Caritas Long Xuyên: Món quà yêu thương đến với những gia đình đồng bào khó khăn vùng cao

  • Thứ hai, 09:04 Ngày 24/10/2022
  • Thấu hiểu được những hoàn cảnh sống khó khăn của người dân tộc ở vùng cao thuộc giáo phận Kon Tum. Từ ngày 18 đến ngày 21/10/2022, Caritas Long Xuyên kết hợp với Caritas Kon Tum đi phát quà cho các gia đình khó khăn. Trưởng đoàn Long Xuyên, cha phó Giám đốc Nguyễn Trung Khiết; Nhà tài trợ ông Nguyễn Thành Trung Giám đốc xí nghiệp cơ khí Thành Trung, Trung Tiến cùng 11 thành viên tham gia. Trưởng đoàn Caritas Kon Tum có cha Giám đốc Trần Tấn Việt, Anh Long trưởng phòng Caritas và các thành viên khác túc trực hỗ trợ. Trong 3 ngày đoàn đã phát 1500 phần quà cho 11 địa điểm:

    STT

    NGÀY

    ĐỊA CHỈ

    PHẦN QUÀ 1500

    1

    19/10

    Kon Hring, Diên Bình, Đăk Tô

    150

    2

    19/10

    Đăk Kraokram, Đăk Tô

    150

    3

    19/10

    Đăk Choong, Đăk Glei

    200

    4

    19/10

    Đăk Tue, Đăk Kroong, Đăk Glei

    120

    5

    20/10

    Kơ Bei, xã Sa Bình, Sa Thầy

    150

    6

    20/10

    Rơ Kơi, xã Rơ Kơi, Rơ Kơi

    150

    7

    20/10

    Plei Rơ Long, TP Kon Tum

    115

    8

    20/10

    Lệ Chí, Biển hồ, tỉnh Gia Lai

    110 và 30 xe đạp

    9

    21/10

    Kon Jodri, TP Kon Tum

    120

    10

    21/10

    Kon Kơ, TP Kon Tum

    120

    11

    21/10

    P. Yang Roong, TP Kon Tum

    115

    Mỗi phần quà bao gồm 20 ký gạo, 1 thùng mì, bột ngọt, nước mắm, cá nục khô, muối hạt, trị giá 400.000 đồng/phần, tổng cộng là 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu). Mỗi phần quà tuy không lớn, song đã phần nào giúp đỡ bà con đồng bào ở vùng cao vơi đi những khó khăn trong cuộc sống. Hãy đến mà xem, chúng ta thấy gì? Thấy những hoàn cảnh rất khó khăn về vật chất và văn hóa: thức ăn của họ chủ yếu là những thứ họ trồng và kiếm được trong rừng như: măng, khoai mì, bắp, ít gạo. Học thì quá xa trường, đường xá xa xôi, hẻo lánh khi học lên bậc trung học, nhưng làm gì có tiền cho con cái đi học. Cũng may thay một các trẻ được các cha giúp đỡ để học lên tại các điểm nội trú như: nhà nội trú của nhà thờ Chính tòa và một số nơi khác…

    Trong dịp này đoàn Caritas Long xuyên có Thầy thuốc ưu tú Thiên Sinh và Sơ Lệ Dung đã cùng với nhóm thầy thuốc của Caritas Kon Tum đến khám bệnh cho những bệnh nhân Phong và các bệnh khác của thôn Đăk Đơrink, Đăk Ma, Đăk Tô. Thật thương cho họ! dù bàn chân, bàn tay không còn ngón nhưng vẫn phải đi làm và hậu quả là bàn chân, cùi tay bị lở loét lại. Nghe lời tâm sự của Y sĩ Hờ Lem “chúng em đến đây tuần 2 lần để thay băng, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho họ”. Thật cảm kích về nghĩa cử của các em dù khoảng cách từ phòng thuốc Caritas đến thôn này khoảng 50 cây số.

    Các điểm phát quà khá xa nhau trên dưới 100 cây số, đường đèo hiểm trở nhưng các thành viên trong đoàn rất vui vì đã đem lại cho họ chút niềm vui. Nhìn những nụ cười và sự kính cẩn đón nhận đã làm tan biến cực nhọc và mọi người trong đoàn mong ước sẽ trở lại với họ khi có điều kiện. Cũng xin cám ơn chân thành đến Cha Giám đốc Caritas Kon Tum, các Cha xứ và các thành viên đã đồng hành, giúp đỡ chúng con trong những ngày phục vụ tại Kon Tum.

    Trước khi đến với các điểm, đoàn viếng Đức Mẹ Măng Đen và dâng lên Mẹ những ngày đoàn ở tại đây, đồng thời cầu nguyện cho những người chúng con đến thăm hỏi, tặng quà được bình an.

    Đoàn Caritas Long xuyên chào thăm Đức cha và cha GĐ Caritas GP. Kon Tum

    Thiên Sinh

     

     

     

     

     

    Bài viết liên quan