Caritas Hạt Tân Định Họp Thường Kỳ Cuối Năm

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 31/01/2013
  • Hôm nay,  27/01/2013, trong không khí bộn bề cuối năm Âm lịch, Anh chị em liên kết viên Hạt Tân định lại kéo nhau về tụ họp tại Giáo xứ Bùi Phát. Những gương mặt thân quen tay bắt mặt mừng, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những vui buồn trong việc thực thi Bác Ái tại Giáo xứ . Rất tiếc thiếu vắng anh chị Caritas Vườn Xòai và Caritas Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các anh chị trong Giáo hạt ai cũng mong được học tập kinh nghiệm của các anh chị vì đây là hai giáo xứ có họat động Bác ái khá mạnh.

    Hạt Tân Định với những khắc khỏai vì chưa có một họat động nào của Ban Caritas, nhân sự mới thay đổi nên định hướng tương lai cũng mới bắt đầu. Cha Linh hướng chỉ định anh Ngô Viết Luyện Gx Bùi Phát là Trưởng ban, chị Trương Thị Nữ Gx An Phú Phó ban, chị Nguyễn Thị Quảng Gx Vườn Xoài Thư ký để tiếp tục công việc cho đến hết nhiệm kỳ sẽ bầu lại.

    Gx Bùi Phát luôn sôi nổi làm việc trong tinh thần, đoàn kết cao độ, số người nghèo được hỗ trợ hàng tháng được tăng lên đến con số 63. Bếp ăn cho người nghèo, tàn tật, cơ nhỡ họat động khá tốt và mừng nhất là đã được cộng đồng ủng hộ nhiều hơn cho chiếc xe thu gom phế liệu mà các anh chị chịu thương chịu khó rảo quanh trong các khu xóm hàng ngày. Ngoài ra được sự đồng tình ủng hộ của Cha chánh xứ - HĐMV và ân nhân, các anh chị đang chuẩn bị 83 phần quà Tết tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ và 29 phần quà tặng cho người nghèo lang thang, cơ nhỡ.

    Gx An Phú vui mừng khoe thành tích “bắt chước” Bùi Phát thu gom ve chai trong Giáo Xứ trong dịp cuối năm, các anh chị lãnh luôn phần thu dọn nhà cửa giùm với hy vọng kiếm  được nhiều ve chai hơn. Trong dip Giáng Sinh vừa qua, anh chị em cũng đã lo được 45 phần quà cho người nghèo, trong đó có 22 phần đặc biệt dành cho các cụ già neo đơn. Với tinh thần học hỏi cầu tiến không quản ngại khó khăn của các anh chị trong Ban Cariatas Gx An Phú lấy công việc Bác ái làm niềm vui hạnh phúc cho chính bản thân, chắc chắn người nghèo khổ trong giáo xứ sẽ dần được hạnh phúc và thoát nghèo, người chưa biết đến Chúa sẽ dần nhìn thấy Chúa trong công việc bác ái của các anh chị.

    Gx Phaolô 3 cũng đã “bắn phát súng khai trương” họat động của Ban Caritas bằng việc tổ chức khám bệnh cho cư dân nghèo. Hay nhất là anh chị em đã kết hợp được với Hội đồng Mục Vụ, Hội các Bà Mẹ Công Giáo, nên tuy chỉ có 2 thành viên, công việc vẫn diễn biến tốt đẹp làm Cha Xứ rất hài lòng.

    Gx Xóm Lách cũng chỉ có hai thành viên, nguồn tài chánh không có nên mọi việc Bác Ái Xã Hội, Cha sở phải bỏ tiền túi ra. Và do nằm giữa hai ngôi chùa lớn: chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Khmer, nên trong bữa tiệc Giáng Sinh, giáo xứ mời luôn các vị sư trụ trì cả hai chùa đến tham dự. Thật là vui. Tuy thế Giáo xứ cũng lo được 110 phần quà chia sẻ (mỗi phần 250ngàn đồng) trong mùa Giáng Sinh vừa qua.

    Gx Regina Mundi là nơi có họat động mới lạ và sáng tạo nhất. Đó là với quân số chỉ có 2 mạng, hành trang tài chánh chẳng có gì, mà lại chưa chính thức thành lập, nhưng các chị cũng nghĩ ra cách làm “môi giới” (một dạng “cò” đó bà con ạ, nhưng ở đây hòan tòan vô vị lợi) : các chị đến một mái ấm, điều nghiên những nhu cầu cần thiết, những khó khăn của các cháu, rồi âm thầm kiếm mạnh thường quân, dắt họ “mục kỉnh sở tại”. Thế là đẹp cả đôi bề : người muốn cho được cho, kẻ muốn nhận được nhận, Và lợi nhuận của “cò” ta là niềm hạnh phúc vì đã giúp được cả hai bên.

    Gx Thánh Gia có nhiều may mắn và hạnh phúc hơn vì trong giáo xứ tuy nhỏ nhưng chưa tìm được những trường hợp khó khăn đặc biệt để giúp đỡ, nên đã vươn cánh tay về các vùng xa, hẻo lánh. Các anh chị em (qua tập huấn thì chỉ có 2, nhưng tổng quân số đạt con số kỷ lục của Hạt : 40), hăng say chung tay vào công việc Bác Ái  đến với các anh em cần đựơc giúp đỡ.

    Đúc kết lại thì anh chị em thấy rằng, ban Caritas muốn họat động tốt, cần được sự ủng hộ của cha Chánh xứ và có nguồn tài chính ổn định. Cha Linh hướng cũng mong muốn có một công trình gì chung cho cả Hạt và mong các Giáo xứ gửi về cho cha các dự án, cùng những khó khăn gặp phải rồi tất cả cùng ngồi lại, bàn bạc và có phương hướng để hổ trợ lẫn nhau. Hiện cha đang có rất nhiều đơn xin giúp đỡ của các cha vùng sâu, vùng xa. Xin các anh chị em các Giáo xứ hỗ trợ việc xin quần áo cũ, sách giáo khoa, quần áo học sinh. . .

    Cha Tâm cũng mừng vì các anh chị em trong Hạt đã biết ngồi lại với nhau, cùng chia vui sẻ buồn, biết liên kết với nhau trong việc thực thi Đức Bác Ái. Ngài cũng không quên chia sẻ : vì có liên quan đến tài chính, nên để tránh điều tiếng và gây được niềm tin nơi các nhà tài trợ, công việc của chúng ta phải luôn có tính minh bạch, công khai.

    Cha cũng không quên nhắc lại bổn phận của ban liên kết Hạt là cầu nối giữa Văn Phòng Caritas Tổng Giáo Phận với ban Caritas các Giáo xứ, chuyển những chương trình, những thông tin từ văn phòng TGP đến các Ban Caritas Giáo xứ.

     

    Truyền thông Hạt Tân Định

    Bài viết liên quan