Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Hãy để bạn được an ủi trong Chúa”

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 09/12/2014
  • Pope FrancisLời kêu gọi các tín hữu trở nên nhân chứng vui tươi của Lòng thương xót Chúa trong buổi đọc kinh Truyền tin.“Ngày hôm nay cần có những người làm chứng cho lòng thương xót và sự dịu dàng của Thiên Chúa, vực dậy những người thất vọng, đổi mới những người đang chán nản, và thắp lên ngọn lửa của niềm hy vọng.”Đó là những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với các tín hữu trong buổi đọc kinh Truyền tin Chúa nhật tại Quảng trường thánh Phêrô. Mặc dù thời tiết lạnh lẽo buổi sáng, hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường, nơi đã đặt 83 cây thông và các mô hình xây dựng ở trung tâm để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha suy niệm về bài đọc thứ nhất phụng vụ Chúa nhật từ sách ngôn sứ Isaia: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta! Hãy nói với Giêrusalem: Thời phục dịch đã mãn, tội của thành đã đền xong”. Đức Giáo Hoàng trích dẫn những lời này và nói:  một thời điểm an ủi đã đến, Lời Chúa “sẽ hướng dẫn dân người trên đường tự do và cứu rỗi”Ngài hỏi: “Ngài sẽ thực hiện điều này như thế nào? - Với sự quan tâm và dịu dàng của người mục tử chăm sóc đàn chiên. Người sẽ quy tụ và che chở đàn chiên, chúng sẽ được ăn cỏ, những con chiên lạc sẽ được quy tụ về an toàn, Người sẽ quan tâm đặc biệt đến những con chiên mong manh và yếu đuối nhất.”Tuy nhiên, Ngài tiếp tục, chúng ta không thể là các sứ giả ủi an của Thiên Chúa, nếu chúng ta không là những người đầu tiên sống kinh nghiệm niềm vui được Người an ủi và yêu thương. Khi giải thích rằng cuộc gặp gỡ này có thể cảm nghiệm qua những khoảnh khắc cầu nguyện, Thánh Thể và lắng nghe Lời Chúa, Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ những người Kitô hữu cần mang sách Tin Mừng bên mình. Ngài nhắn nhủ: “Chúng ta nên mang sách Tin Mừng trong túi, đừng quên! Tin Mừng, trong túi hay trong ví, hãy đọc nó luôn luôn. Nó sẽ ủi an chúng ta!” Nhu cầu làm chứng cho niềm vuiTiếp tục bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng thế giới hôm nay cần những người làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Ngài nói, lòng thương xót đó thắp lên ngọn lửa của niềm hy vọng nơi người khác.“Vì thế nhiều trường hợp cần niềm chứng tá an ủi của chúng ta. Để trở nên người vui tươi, hãy biết ủi an.” Đức Thánh Cha nói: “Tôi nghĩ những người bị áp bức bởi đau khổ, bất công và bạo lực; những người làm nô lệ của tiền bạc, quyền lực, danh vọng và thế gian. Tội nghiệp họ. Họ có một niềm an ủi sai lạc, họ không có niềm an ủi thật sự của Thiên Chúa!”Đức Giáo Hoàng 77 tuổi tiếc rằng nhiều lúc, mọi người sợ được an ủi, thích cảm giác “an toàn hơn trong nỗi buồn và cô lập” khi cảm thấy con người là chủ của mọi sự.Ngài tuyên bố: “Trong niềm an ủi, Thánh Thần chính là tác nhân! Ngài an ủi chúng ta, chính Ngài mang đến cho chúng ta lòng can đảm ra khỏi chính mình. Chính Người đưa chúng ta tới suối nguồn của mọi ủi an thật sự, là Thiên Chúa Cha. Và đó là sự hoán cải. Vậy xin anh chị em hãy để cho mình được an ủi trong Chúa! Hãy để Chúa an ủi anh chị em!”Cuối bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu hãy tín thác nơi Mẹ Maria trong việc mong chờ ơn cứu độ cho tất cả nhân loại.

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan