Tin Caritas
Caritas Đà Nẵng: Niềm Vui Bên Những Cây Cao Bóng Cả
.jpg)
Từ tháng 1 năm 2025, Caritas Đà Nẵng tổ chức chương trình đồng hành với người cao tuổi với mục đích: (1) thể hiện tình bác ái Ki-tô giáo đối với người già yếu neo đơn nghèo khó; (2) nâng cao năng lực tình nguyện viên tại các giáo xứ; (3) góp phần cải thiện sức khỏe, đời sống cho người già yếu, neo đơn nghèo khó; (4) gây ý thức của cộng đồng về đời sống của người già yếu, giúp cộng đoàn quan tâm, chung tay cải thiện cuộc sống cho người già yếu neo đơn.
Chương trình được Caritas Giáo phận Mannheim-Đức hỗ trợ đào tạo (Cử chuyên gia đến Đà Nẵng huấn luyện cho tình nguyện viên trong hai ngày 15 và 16/7/2025, được Phòng khám An Bình (Dòng Camillo) và Phòng khám Phaolô Phú Thượng hỗ trợ chuyên môn y tế.
Đến tháng 7/2025, số lượng người già được tình nguyện viên chăm sóc là 230 người, mỗi tháng tình nguyện viên đến thăm ít nhất 1 lần, hiện diện, nâng đỡ tinh thần, hỗ trợ một phần vật chất, giúp cụ vệ sinh môi trường và các nhu cầu khẩn cấp khác như thực phẩm, y tế, ...
.jpg)
Trong bối cảnh đó và theo kế hoạch chương trình, sáng nay, 19 tháng 9 năm 2025, Văn phòng Caritas Đà Nẵng tổ chức buổi sinh hoạt dành cho các cụ già neo đơn, nghèo khó cụm Đà Nẵng – Hòa Vang tại Giáo xứ Phú Thượng.
Ngay từ sáng sớm với những bước chân không còn nhanh nhẹn nhưng đầy hân hoan, các cụ đã hiện diện trong khuôn viên nhà xứ. Cha Giám đốc Caritas - Simon Nguyễn Can Trường có lời chào mừng đến các Cụ, bày tỏ lời cảm ơn vì các Cụ đã luôn sẵn sàng, tin tưởng để đến với Caritas Đà Nẵng trong ngày hôm nay.
Bài chia sẻ của Cha Simon mở đầu bằng đoạn Tin mừng của Thánh Luca kể về cụ Simêon. Suốt cuộc đời Cụ chỉ mong ước, khao khát có một điều: Được gặp Chúa, đây là một khát vọng rất lớn và hôm nay thì cụ đã được mãn nguyện khi được gặp Hài Nhi Giêsu. Ngài nhấn mạnh rằng sự bình an của chúng ta có hay không đều thuộc vào những gì chúng ta mong mỏi; và hướng tới cùng đích của chúng ta là gì? Những lời chia sẻ của cha về sự cô đơn của tuổi già đã làm không ít cụ cảm động vì sự cô đơn, yếu đuối của phận người. Kết thúc bài chia sẻ, Cha Simon mời gọi các Cụ đón nhận sự cô đơn như một phần tất yếu của tuổi già, cũng như hướng các Cụ đến niềm hy vọng vào mầu nhiệm Nước Trời (Lc 2, 22-32).
Tiếp nối bài chia sẻ của Cha Simon, Cha Marcello Đoàn Minh tiếp tục giới thiệu về niềm hy vọng của tuổi già - đó là Nước Thiên Chúa, Nước của Tình Yêu. Buổi gặp mặt phù hợp với chủ đề của Năm Thánh “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”. Tuổi già nặng trĩu gánh thời gian nhưng cũng là thời điểm của sự khôn ngoan, khi người ta nhận ra và hướng về niềm hi vọng vĩnh cửu là quê hương trên trời. Bởi đó người già có lí do để không giam hãm mình trong buồn tủi, cô đơn ngày qua ngày. Các cụ ông, cụ bà hãy chúc mừng nhau, hãy trân trọng nhau, hãy trao cho nhau những lời hy vọng, hy vọng vì được yêu thương. Kết thúc bài chia sẻ, cha Marcello mời gọi các cụ sống niềm Hy vọng và cảm nghiệm niềm Hy vọng và hạnh phúc ngay trong hôm nay qua việc dành thời gian hiện tại để chuẩn bị tâm hồn trở về với Chúa. Đối với những cụ không cùng niềm tin Công Giáo, ngài nói: các cụ cũng có thể xin “Đức Bề Trên” giúp các cụ có sự thanh thản để chuẩn bị tâm hồn về với Ngài.
.jpg)
9g00, các cụ được đi khám bệnh và lấy thuốc bên phòng khám của các sơ Phaolô, ai nấy đều hớn hở vui mừng. Niềm vui ấy được diễn tả qua chia sẻ của cụ Đồng thuộc Giáo xứ Thạch Nham. Cụ mạnh dạn cầm micro dõng dạc: “Tôi cũng như quý ông bà ở đây rất hân hạnh được ở đây, được Caritas giúp đỡ, được nhận thuốc miễn phí. Chúng tôi rất cảm ơn, xin chúc sức khỏe đến mọi người trong toàn giáo phận Đà Nẵng…”
.jpg)
Có cụ bà khác cũng rất mạnh dạn chia sẻ niềm tin của mình. Bà liệt giường đã 9 năm rồi. Mỗi ngày bà đều cầu nguyện với niềm tin. Và bà “được Chúa cho khỏe lại mấy tháng ni đây”.
Một cụ bà khác ở Chính Trạch đã đem đến cho mọi người niềm vui và sự lạc quan qua những câu vè, câu thơ của bà. Khi lên 3 tuổi, bà bị bệnh thương hàn khiến đôi mắt bị mờ đi. Bà sống nhờ người cháu. Tuy vậy, bà vẫn luôn sống tươi vui và hy vọng, biết cảm nhận sức sống – niềm vui nơi những điều bình thường. Bà kể: niềm vui của bà là hát ru cháu ngủ, là dọn dẹp, bán bưng. “- Bà không thấy đường sao mà dọn dẹp, bán bưng? – Mò mò làm cô ơi, bà quen rồi”. Qua những lời chia sẻ ngắn ngủi của bà, ai cũng phải khâm phục trước niềm tin và hy vọng của bà, mặc dù cụ Bà không có đạo.
Qua những mẩu chuyện vụn vặt của các cụ, có lẽ, chính các cụ đã và đang truyền cảm hứng cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là người trẻ. Đến với ngày họp mặt hôm nay, không phải những người đồng hành với các cụ đã trao ban, nhưng đã được nhận lãnh rất nhiều từ những nụ cười rất hồn nhiên của các cụ, từ những niềm vui thật đơn sơ, và nhất là từ những cảm nhận sự hiện diện của Chúa nơi những mảnh đời thường nhỏ bé. Tất cả những điều này giúp thắp lại niềm hy vọng trong lòng người trẻ chúng ta.
Sau phần nhỏ to tâm sự, các cụ được tham gia trò chơi rất vui. Niềm vui đó được bày tỏ qua những tiếng cười giòn giã, những cái miệng móm mém chỉ còn vài cái răng, những nếp nhăn chạy dài trên khuôn mặt già nua nhưng toát lên niềm hạnh phúc. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những nụ cười để truyền hơi ấm, tình người cho nhau.
Ngày họp mặt kết thúc sau buổi cơm trưa thân tình và gần gũi của quý Cha, quý soeurs, quý hội viên Caritas với những cụ ông, cụ bà. Các cụ lại được dìu dắt ra xe trong tay các cộng tác viên Caritas cũng như những người thân đi cùng.
.jpg)
Tạ ơn Chúa vì niềm vui gặp gỡ Chúa ban cho chúng con hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho quý cụ ông cụ bà - là những cây cao bóng cả, suốt cuộc đời đã hy sinh cho con cháu, cho Giáo hội và xã hội. Xin Thiên Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ cho quý cụ ông cụ bà, cho họ được nhiều niềm vui và niềm hy vọng của tuổi già để họ có sự bình an trong tâm hồn, và để họ chuẩn bị hành trang cho bước đường về Quê Thật. Xin cho mỗi người chúng con cũng được mở rộng lòng, cùng giang rộng đôi tay mình để tiếp tục đồng hành cùng các cụ, để ôm lấy những mảnh đời khốn khó của các cụ, để góp dành thời gian chia sẻ, phục vụ, an ủi cho tuổi già các cụ được luôn sống trong bình an, hạnh phúc.
Nt. Maria M. Thùy Tiên (FMI) - Văn phòng Caritas Đà Nẵng
Hình ảnh: Ban Truyền thông Caritas Đà Nẵng
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,581,553














