Caritas Giúp Người Dân Đối Diện Với Vấn Nạn Di Dân Và Xung Đột ở Iraq

  • Thứ sáu, 09:36 Ngày 12/03/2021
  • Mariam đã sống ở Qaraqosh, Iraq, nhưng cô buộc phải bỏ trốn cùng gia đình khi chính quyền ISIS chiếm quyền kiểm soát khu vực này vào năm 2014.

    Thoạt đầu, gia đình rơi vào tình trạng vô gia cư và không có việc làm, sau đó buộc phải sống trong trại di trú Persivi. Trải nghiệm này vẫn khiến Mariam vô cùng sợ hãi. Cô nhớ mình đã bị đánh thức bởi tiếng la hét vào một đêm nọ khi túp lều bên cạnh lều của cô bị cháy rụi. Gia đình bên cạnh đã không thể xoay sở cứu được bé gái còn ở bên trong.

    Ảnh do Caritas Iraq cung cấp

    Sự di cư của gia đình đã ảnh hưởng rất lớn đến người cha khi ông phải vật lộn với cảm giác tuyệt vọng vì không thể làm việc. Ông đã trút cơn giận vào gia đình và đánh vợ, đánh Mariam và các anh trai của cô ấy. Nhiều lần, mẹ của Mariam đã bảo vệ con cái và tự đánh đập mình.

    Cuối cùng, họ chuyển từ trại đến một ngôi nhà nhỏ ở Persivi trong sự cai trị  Dahuk. Mẹ của Mariam dọn dẹp nhà cửa với số tiền công ít ỏi. Công việc cực nhọc, điều kiện khó khăn và mệt mỏi. Mariam coi sóc các em trai và em gái của mình trong khi mẹ cô đi làm. 

    Trong thời gian này, Mariam nghe nói về trung tâm Caritas Iraq ở Zakho. Trong số các chương trình có các chương trình hỗ trợ về tâm lý và xã hội nhằm giúp cho mọi người vượt qua đau thương của chiến tranh và sự di tản.

    Mariam đã có quá nhiều vấn đề chưa được giải đáp về lý do tại sao gia đình mất nhà, tại sao cha cô không thể kiếm được việc làm và tại sao mọi thứ lại khó khăn với họ như vậy. Việc tham gia các khóa điều trị giúp cô có cơ hội tìm ra câu trả lời cho hầu hết các vấn đề của mình. 

    Thông qua một khóa quản lý xung đột và với sự hướng dẫn từ Caritas, cô nhận ra rằng Thiên Chúa luôn chọn điều tốt nhất cho chúng ta ngay cả khi chúng ta trải qua khó khăn. Các khóa đã giúp cô hiểu được sự cần thiết của sự kiên nhẫn và đức tin vào Thiên Chúa khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. 

    Mariam cảm ơn Caritas đã cho cô một cái nhìn khác giúp cô có thể giải quyết với nhiều tình huống khó khăn mà cô đã trải qua.

    Chuyển ngữ: PTT - Caritas Việt Nam

    Nguồn: Caritas Quốc tế

    Bài viết liên quan