Chuyến viếng thăm thành Assisi của Đức Giáo Hoàng Francis

  • Chủ nhật, 10:10 Ngày 06/10/2013
  • Nhân lễ kính Thánh Phanxicô thành Assisi hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francis đã có chuyến viếng thăm quê hương mang tên vị Thánh này để tỏ lòng tôn kính đến Ngài. Thánh Phanxicô là vị thánh được biết đến vì đã từ bỏ sự giàu sang và cống hiến hết mình cho người nghèo.

    Đức Giáo Hoàng Francis đã có cuộc gặp gỡ với những người nghèo đang nhận sự hỗ trợ của Caritas vào buổi sáng chuyến viếng thăm và đã dung bữa với họ tại Assisi vào buổi chiều hôm đó.

    Trong bài phát biểu của mình với những người đang được Caritas hỗ trợ, Đức Thánh Cha đã nhiều lần đề cập đến việc “trút bỏ” những của cải thế gian như Thánh Phanxicô đã làm và để trở nên khó nghèo.

    Dưới đây là vài điều Ngài đã nói:

    1.“Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trở nên khó nghèo, để đặt mình trong sự khó khăn. Vì thế chúng ta cần phải học cách sống cùng người nghèo, để chia sẻ với những người thậm chí không có những nhu cầu cơ bản, để chạm đến máu thịt của Chúa Kitô!”2.”Đây là một cơ hội tốt để yêu cầu Giáo Hội đặt mình trong sự khó khăn ấy. Giáo hội là tất cả chúng ta! Bắt đầu từ khi chịu phép rửa, chúng ta đã là người của Giáo Hội và chúng ta phải đi theo con đường của Chúa Kitô”

    3. Trên những phương tiện truyền thông về Giáo Hội, họ nói rằng Giáo Hội là các linh mục, nữ tu, các giám mục, hồng y và Đức Giáo Hoàng. Nhưng như tôi đã nói, Giáo Hội là tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta phải tự mình gạt bỏ của cải thế gian: những lối suy nghĩ  trái với tinh thần của các mối phúc thật, những lối suy nghĩ  trái với tinh thần của Chúa Giêsu

    4. Nhiều người trong các bạn đã bị chối bỏ bởi thế giới này, cái thế giới không quan tâm đến việc giúp người, mà cũng không quan tâm đến những đứa trẻ chết vì đói, và lại càng không quan tâm đến những gia đình không có đủ tiền để ăn, hoặc những người đang phải chạy trốn khỏi chế độ nô lệ và nạn đói để chạy đi tìm tự do5.”Sự vô cảm sẽ hủy diệt linh hồn và vô cảm cũng sẽ hủy diệt Giáo Hội!”

    6. “Hãy cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta can đảm gạt bỏ sự vô cảm, vốn như bệnh phong và các bệnh ung thư của xã hội. Nó là hủy hoại những gì đã mặc khải bởi Chúa Kitô. Vô cảm là kẻ thù của Chúa Giêsu!"

    7. “Đối với tất cả mọi người, trong cái xã hội mà chúng ta càng ngày càng thấy chán chường mệt mỏi, chúng ta hãy bước ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang nhấn chìm chúng ta, chúng ta nên đi theo con đường bác ái và chia sẻ và trong tình liên đới với những người nghèo nhất. "

    8.”Tôi muốn cầu nguyện cho mọi Kitô hữu, cho Giáo Hội, cho tất cả mọi người thiện tâm, để họ biết  từ bỏ của cải hay tất cả những gì không cần thiết , như vậy  họ mới có thể sống khó nghèo và khao khát tình yêu."

    H.Nguyên dịch

    Bài viết liên quan