã tạo dựng nên muôn loài muôn vật, quan phòng cho tất cả mọi sự sống của sinh linh, dự án không phải chỉ để nuôi sống con người với những nhu cầu hằng ngày về thể lý, mà còn là dự án về đàng thiêng liêng, chương trình cứu độ nhiệm màu của Thiên Chúa dành cho mọi người, con người của chúng ta – những tác phẩm yêu quý của Ngài, thật tuyệt vời. Chính cuộc đời của Chúa Giêsu đã dạy chúng ta điều đó. Các dự án và hoạt động của chúng ta không thể không tham chiếu vào tính chuyên môn và việc học dĩ nhiên rồi nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cần phải tham chiếu vào chính Thiên Chúa Tình Yêu. Những công việc chúng ta làn hôm nay là làm thay cho Chúa, thay mặt Chúa. Vì thế, chúng ta không thể tách chương trình của chúng ta ra khỏi chương trình của Thiên Chúa, thực thi ý muốn của Thiên Chúa là chúng ta đang thực hiện chương trình yêu thương của Ngài. Và công tác Bác ái của chúng ta phải làm sao để truyền tải được thông điệp tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.”Sau Thánh lễ, tất cả các tham dự viên cùng dùng bữa cơm trưa chung với Đức Cha, Cha Tổng đại diện, Quý Cha Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ và sau đó chia tay trở về Giáo phận của mình để tiếp tục công việc bác ái phục vụ.

    (Xin xem hình tại đây)

    Bài viết liên quan