Đôi dòng tri ân

  • Thứ năm, 09:03 Ngày 10/01/2013
  • Hè 2012 

    Kính gửi Ông Bà ân nhân,

    Con tên là Trần Quốc Việt, hiện đang học  lớp 7, trường TH cơ sở  Đoàn Giỏi, Quận Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

    Hôm nay con viết thư nầy để cám ơn Ông Bà ân nhân và kính mong được Ông Bà tiếp tục giúp đỡ con để con được đến trường như các bạn bè của con.

    Cứ mỗi khi bắt đầu một năm học mới thì lòng con rạo rực một niềm vui tựu trường. Nhưng bên cạnh đó, đối với gia đình con, thì lại là một nỗi lo lớn. Cả gia đình con lệ thuộc vào đồng tiền làm thuê vất vả của ba và món tiền bán bánh ít ỏi của mẹ. Để chuẩn bị cho một năm học mới, nào phải chi tiêu cho tiền trường, tiền bút mực, sách vở… Đối với một số bạn khác thì đấy có thể là bình thường, nhưng đối với gia đình con thì đây quả thực là một nỗi lo toan vất vả. Con luôn hy vọng nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Nó là một món quà vô cùng ý nghĩa và là nguồn động lực vô cùng to lớn để giúp con có thể bước tiếp ước mơ được học hành đến nơi đến chốn.

    Tự đáy lòng mình, con xin chân thành biết ơn và ghi nhớ sự giúp đỡ vô cùng quý giá của Ông Bà. Con cầu xin cho Ông Bà được sức khỏe, bình an và thành công trong công việc.

    Trần Quốc Việt

    Bài viết liên quan