Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Oscar Rodrigues Maradiaga đến New Zealand

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 25/10/2013
  •  Vào 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 10 vừa qua, Tổng Giáo Phận Wellington cùng với các Giám Mục ở New Zealand đã có vinh dự được đón tiếp Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga SDB, Tổng Giám Mục Giáo phận Tegucigalpa ở Honduras. Quả là một bất ngờ lớn khi nhận được email từ Ngài nói rằng Ngài sẽ đến New Zealand và có ý đến thăm hỏi tổ chức Caritas và để gặp gỡ các giám mục ở New Zealand. Đó là một bất ngờ lớn vì chúng tôi biết rằng Đức Cha đã tới Rome để gặp Đức Thánh Cha Phanxicô và Hội đồng Hồng Y mà Đức Thánh Cha đã triệu tập. Đức Hồng Y Oscar là điều phối viên của Hội đồng này.

    Các giám mục đã có một cuộc thảo luận khá thoải mái với Đức Hồng Y Oscar ngay sau khi Đức Cha vừa trở về cuộc họp khai mạc của Hội đồng Hồng Y và chuyến viếng thăm Assisi với Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên tất cả chúng tôi rất vinh dự để có thể chính thức chào đón ông tại nhà thờ vào sáng thứ Sáu. Ông đã có 2 ngày nói chuyện liên tục trong sự ấm áp của sự chào đón. Đức Cha cũng dành sự cảm kích đối với Whakatau - và đặc biệt là Hongi - cũng như tặng quà của các giáo dân trong Thánh Lễ (các bức ảnh trên là hình ảnh Đức Hồng Y cho chúng tôi tình yêu và phước lành của Đức Thánh Cha Phanxicô theo cách mà các Ngài đã làm ở Honduras).

    Đức Hồng Y Oscar đã đến thẳng nơi đây từ cuộc họp của Hội đồng Hồng Y và chuyến thăm Assisi. Đức Cha đã cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về Đức Giáo Hoàng Phanxicô và những gì Ngài đang làm, thời gian làm việc và qua các cuộc thảo luận với Ngài đã làm nên sự kết nối giữa giáo dân với Tòa Thánh và Đức Thánh Cha. Đức Cha đã cho chúng tôi một cảm giác hy vọng và hứng thú.

    Sẽ rất thuyết phục khi nghe một người vừa ở cùng Đức Giáo Hoàng nói về:• Những thách thức khó khăn khi đến với những vùng sâu vùng xa - không chỉ là những người nghèo và bị thiệt thòi, mà còn với những nhà thờ ở những nơi bị ngăn cách bởi địa lý.• Sự cần thiết phải có một Giáo Hội cho người nghèo• để làm ấm trái tim của người bất hạnh và lắng nghe họ nói về mảng tối trong cuộc sống của họ• để trở nên người mang niềm vui đến với người nghèo  • để quan tâm sâu sắc đối với những nỗ lực đấu tranh trong cuộc sống và nghĩ rằng không có gì để hy vọng.Thật dễ dàng để nhận ra rằng Ngài là một con người của sự cầu nguyện và của lòng biết ơn sâu sắc. Sự hiện diện của Đức Cha giữa chúng ta là một phước lành. Mong rằng chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chúc lành cho nhau bằng cách là đem lại niềm vui, niềm hy vọng và những lời cầu nguyện cho nhau

    H.Nguyên dịch

    Bài viết liên quan