Câu Chuyện Từ Caritas Châu Phi: Hy Vọng Được Cấu Thành Qua Công Lý Kinh Tế

  • Thứ năm, 10:08 Ngày 04/12/2025
  • Sứ mạng của Ông Samuel Zan Akologo: Trao quyền cho người dân

    Khắp Ghana và vượt trên nữa, Ông Samuel Zan Akologo đã cống hiến cả cuộc đời mình để biến đức tin thành hành động, và niềm tin thành công lý. Là một người đấu tranh không mệt mỏi, dành cả cuộc đời để thúc đẩy công lý thông qua các tổ chức liên tôn, ông Zan đã mang cam kết này đến với Caritas Ghana để thách thức những hệ thống khiến cộng đồng bị loại trừ.

    Dù ở những ngôi làng xa xôi, những khu phố đông đúc, hay những phòng họp chính sách quốc tế, ông Zan đã cư xử với mỗi người như là hình ảnh của Thiên Chúa, lắng nghe, khích lệ, thách thức và đồng hành cùng họ khi họ xây dựng sức mạnh cần thiết để định hình tương lai của chính họ.

    Đối với Zan, công lý không phải là một ý tưởng. Đó là một hành động thường nhật: sát cánh cùng các cộng đồng, tổ chức, đào tạo các nhà lãnh đạo và truyền cảm hứng cho người dân bình thường để tiếng nói của họ được lắng nghe.

    Con đường của Zan được bắt đầu ở miền bắc Ghana, nơi ông phải chịu đựng sự phân biệt đối xử do sắc tộc, tôn giáo và hoàn cảnh kinh tế. Thay vì hướng vào trong, ông đã biến những tổn thương này thành cam kết trọn đời vì lợi ích chung. Ông tin tưởng sâu sắc vào cách tiếp cận đa tôn giáo, xác tín rằng người Hồi giáo, Tin lành, Công giáo và Giáo hội Ngũ Tuần có thể cùng nhau làm việc vì một xã hội công bằng, bảo vệ nền dân chủ, củng cố sự hòa hợp xã hội và giải quyết đói nghèo.

    Ảnh hưởng của Zan vượt trên Caritas: ông lãnh đạo công tác chính sách công cho các giám mục châu Phi, đóng góp cho các phong trào toàn cầu về xóa nợ, tư vấn cho xã hội dân sự trên khắp châu Phi và truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới.

    Ngay cả khi bị bệnh tật nặng, ông vẫn bay đến Rome vào tháng 10 năm 2024 để tham dự cuộc họp của chiến dịch Caritas Quốc tế "Biến Nợ thành Hy vọng", với quyết tâm góp phần định hình con đường hướng tới công lý kinh tế.

    “Hành động mạnh hơn lời nói; hãy để lời nói của bạn dạy dỗ và hành động của bạn lên tiếng.” – Thánh Antôn

    Năm 1231, thấu cảm trước nỗi đau khổ của những gia đình vướng vào nợ nần, Thánh Antôn đã truyền cảm hứng cho thành phố Padua ban hành một đạo luật mới bảo vệ những con nợ không có khả năng thanh toán khỏi bị tù đày và bị lưu đày. Trong thời đại bị đánh dấu bởi nạn cho vay nặng lãi khắc nghiệt, hành động này đã mang lại lòng thương xót thực sự và khôi phục hy vọng cho những người đang phải đau khổ vì nợ nần.

    Tinh thần đó vẫn còn hiện hữu trong cam kết trọn đời của Zan đối với công lý kinh tế, sát cánh cùng những cộng đồng đang bị đè nặng bởi nghèo đói do cơ cấu và đấu tranh để hy vọng, chứ không phải nợ nần, định hình cuộc sống của mọi người.

    Mặc dù Zan không còn hiện diện thể lý bên chúng ta nữa, nhưng ảnh hưởng của ông vẫn còn sống mãi trong những cộng đồng mà ông đã trao quyền.

    Nguồn: Caritas Quốc tế
    Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam

     

    Bài viết liên quan