Caritas Đà Nẵng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2025: Để Tình Người Nở Hoa Tình Chúa.

  • Thứ năm, 08:18 Ngày 04/12/2025
  • Những người thợ làm việc trong vườn nho Chúa, không cứ lúc nào cũng lăn xả vào công việc. Hẳn chúng ta còn nhớ: sau khi nghe các tông đồ tường trình việc rao giảng của mình, Chúa Giê-su liền yêu cầu họ đi ‘thư giãn’: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". (Mc 6,31). Quả thật, người làm việc cho Chúa cần có thời gian dành cho Chúa; đó là khoảng lặng cần thiết, giúp họ lắng nghe Lời Chúa, suy nghĩ về việc mình làm và cầu nguyện với Chúa. 

    Hằng năm, Caritas Đà Nẵng tổ chức các buổi tĩnh tâm cho hội viên trong Mùa Vọng và Mùa Chay. Cuộc tĩnh tâm mùa Vọng năm nay diễn ra ở các ‘điểm hành hương Năm Thánh’ tại các giáo hạt để các hội viên đồng thời hành hương lãnh ơn Toàn xá.

    Trong bối cảnh đó, sáng thứ Tư, ngày 03 tháng 12 năm 2025 vừa qua, 70 hội viên Caritas thuộc 13 giáo xứ trong giáo hạt Hoà Vang, giáo phận Đà Nẵng tập trung tại nhà thờ Phú Thượng để tham dự cuộc tĩnh tâm Mùa Vọng. Cùng hiện diện có Cha Simon Nguyễn Can Trường – Giám đốc Caritas Đà Nẵng, Cha Giacôbê Văn Trần Đức Duy – Phó GĐ.CĐN, Cha Giuse Nguyễn Hùng – đặc trách Caritas Hạt Hòa Vang, Cha Marcello Đoàn Minh – Quản xứ Phú Thượng, cùng quý thành viên Văn phòng CĐN. 

    Chương trinh bắt đầu lúc 8 giờ. Sau kinh khai mạc, Cha Giám đốc CĐN chào đón các tham dự viên, giới thiệu chủ đề tĩnh tâm: Hành hương trong hi vọng. Hội viên Caritas làm việc bác ái là những sứ giả Tin Mừng, những người gieo niềm hi vọng. Họ là những người hành hương hi vọng đó để có thể trao ban niềm hi vọng cho người khác.

    Tiếp theo là phần học hỏi về Tông huấn “Dilexi Te” “Ta đã yêu con” của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.1  Trong tông huấn này, Đức Giáo Hoàng trưng dẫn Thánh Kinh, chứng từ lịch sử và huấn quyền cho thấy ưu tiên chọn lựa người nghèo là một “thách đố mà Hội Thánh ngày nay không thể tránh né”.2  Đây là một chuyên đề về học thuyết xã hội cần làm sáng tỏ, nhiều chỗ đương nhiên khó hiểu đối với hội viên. Cha  Giuse Nguyễn Hùng lựa lọc trong Tông huấn một số điểm cốt yếu giúp hội viên nhận thức rằng: việc làm của họ không thuần túy một dịch vụ xã hội, một ‘hỗ trợ’ vật chất cho ai đó, nhưng là việc nhìn thấy Đức Ki-tô nơi người nghèo và mang tình yêu của Chúa đến cho họ. Đừng quên rằng: “lòng quảng đại đối với người nghèo thực sự mang lại lợi ích cho những người thực hiện nó: Thiên Chúa dành cho họ một tình yêu đặc biệt. Thật vậy, Kinh Thánh đầy những lời hứa đối với những ai rộng lượng chia sẻ: “Ai thương xót người nghèo là cho Chúa vay mượn, và sẽ được Chúa trả lại đầy đủ” (Cn 19,17).3  

    Giờ giải lao sôi động sau giờ học tập (cũng như những khoảng khắc gặp gỡ khác) tuy tùy phụ, ‘bên lề’ nhưng lại cần thiết bởi vì các tham dự viên đang cần gặp nhau trao đổi, xác nhận thông tin, ký chứng từ, địa chỉ liên lạc,… Trước giờ lễ, các cha ngồi tòa cho các ai cần lãnh bí tích hòa giải.   

    Thánh lễ lúc 9 giờ 45, kính thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo do Cha Giacôbê Hứa Hùng Quang – Quản hạt Hòa Vang, chủ sự cùng quý Cha đồng tế. Cha Giuse Nguyễn Hùng trong bài giảng lễ, khi chia sẻ về mẫu gương loan báo Tin Mừng của Thánh Phanxico Xaviê đã mời hội viên loan báo Tin Mừng qua đời sống và việc làm bác ái của mình. 

    Trong vòng 30 phút tập trung sau Thánh lễ, văn phòng thông tin về việc cứu trợ lũ lụt, Cha Simon Giám đốc CĐN đã đề ra các hoạt động của CĐN từ Mùa Vọng 2025 đến Tết Nguyên đán, Caritas Giáo hạt thảo luận một số sinh hoạt chung của Caritas Giáo hạt trong thời gian tới. Để kết thúc, Cha Giám đốc dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tri ân quý Cha, quý Tu sĩ và các tham dự viên. Chương  trình khép lại với bữa cơm thân mật, ấm cùng tại hội quán Hòa Bình tại nhà xứ Phú Thượng.

    Mưa rả rích kéo dài trong suốt buổi gặp mặt, nhưng hầu hết các hội viên đã đăng ký đều đi tham dự đông đủ. Có thể nói rằng: ở đây, họ đã đến với Chúa và đến với nhau, chia sẻ cho nhau niềm vui của đời sống yêu thương phục vụ. Họ động viên nhau, giúp nhau chấn chỉnh công việc của mình để họ phục vụ người nghèo tốt hơn, làm cho tình người nở hoa tình yêu Thiên Chúa. Hi vọng với ơn Chúa, những cuộc tĩnh tâm đơn sơ, ngắn gọn như thế hiện thực điều Hội thánh mong muốn, đó là: “Caritas giáo xứ hiện diện là để tăng cường các hoạt động giáo dục nơi cộng đồng nhằm thúc đẩy tinh thần chia sẻ và bác ái đích thực.” 4

    Linh mục Marcello Đoàn Minh -  Đại diện Caritas Giáo tỉnh Huế

    Hình ảnh: Vincent – BTT Caritas Đà Nẵng Xem thêm

    ------

    [1] Tông huấn đâù tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV ban hành ngày 04. 10. 2025, nói về tình thương yêu người nghèo. Bởi vì đối tượng phục vụ của Caritas là người nghèo, nên Tông huấn này đuợc chọn làm tài liệu học hỏi cho hội viên Caritas Đà Nẵng trong dịp các dịp hành hương năm thành và tĩnh tâm Mùa Vọng 2025.    

    [2] Ibidem. 108-114.

    [3] Trích Tông huấn Dilexi Te, số 33.

    [4] Đức Giáo hoàng Bênêđitô XVI, Tự sắc “Bản chât tha7m sâu của Hội Thánh”, điều 9. 

     

      

     

     

    Bài viết liên quan