ĐHY Tagle đau buồn vì nhân viên Caritas thiệt mạng ở Ucraina

  • Thứ năm, 08:47 Ngày 14/04/2022
  • Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế lên án vụ tấn công bạo lực vào trụ sở Caritas ở Mariupol, Ucraina, làm cho hai nhân viên Caritas và năm thành viên gia đình họ thiệt mạng. Ngài kêu gọi chấm dứt bạo lực và mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân.

    Mariupol  (ALEXANDER ERMOCHENKO)

    Ngày 15/3, xe tăng của Nga đã bắn vào trung tâm Caritas ở Mariupol, giết chết hai nữ nhân viên và năm thành viên gia đình của họ đang trú ẩn trong toà nhà.

    Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng y Tagle nói: “Tôi vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước tin tức về vụ tấn công làm cho bảy người bị thiệt mạng. Caritas Quốc tế bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và gần gũi với các gia đình của những người thiệt mạng và bị thương. Nỗi buồn của chúng tôi biến thành lời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để chấm dứt bạo lực này, quay trở lại đối thoại và nhìn thấy anh chị em trong mỗi người”.

    Đối với các nhân viên Caritas, những người đang liều mình để giúp đỡ những người đau khổ, Chủ tịch Caritas Quốc tế bày tỏ lòng biết ơn chân thành và khẳng định: “Các bạn đang gieo hạt giống của sự thật, công lý, tình yêu và hoà bình, điều sẽ thay đổi thế giới. Thiên Chúa bảo đảm với các bạn rằng những nỗ lực của các bạn sẽ không vô ích. Chúng sẽ sinh hoa trái”.

    Trả lời cho câu hỏi “Chúng ta có thể làm gì để vinh danh sự hy sinh của những người đang làm công tác nhân đạo và các nạn nhân của cuộc chiến?”, Đức Hồng y nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Chúng ta tin rằng Chúa lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và người công chính. Chúng ta vinh danh họ bằng cách cầu nguyện cho họ và kêu gọi những người thiện chí nghĩ đến và làm việc cho hoà bình”.

    Ngọc Yến - Vatican News

    Bài viết liên quan