ĐTC tặng các máy trợ thở cho bệnh viện của các nữ tu dòng Phanxicô ở Malawi

  • Thứ ba, 08:53 Ngày 25/08/2020
  • Đức Sứ thần Tòa thánh tại Malawi và Zambia, Đức cha Gianfranco Gallone, đã thay mặt Đức Thánh Cha, tặng các máy trợ thở cho Bệnh viện Truyền giáo Likuni ở Lilongwe, một bệnh viện nằm cách thủ đô 9 km, có 231 giường bệnh, do các nữ tu Thừa sai Phan Sinh điều hành và hỗ trợ 45.000 bệnh nhân mỗi năm, chủ yếu là các nông dân và người buôn bán có thu nhập thấp.

    Với lần tặng máy trợ thở này, danh sách các khoản đóng góp của Đức Thánh Cha Phanxicô và các cộng tác viên của ngài tiếp tục dài thêm, để giúp đỡ các quốc gia và người dân dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trong tình trạng khẩn cấp hiện tại của Covid-19.

    Tri ân và cầu nguyện

    Theo trang blog Amecea, Hiệp hội các Hội đồng Giám mục Đông Phi, Đức cha Tarcisius Ziyaye, Tổng giám mục của Lilongwe, và cũng là chủ tịch Ủy ban Thư ký Công giáo Malawi, đã chia sẻ trong buổi trao nhận các máy thở: “Đức Thánh Cha thực sự lo lắng về đại dịch chết người này, đại dịch đã làm rung chuyển cả thế giới. Như một cử chỉ tri ân, chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ngài.” Đồng thời, Đức cha cũng cầu nguyện cho những người bệnh và những người đã chết vì Covid-19. Trong lời cảm ơn sự đóng góp của Đức Giáo hoàng, Giám đốc Bệnh viện Truyền giáo Likuni, Sơ Agnes Lungu, nói rằng các máy trợ thở đã đến khu vực ngoại ô Lilongwe đúng lúc, nơi hoàn toàn không có các máy này.

    Malawi, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, cho đến cuối tuần qua đã ghi nhận gần 5.000 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 2.576 người được chữa lành và 156 người chết. Giáo hội địa phương, cũng nhờ sự đóng góp liên đới từ nước ngoài, đã thực hiện các bước để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua mạng lưới các bệnh viện truyền giáo, với hoạt động quan trọng ở một quốc gia mà hệ thống y tế công cộng hoàn toàn thiếu thốn. (CSR 6009_2020)

    Hồng Thủy - Vatican News

     

     

    Bài viết liên quan