Caritas Hải Phòng: Ngày Quốc tế Thiếu nhi đong đầy yêu thương

  • Thứ năm, 07:50 Ngày 03/06/2021
  • Trong tinh thần Tháng hành động vì trẻ em, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, 01/6/2021, Văn phòng Caritas Hải Phòng đã tổ chức một số hoạt động thiết thực nhằm thể hiện tình yêu thương với các trẻ em, cách riêng là những em thiếu may mắn.

    Trước tiên là chuyến viếng thăm và trao quà tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em thuộc Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân (phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng). Nơi đây, ngoài chức năng quản lý và điều trị đối tượng cai nghiện, lang thang ăn xin, còn được giao thêm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc những trẻ em mồ côi, bị nhiễm HIV... Hiện tại, trường có 35 em với các độ tuổi khác nhau, từ mấy chục tháng tuổi đến đang học đại học. Các em đến đây từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều đáng thương: có em bị bỏ rơi ngay cửa Trung tâm, em khác bị mẹ để lại ở bệnh viện, rất nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ…

    Trong những năm qua, Caritas Hải Phòng đã luôn đồng hành với Nhà trường qua những chuyến thăm và chia sẻ vào dịp lễ Giáng sinh, Tết Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi… ; đồng thời có những chương trình hỗ trợ viện phí cho các hoàn cảnh đặc biệt khi phải điều trị tại bệnh viện…

    Vì bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên chuyến thăm và trao quà hôm nay cũng diễn ra trong khung cảnh lặng lẽ âm thầm. Món quà đơn sơ cũng chỉ với 10 chiếc quạt cây, mỗi em một chiếc áo thun hè và một số đồ ăn nhẹ. Tuy vậy, các em lại rất phấn khởi vui tươi khi nhận quà, còn những người lãnh đạo thì rất cảm động về nghĩa tình này. Thay mặt Trung tâm, ông Phó Giám đốc Phạm Văn Cường xúc động bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Caritas Hải Phòng cùng quý vị ân nhân đã quan tâm chia sẻ tình thương với các cháu tại nơi này.

    Cũng vào buổi chiều cùng ngày, Văn phòng Caritas Hải Phòng tiếp tục đến thăm và trao quà cho các em nhỏ tại Nhà tình thương An Toàn (Giáo xứ An Toàn). Món quà trao tặng gồm 3 chiếc quạt treo tường, các bộ quần áo mùa hè cho các em và các món ăn nhẹ. Tuy giá trị món quà chẳng là bao, nhưng theo chia sẻ của cha Giám đốc, thì đó là niềm vui đem đến cho các em trong ngày dành riêng cho chúng, đồng thời là sự khích lệ, để quý sơ làm tốt nhiệm vụ cao cả được Bề trên giao phó.

    Được biết, Nhà Tình thương trực thuộc Tòa Giám mục Hải Phòng, do các nữ tu Tu hội Tận Hiến đảm nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng. Ngoài việc được giáo dục văn hóa ở nhà trường, các em còn được quý sơ dạy cho các đức tính nhân bản để trở nên người tốt, và được sống trong bầu khí như chính gia đình của mình.

    Cuối ngày, anh chị em Văn phòng Caritas đã tham dự giờ cầu nguyện cùng với các thiện nguyện viên Bảo vệ sự sống tại nghĩa trang Giáo xứ Trang Quan - Đồng Giới, nơi có hầm mộ an táng gần 70.000 thai thi trong hơn mười năm qua.

    Theo thông lệ, hàng năm, vào ngày này, Nhóm Bảo vệ sự sống thường tổ chức thánh lễ trọng thể để cầu nguyện cho các thai nhi cũng như công cuộc bảo vệ sự sống. Tuy nhiên, do bối cảnh dịch bệnh, năm nay Nhóm chỉ có thể làm cách đơn sơ với một vài trang trí nhẹ nhàng cùng với những lời kinh vắn gọn. Dầu vậy, việc làm bé nhỏ này cũng để lại rất nhiều ấn tượng nơi người tham dự và muốn nhắn gửi thông điệp mạnh mẽ đến mọi người: “Các thai nhi đang trong lòng mẹ mới là những trẻ em cần được quan tâm và bảo vệ hơn cả, vì các em chưa có khả năng tự vệ và tình trạng giết hại các em đã lan tràn khủng khiếp khắp nơi”.

    Ngày Quốc tế Thiếu nhi dù có làm được nhiều việc tốt đẹp chăng nữa, thì rồi cũng vội vã qua đi. Hy vọng tinh thần ngày này còn được nối tiếp mãi, để ai nấy đều thấy ý thức trách nhiệm của mình trong việc vun trồng cho các thế hệ tương lai, hầu hứa hẹn một ngày mai tốt đẹp….

    Vasa

    Bài viết liên quan