Caritas Hà Tĩnh: Bữa Cơm Huynh Đệ

  • Thứ hai, 11:29 Ngày 14/06/2021
  • Sự trở lại lần thứ 4 với diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 làm suy thoái nền kinh tế toàn cầu, gây ảnh hưởng lớn lao tới mọi sinh hoạt của đời sống nhân loại.

    Trong bối cảnh đau thương này, thì ở khắp mọi nơi đều bừng sáng những tình cảm yêu thương, lan tỏa những hành động đẹp của các tổ chức, cá nhân từ thiện để tương trợ cho những người đang cần sự giúp đỡ, vì “trong cơn đại dịch, tất cả chúng ta đều liên đới và đồng trách nhiệm” (Thư mục vụ của Đức TGM GP.Sài Gòn).

    Hưởng ứng thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đáp lại lời mời gọi của Đức Cha Louis, Tân Giám Quản Giáo phận trong Thư mục vụ số 02/2021: “Tôi mời gọi anh chị em hãy chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu bị đâm thâu nơi những bệnh nhân Covid-19 và gia đình của họ,…và nơi những người nghèo không kiếm được miếng ăn cho gia đình trong những ngày này ở các nơi bị phong tỏa…, những anh chị em phải cách ly xa gia đình, người thân, quê hương không thể đoàn tụ, các gia đình di dân tan tác, anh chị em di dân xa quê bị bỏ rơi.”, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt những người nghèo, người kém may mắn, Ban BAXH – Caritas Hà Tĩnh đã kêu gọi sự chung tay chia sớt của bà con Giáo xứ Kim Lâm: người bát gạo, kẻ quả bầu, quả bí…để giúp đỡ các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Tĩnh, nơi đang bị phong tỏa do sự lây lan của đại dịch Covid-19. Với tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách tả tơi”, vào lúc 10h15 sáng thứ sáu ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (11/06/2021), Ban Caritas Giáo phận cùng đại diện Ban Caritas Giáo xứ Kim Lâm đã chuyển trao 1.340 suất cơm huynh đệ và gần 500 kg bí xanh, bí đỏ.

    Thật đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Lúc này, người bệnh không chỉ đói cơm, thiếu nước mà còn vắng tình yêu thương, khát sự quan tâm chia sẻ. Thời gian giãn cách xã hội là cơ hội để gia đình đoàn tụ và vui vẻ trong bữa cơm chung, còn những bệnh nhân nơi đây không chỉ ngày đêm gồng mình chiến đấu với bệnh tật, gắng sức chống chọi với sự lây nhiễm của dịch bệnh, mà còn nếm chịu cảnh trống vắng, cô đơn vì “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nỗi sầu thương trào tuôn nơi dòng lệ và ánh mắt xa xăm hướng về gia đình của những người bệnh.

    “Thế giới này không ai là một hòn đảo”, chúng ta hiện hữu là sống cho, sống với và sống vì nhau. Mỗi chúng ta là chi thể, là một bộ phận của thân thể. “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau.” (1Cr 12,25). Đây cũng là tâm tình của bà cụ ngoài 70 tuổi (Gx. Kim Lâm) với bàn tay run rẩy và nước mắt rưng rưng: “Con không có tiền, chỉ có mấy lon gạo để sẻ chia cùng các bệnh nhân trong cơn đại dịch”. Thật đáng trân trọng những tình cảm quý báu và lòng quảng đại của bà góa nghèo.

    Dù không thể trực tiếp trao tặng những “suất cơm huynh đệ” cùng các bệnh nhân, nhưng tất cả tình mến thương và lời cầu chúc tốt đẹp, chúng tôi xin gói trọn trong món quà nhỏ, với lời cầu chúc sức khỏe và niềm khát mong cho cơn đại dịch sớm chấm dứt để các bệnh nhân được đoàn tụ cùng gia đình và mọi người vui hưởng cuộc sống an bình, hạnh phúc.

    Ước mong sao có nhiều nhà hảo tâm rộng tay chia sớt và đỡ nâng đồng loại giữa lúc gian nan, nguy khó này. Một lời động viên, an ủi, một nghĩa cử yêu thương cũng đủ ấm lòng, làm tỏa lan giá trị nhân văn cao cả. Những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn, những ứng xử có trách nhiệm cao trong trận chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong những ngày qua tại các địa phương sẽ giúp mỗi chúng ta đồng hành vượt qua mọi khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn, bồi đắp tình nhân ái để đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

    BTT Caritas Hà Tĩnh

    Bài viết liên quan