Caritas Hải Phòng tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01.06.2013 cho trẻ em nghèo

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 10/06/2013
  • Ngày 01.06 vừa qua, tại nhà nguyện Bến Bính giáo xứ Chính Tòa giáo phận Hải Phòng đã diễn ra chương trình vui tết thiếu nhi do Caritas Hải Phòng tổ chức.

    Tới dự chương trình có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện, giám đốc Caritas Hải Phòng, các vị đại diện chính quyền địa phương, Nhóm sinh viên công giáo, Nhóm ve chai Nhân ái, gần 300 trẻ em tại khu thuyền chài Lạc Long và Bến Bính cùng với phụ huynh của các em.Ngay từ rất sớm các em thiếu nhi cùng với Nhóm sinh viên đã tập trung tại sân nhà nguyện Bến Bính, gần 200 thiếu nhi từ lớp 1 đến lớp 7 được chia làm 4 đội: Maria - vâng lời, Giuse - khiêm nhường, Gioan - yêu mến, Phêrô - nhiệt thành. Những tên đội cùng với khẩu hiệu của từng đội đã giúp các em thiếu nhi biết thêm được những nhân đức căn bản của các thánh cùng với những trò chơi mang tính đồng đội và chia sẻ tạo cho các em có sự yêu thương và gắn kết với nhau.

    19 giờ, Cha giám đốc Caritas đã khai mạc chương trình “vì một tương lai tươi sáng”, Cha mời gọi hết thảy mọi người cùng chung tay với Caritas để xây dựng cho các em thiếu nhi có những kiến thức kỹ năng để có thể vươn lên trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống”.

    Tiếp đến 100 em thiếu nhi được tham gia cuộc thi rung chuông vàng, chương trình  hết sức sôi động và hấp dẫn với bộ kiến thức về Văn hóa xã hội, an toàn giao thông, môi trường, ứng xử… cuộc thi đã mang đến cho mỗi người những bài học vô cùng ý nghĩa.

    Xen kẽ chương trình thi rung chuông vàng, là những điệu nhảy sôi động, các tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc mà các em thiếu nhi cùng Nhóm sinh viên công giáo và Nhóm ve chai nhân ái gửi tặng người tham dự như “Khung trời ước mơ, Chung sống, Heo đất, Chú ếch con, Chicken dance …”. Chương trình trở nên sôi động và ấm áp như thắp lên cho mỗi người ngọn lửa của tình yêu và hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

    Chương trình vì một tương lai tươi sáng đã khép lại nhưng đọng lại nơi mỗi người những niềm vui, niềm hy vọng vào tương lai.

    Bà trưởng thôn Bến Bính chia sẻ: “ngày hôm nay thật ý nghĩa với tất cả các bậc phụ huynh, với các em thiếu nhi. Cảm ơn cha và anh chị em đã mang đến cho các em thiếu nhi những niềm vui, những bài học vô cùng ý nghĩa, chúng tôi mong muốn được đón nhận nhiều chương trình như thế để nuôi dưỡng những ước mơ của các em thiếu nhi nghèo”.

    Hy vọng Caritas Hải Phòng sẽ thực hiện được nhiều chương trình bổ ích và lý thú như thế để các em sẽ cảm nghiệm được sự yêu thương quan tâm chăm sóc của mọi người dành cho mình, sẽ phấn đấu học tập vươn lên để xây dựng xã hội ngày một phát triển.

    Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả những ai đã tham gia cộng tác vào các hoạt động của Caritas để đem tình thương của Chúa được trải rộng khắp nơi.

    Hương Liên

    Bài viết liên quan