Đức giáo hoàng: Quan điểm về cuộc sống vĩnh cửu giúp chúng ta vượt qua những ngày gian khó

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 04/08/2015
  • popeTrong bài giảng đọc kinh Truyền Tin, cho biết chúng ta cần đi xa hơn những món quà để thấy người trao tặng

    Phác thảo từ Tin Mừng hôm nay từ Bánh Hằng Sống trong Tin Mừng của thánh Gioan, Đức giáo hoàng Phanxicô khuyến khích tín hữu luôn hướng về quê trời và vượt xa hơn những mối bận tâm của cuộc sống thường ngày.

    Đức giáo hoàng nói điều này trong bài giảng trước khi cầu nguyện đọc kinh Truyền Tin giữa ngày với những người tụ họp tại quãng trường thánh Phêrô.

    Trong bài đọc, chúng ta nghe về những người đi theo Chúa Giêsu đến Capacnaum vì họ đã được thỏa mãn cái đói qua phép lạ hóa bánh ra nhiều.

    Đức giáo hoàng giải thích: “Họ không hiểu rằng những chiếc bánh được bẻ ra cho nhiều người là biểu hiện tình yêu của chính Chúa Giêsu. Họ được trao cho nhiều giá trị hơn là chiếc bánh đến với những người nhận lãnh.”

    Đức thánh cha lưu ý rằng Chúa Giêsu chỉ ra nhu cầu vượt trên món quà vật chất. “Bản thân Thiên Chúa là món quà và là người trao tặng. Và vì thế trong chiếc bánh đó, trong cử chỉ đó, người ta có thể nhận được Người trao chiếc bánh, là Thiên Chúa.”Vang vọng lời mời gọi của Chúa Giêsu, Đức giáo hoàng nói rằng chúng ta không nên bị cuốn vào những lo lắng thường ngày.Ngài nói: “Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng vượt trên cái đói thể lý, con người có những cái đói khác – tất cả chúng ta đều có cái đói này – một cái đói quan trọng hơn mà không thể được thỏa mãn bằng lương thực bình thường. Đó là cái đói về sự sống, cái đói đời đời mà chỉ chỉ có Ngài mới thỏa mãn vì Ngài là “Bánh Sự Sống”.”

    Mặc dù Chúa Giêsu không cất đi mối bận tâm của chúng ta để kiếm tìm cơm bánh hằng ngày, thay vào đó ngài “nhắc nhở chúng ta rằng trong cái chung cuộc, ý nghĩa thật sự của sự tồn tại của chúng ta trên trái đất là cuộc sống vĩnh cửu, trong sự gặp gỡ với Ngài là quà tặng và là người trao tặng. Và ngài nhắc nhở chúng ta cũng như lịch sử nhân loại này, với những niềm vui và đau khổ của nó, cần được nhìn nhận trong bối cảnh của cuộc sống vĩnh cửu, đó là, trong bối cảnh của cuộc gặp gỡ với Ngài.” 

    Ngài tiếp tục: “Và cuộc gặp gỡ này soi sáng chúng ta trong mọi ngày sống của cuộc đời. Nếu chúng ta nghĩ về cuộc gặp gỡ này, của món quà tuyệt vời này, thì những món quà nhỏ bé trong đời, cũng như những đau khổ, lo lắng sẽ được chiếu sáng bởi niềm hy vọng của cuộc gặp gỡ này. (…) Để tìm kiến và mời Chúa Giêsu vào trong chúng ta, ‘Bánh Sự Sống’, trao tặng ý nghĩa và hy vọng trên con đường thường nhiều chông gai của cuộc đời.”

    Đức giáo hoàng thêm rằng món quà ‘Bánh Sự Sống’ đến cùng một nhiệm vụ: làm việc để thỏa mãn “cái đói tinh thần và vật chất của những người anh chị em của chúng ta, loan báo Tin Mừng cho khắp mọi nơi.”

    “Với chứng nhân của chúng ta về thái độ của tình huynh đệ và đoàn kết với những người thân cận, là chúng ta đã làm Chúa Kitô và tình yêu của Ngài thể hiện một lần nữa giữa nhân loại.”

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan