Caritas Đà Lạt: Ngày Hội Xuân – Đem Yêu Thương Đến Với Mọi Người

  • Thứ sáu, 11:20 Ngày 23/02/2024
  • Đã 5 năm trôi qua, kể từ khi Caritas tổ chức hội xuân yêu thương cho Người Khuyết Tật tại Tân Rai năm 2019, và chững lại trong những năm dịch bệnh.

    Trong bầu không khí tươi mới đầy sức sống của đất trời trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, với ý thức đang đi trên con đường Hiệp Hành trong tinh thần “tham gia” cùng toàn thể Giáo Hội; Năm nay Caritas giáo phận với sự hợp lực của Caritas hạt Đà Lạt, Caritas hạt Đức Trọng, Caritas hạt Đơn Dương đồng tổ chức Ngày Hội Xuân Yêu Thương cho anh chị em người khuyết tật để mọi người có một ngày xuân sum vầy bên nhau trong bầu không khí gia đình, trong tình yêu thương và sự quan tâm của xã hội. Đây cũng là cơ hội làm việc chung giữa các ban Caritas trong giáo phận và các nhóm tình nguyện để các tình nguyện viên thể hiện sự quan tâm, nâng đỡ và cảm thông với người khuyết tật, tạo sân chơi cho người khuyết tật được vui chơi, thể hiện bản thân, giao lưu và hòa nhập với cộng đồng, qua đây góp phần thúc đẩy nghị lực sống cho người khuyết tật. 

    Cha quản xứ Tùng Nghĩa, Cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường gợi mở, sẵn sàng nhận làm đơn vị chủ nhà để tổ chức ngày hội xuân yêu thương và mở ra một lộ trình đầy thuận lợi với sự tham gia của các ban ngành giáo xứ giúp cho sự kiện này được thực hiện một cách tốt nhất.

    Với tư cách quản hạt, trong phần khai mạc và Thánh hóa ngày họp mặt đầu xuân sáng Thứ 5 ngày 22 tháng 2 năm 2024 tại khuôn viên giáo xứ Tùng Nghĩa, cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường đã chia sẻ: “Không phân biệt giàu nghèo sang hèn, tất cả chúng ta đều là con người, và đều là những người con của Thượng đế, của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương dựng nên chúng ta, trao ban cho chúng ta sự sống, trao ban cho chúng ta tình yêu và mời gọi chúng ta liên kết với nhau, coi nhau như anh chị em, thế nên hôm nay các tình nguyện viên cùng các hội viên Caritas và hội viên người khuyết tật – hội viên hội Người mù – bệnh nhân cơ sở Trọng Đức đến từ Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Lạt, tất cả chúng ta được hít thở trong bầu khí của yêu thương ấm áp tình người, tình gia đình; xin mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cầu xin Ngài chúc lành cho tất cả chúng ta trong ngày họp mặt Hội xuân yêu thương này”.

    Chính vì thế, Hội Xuân Yêu Thương được ban tổ chức mong muốn những người kém may mắn có cơ hội được giao lưu và hòa nhập với cộng đồng, để họ có thêm động lực trong cuộc sống. Đồng thời cộng đồng xã hội cũng có cơ hội thể hiện sự quan tâm, nâng đỡ và trách nhiệm xã hội đối với những người khuyết tật đang hiện diện chung quanh mình. 

    Hiện diện trong ngày hội xuân có 340 người khuyết tật gồm khuyết tật vận động (Hội NKT), khiếm thị (hội Người mù) và khuyết tật tinh thần (cơ sở BTXH Trọng Đức) đến từ các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt, là những người được phục vụ - Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị khuyết tật tham dự; cùng 200 tình nguyện viên đến từ giáo phận, các giáo hạt, giáo xứ, các nhóm sinh viên, nhóm tình nguyện Đức Trọng, là những người phục vụ. 

    Trong tinh thần yêu thương và phục vụ tận tình, anh chị em khuyết tật được các TNV hỗ trợ đến vui chơi thỏa thích trong 7 gian hàng trò chơi có thưởng như ném lon, phóng phi tiêu, câu cá, thả bóng vào rổ, ném vòng cổ vịt, chiếc bóng kỳ diệu, và thu hút nhất có lẽ là gian hàng lô tô và phần rút thăm may mắn, anh chị em được thể hiện năng khiếu ca hát trên sân khấu, được chia sẻ kinh nghiệm của đời sống người khuyết tật. Tại các gian hàng trò chơi, nhiều anh chị em được mang về những phần quà hữu ích cho cuộc sống. Từ 8g00 đến 12g00 anh chị em khuyết tật và những người tình nguyện được thưởng thức liên tục nhiều món ăn thức uống đặc trưng vùng miền và tấm tắc khen, các món ăn được chuẩn bị từ Caritas các giáo xứ ở các giáo hạt Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt mang đến.

    Chị Đinh Thị Hồng Phúc đại diện Ban tổ chức và thay mặt cho tất cả tham dự viên nói lên lời cám ơn bởi sự hiện diện của Cha tổng đại diện và quý Cha trong ngày hội xuân cũng như sự đồng hành của quý Cha trong từng hoạt động của Caritas. Điều này cho thấy tấm lòng của Cha tổng đại diện và quý Cha dành một phần lớn cho những người kém may mắn mà Caritas đang phục vụ, nêu cao tinh thần hiệp hành trong Giáo hội. Kính chúc quý Cha trong năm mới được sức khỏe dồi dào, hồn an xác mạnh, luôn có Chúa hiện diện và ban ơn để quý Cha có thể hoàn thành trọng trách và sứ vụ mà giáo hội trao phó trong niềm vui và sự nhiệt tâm. Cám ơn sự hỗ trợ và đóng góp của tất cả anh chị em giúp cho ngày hội thêm đậm hương vị yêu thương, làm cho việc tổ chức trở nên chuyên nghiệp, sinh động và đầy trẻ trung năng động - Xin Chúa ban cho mọi người lòng hăng hái nhiệt tình, phục vụ vô vị lợi để mỗi người có thể sử dụng tài năng Chúa ban và thi hành những công việc làm sáng danh Chúa.

    Sau những phút giây các khách mời được thỏa thuê trong vui chơi, trong ăn uống và những phần quà may mắn được mang về; 340 phong bao lì xì tết được trao tận tay từng người khuyết tật và lời chúc an lành đến từ 4 vị mục tử: cha giám đốc Caritas giáo phận Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha quản hạt Đức Trọng Vinh Sơn Phạm Quốc Cường, Cha đặc trách Caritas Đà Lạt Martino Bùi Đức Thịnh và cha đặc trách caritas Đức Trọng Giorgiô Nguyễn Đức Phùng.

    Trước khi kết thúc hội xuân, Cha Tổng Đại diện cũng là Cha giám đốc Caritas Giáo phận gửi lời chúc năm mới đến mọi người luôn được an bình trong cuộc sống, gieo được nhiều tình yêu thương đến với mọi người. Cha nhắn nhủ: “Ngày hội sẽ kết thúc, mỗi người sẽ ra về nhà mình, về nơi cuộc sống của mình; nhưng tình thương sẽ không kết thúc, tình yêu thương nối kết chúng ta từ con tim này sang con tim khác – dù ngày này có qua đi, nhưng tình thương sẽ đọng lại – cái gì cũng sẽ qua đi hết, nhưng tình thương sẽ còn lại đến muôn đời – chúc mọi người có tình yêu dành cho người khác, và nhận tình yêu từ người khác dành cho mình để có hạnh phúc trong cuộc sống”.

    Truyền thông Caritas Đà Lạt
     

    Bài viết liên quan