Caritas Hải Phòng trao tặng xe lăn cho người khuyết tật

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 29/07/2013
  • Ơ bà ơi! có Tây đến làng mình kìa! ừ nhỉ mà sao họ ở đâu mà béo thế! họ đang làm gì kìa?  ơ cái gì hay nhỉ?  à chiếc  xe lăn cho người khuyết tật, ừ nhỉ chạy ra xem đi ... 

    Hello Chào ông Tây... à không, có cả  Ông Cha, Bà Sơ và mấy người mặc áo có chữ Caritas, mà Caritas là gì nhỉ? Họ đang đẩy các chiếc xe lăn đến nhà ai không biết? à vậy là họ đến nhà Anh Trọng đẹp trai rồi, anh này bị liệt mấy năm nay rồi, ngày nào bố anh cũng phải cõng anh tới  lớp học và khi anh muốn đi đâu là lại phải cõng đi. Khi tiếp cận được nhóm này tôi mới biết đây là tổ chức Caritas Hải Phòng kết hợp với tổ chức Knight  of Columbus và American Wheelchair Mission trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trong Giáo phận Hải Phòng. Đoàn trao xe lăn có Cha giám đốc, các nhân viên Caritas Hải Phòng và nhà tài trợ đã đến trao tặng những chiếc xe lăn đầy ý nghĩa cho những người kém may mắn vì bệnh tật, tai nạn hoặc thiên tai hay do chiến tranh....

    Nhìn chiếc xe lăn mà những người khuyết tật ngồi lên, xem ra cũng rất tầm thường và nhỏ bé, nhưng là cả một món quà đầy ý nghĩa từ những trái tim của những con người ở rất xa về không gian và thời gian, nhưng giờ đây nó được giải mã thành những chiếc xe lăn, như nối và tiếp thêm cho những đôi chân bất động nay được hồi sinh, những ý nghĩ mặc cảm và tự ti nay thắp lên niềm hy vọng vào tươi lai phía trước.

    Anh Trọng đep trai sau khi nhận được chiếc xe lăn này đã bùi ngùi xúc động, từ mai anh có thể tự mình đến trường học, mà không phải làm phiền đến người thân, từ mai anh có thể tự xay bột tráng bánh đa giúp đỡ phần nào cho bố mẹ và các em.

    Bà Nguyễn Thị Thanh sụt sùi tâm sự: “tôi mơ ước có chiếc xe lăn này từ lâu lắm rồi, đến hôm nay mới thành hiện thực. Nhờ chiếc xe lăn này tôi thấy khoảng cách tình con người gần lắm, gần lắm... tôi có thể đi lại dễ dàng hơn khi đi hỏi thăm những người thân trong làng xóm.

    Ông Chistopher Joseph rất vui vì đây là lần thứ hai ông đến với Caritas Hải phòng và trực tiếp đến với các gia đình để chia sẻ món quà của tình người. Ông cầu mong có nhiều người quảng đại hơn nữa chung tay với ông để có những chiếc xe lăn tiếp tục lăn mãi nối kết những con người đang bại liệt để họ có được niềm tin yêu cuộc sống hơn, chiếc xe lăn đươc lăn tiếp, lăn mãi đánh thức những tâm hồn của lòng nhân ái sẻ chia... nào cùng chung tay, nào cùng tiếp thêm nghị lực cho những con người đang thất vọng.

    Hai ngày với 30 chiếc xe lăn đã được trao cho những người khuyết tật, mặc dù thời tiết lên tới 37 độ C, mồ hôi chảy ướt đẫm nhưng niềm vui được nhân lên khi nhìn thấy những người kém may mắn kia đã đẩy đi những bước nhẹ nhàng hơn về phía trước trong tin yêu và hy vọng. Chiếc xe lăn là phương tiện, nhưng còn là người bạn đồng hành và tâm giao, để từ hôm nay người bạn này sẽ cùng với những con người kém may mắn kia tiếp tục lăn đi, lăn đi những bước lăn của kiếp nhân sinh vượt lên chính mình, để hòa nhập với cộng đồng và có ích cho cuộc đời.

    Thanh Huyền

    Bài viết liên quan