Caritas Hải Phòng: Chia sẻ niềm vui với những người có hoàn cảnh khó khăn dịp đón Xuân Nhâm Dần

  • Thứ năm, 22:58 Ngày 27/01/2022
  • Trong bầu khí rộn ràng của những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Caritas Hải Phòng đã có những hoạt động bác ái ý nghĩa, nhằm chia sẻ niềm vui với những người có hoàn cảnh khó khăn.

    Sáng nay 26/01 (nhằm ngày 24 tháng Chạp âm lịch), tại khuôn viên Tòa Giám mục Hải Phòng, Văn phòng Caritas (với sự cộng tác của BĐH Caritas hạt Chính tòa) đã tổ chức chương trình trao gạo Tết cho những người khuyết tật, khiếm thị, các trẻ em mồ côi, các em học sinh nghèo Lớp học tình thương nhà thờ Chính tòa và các em đang được nuôi dạy tại Nhà tình thương An Toàn. Tổng cộng có gần 500 suất gạo (10kg/suất) đã được trao. Đây là số gạo do các giáo xứ đã quảng đại chung tay đóng góp theo lời kêu mời của Văn phòng Tòa Giám mục và một phần từ quỹ bác ái của Caritas.

    Trong lời chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn đến tham dự chương trình, cha giám đốc Giuse Nguyễn Văn Vang tâm tình: "Những ngày Tết không chỉ là dịp của sum họp, đoàn tụ, nhưng cũng là dịp để tặng quà, để chia sẻ yêu thương. Những suất gạo trao tặng hôm nay tuy không đáng là bao, nhưng được gom góp từ những tấm lòng quảng đại khắp nơi, hy vọng sẽ mang đến niềm vui cho những người được nhận, khi Tết đến Xuân về".

    Thay mặt cho những người nhận quà, ông Phạm Văn Huấn - Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng đã bày tỏ sự cám ơn đối với các chương trình bác ái của Caritas Hải Phòng. Cách riêng, ông nói lên sự trân quý đối với chương trình tặng quà Tết cho những người vốn được coi là yếu thế, luôn được duy trì đều đặn các năm qua. Cùng với lời cám ơn, ông cũng chúc cha giám đốc, các thành viên Caritas cũng như tất cả mọi người hiện diện luôn mạnh khỏe, bình an, đón Xuân mới vui tươi.

    Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng được cha cùng các hội viên Caritas trao cho những người đón nhận với tất cả sự trân trọng, gói ghém tất cả tình thương mến.

    Chiều cùng ngày, cha giám đốc và các nhân viên văn phòng đã đến thăm và tặng quà Tết cho các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa đang được chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng (quen gọi là viện dưỡng lão Cầu Nguyệt), nằm trên địa bàn quận Kiến An. Nơi đây là mái nhà chung của gần 100 cụ cao niên, không còn người thân thích ruột thịt. Đây cũng là một địa chỉ vốn được thăm viếng thường xuyên của Caritas giáo phận và một số nhóm bác ái Công giáo.

    Do điều kiện dịch bệnh, đoàn không được trực tiếp đến từng phòng thăm các cụ. Buổi gặp gỡ, trao đổi với vị đại diện lãnh đạo tại hội trường trung tâm diễn ra hết sức thân tình, ấm cúng. Cha giám đốc bày tỏ sự đồng cảm với những vất vả, khó khăn của các cán bộ, nhân viên tại trung tâm đang gánh vác. Cha tâm sự: "nếu không có tình thương, lòng trắc ẩn dành cho các cụ, khó có thể duy trì được công việc đòi hỏi nhiều hy sinh này".

    Vị đại diện lãnh đạo trung tâm cũng cám ơn cha và Caritas đã luôn quan tâm, dành cho các cụ nơi đây những giúp đỡ ý nghĩa. Ông hy vọng dịch Covid sẽ mau qua, để trung tâm có thể đón được nhiều đoàn từ thiện bác ái đến viếng thăm hơn, giúp các cụ vừa được cải thiện đời sống, vừa có niềm vui giao lưu gặp gỡ.

    Xin Chúa Xuân chúc lành và làm cho những nguyện ước mà mọi người đã cầu chúc cho nhau được trở nên hiện thực. Xin Ngài cũng ban xuống muôn ơn cho những tấm lòng quảng đại gần xa, đã cộng tác với công việc bác ái của Caritas trong suốt năm qua, đặc biệt trong những ngày đón Xuân này.

    BTT Caritas Hải Phòng

    Bài viết liên quan