Đức Giáo Hoàng: Máu các Kitô hữu đổ ra cho những ai vẫn nói tốt từ trong sự dữ

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 23/04/2015
  • Blood of Christians Is Crying OutĐức giáo hoàng Phanxicô nói rằng máu của các Kitô hữu bị bách hại đổ ra cho “những ai vẫn có thể phân định giữa sự lành và sự dữ.”Ngài nói điều này trong một thông điệp hôm thứ hai với Đức Thượng Phụ Abuna Matthias, Giáo Chủ Chính Thống Ethiopie, sau khi Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) phát tán video hôm Chúa nhật cho thấy cuộc hành quyết 30 người là tín hữu Chính Thống Ethiopie.Các tín hữu bị giết thuộc hai nhóm trong video, 15 người bị chặt đầu tại bãi biển phía đông Libya và 15 người bị bắn ở phía nam sa mạc Libya.Đức Giáo Hoàng cho biết “vô cùng kinh hoàng và đau buồn” khi hay tin bạo lực lại xảy ra cho các tín hữu Kitô vô tội tại Libia."Trong tháng hai, ISIS đã tung ra một video tương tự cho thấy cảnh chặt đầu của 21 tín hữu trên bờ Địa Trung Hải tại Libya.Đức Giáo Hoàng chia sẻ: “Tôi biết Đức Thượng Phụ rất đau khổ vì những hành vi tàn bạo mà nạn nhân là các tín hữu yêu quí của Đức Thượng Phụ, họ bị giết chỉ vì họ là môn đệ của Chúa Giêsu Cứu Thế của chúng ta.”Cả hai video đều đề cập đến “đất nước của thập giá”Thông điệp của Đức Giáo Hoàng tới Giáo chủ chính thống Ethiopia tái khẳng định lại điều Ngài đã phát biểu hồi tháng Hai: Không có sự khác biệt nào giữa các tín hữu Kitô Công giáo, Coptic, Chính Thống hay Tin Lành. Máu của họ đều giống nhau trong sự tuyên xưng Chúa Kitô!”Ethiopia có hơn 40% là tín hữu chính thống và khoảng một phần ba dân số còn lại theo Hồi giáo. Tin Lành chiếm gần 20% và Công giáo ít hơn 1% dân số.Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết: Máu của các anh chị em Kitô chúng ta là một chứng tá kêu gào để được sự lắng nghe của tất cả những người chưa biết phân biệt giữa thiện và ác. Và tiếng kêu này phải được lắng nghe, nhất là những người nắm vận mạng của các dân tộc”.Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp của Ngài rằng niềm vui Phục sinh năm nay của chúng ta không giảm bớt, nhưng “bị lu mờ vì đau khổ.”Ngài kết luận: “Tuy nhiên chúng ta biết rằng cuộc sống chúng đang sống trong tình yêu thương từ bi của Thiên Chúa mạnh hơn sự đau khổ mà tất cả các tín hữu Kitô đang phải chịu, một sự đau khổ liên kết những người nam nữ thiện chí thuộc mọi truyền thống tôn giáo.”Libya là một điểm đến cho nhiều người di cư Châu Phi, để tìm công ăn việc làm cũng như một trạm trung chuyển để tới Châu Âu. Hoàn cảnh của những người này được nhấn mạnh hơn nữa khi một chiếc tàu chở những người di cư bị lật ở bờ biển Libya trong tuần vừa rồi và người ta dự đoán làm hàng trăm người chết. Con số chính xác vẫn chưa được xác định trong khi các báo cáo từ vài người sống sót cho biết chiếc tàu chở từ 700 tới gần 1000 hành khách, một số người bị nhốt vào khoang thấp nhất của chiếc tàu.

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan