Đức Thánh Cha Phanxicô: “Đức ái Kitô giáo bắc những nhịp cầu, chứ không xây những bức tường”

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 26/06/2015
  •  

    Đức Thánh Cha gặp các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh

    “Đức ái của Chúa Kitô là quyền bính đích thực của Hội thánh Rôma”. Đó là chủ đề trọng tâm trong buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô với các sinh viên của Học viện ngoại giao Tòa Thánh. Đây là Học viện giám sát việc huấn luyện những nhà ngoại giao làm việc tại phủ Quốc vụ khanh và các Tòa sứ thần trên thế giới.

    Nhắc nhở các sinh viên về trách nhiệm của họ đối với Hội thánh địa phương nơi họ phục vụ, ĐTC nói rằng Tòa Thánh “điều hành trong đức ái, chứ không phải trên sự “hãnh diện phù vân về mình, trái lại dựa trên sự can đảm hằng ngày trong sự hạ mình của Thầy Chí Thánh.”

    Ngài nói tiếp: “Đức ái của Chúa Kitô là sức mạnh duy nhất đáng tin cậy và phổ quát cho mọi người và cho thế giới: đây là tâm điểm của chân lý. Đức ái không dựng lên những bức tường chia rẽ và loại trừ, nhưng thay vào đó là xây dựng những nhịp cầu hiệp thông và khơi dậy sự hiệp nhất của nhân loại”.

    ĐTC cũng cổ võ các sinh viên nhớ rằng họ được kêu gọi để phản ánh khuôn mặt của Chúa Kitô, chứ không phải trở thành những công chức cấp cao của một Nhà Nước”. Ngài nhắc lại tầm quan trọng của ý thức mình được gọi để phục vụ, không để mình trở nên vô nghĩa và làm lu mờ khuôn mặt của Đấng là cội nguồn hành trình của chúng ta.

    Xây dựng những nhịp cầu

    Tiếp tục bài huấn dụ, ĐTC khích lệ các nhà ngoại giao tương lai hãy trở nên những nhịp cầu và phải loại bỏ thái độ tự tôn. “Việc phục vụ mà anh em được kêu gọi thi hành, đòi phải bảo vệ tự do của Tòa Thánh, để Giáo Hội không phản bội sứ mạng của mình trước Thiên Chúa và thiện ích đích thực của con người; Tòa Thánh không thể để mình bị cầm tù trong những tiêu chuẩn phe phái, chia chác, tùng phục quyền lực chính trị và không để cho mình bị thực dân hóa vì những tư tưởng thịnh hành hoặc ảo tưởng bá quyền của trào lưu thời thượng.”

    “Sứ mạng anh em một ngày kia đảm nhận sẽ đưa anh em đến khắp nơi trên thế giới. Cần phải tái thức tỉnh châu Âu; còn châu Phi đói khát sự hòa giải, châu Mỹ mong chờ sự nuôi dưỡng và nội tâm; ở Bắc Mỹ cần tái khám phá nguồn cội của một bản sắc không loại trừ; châu Á và châu Đại Dương bị thách đố bởi khả năng biến đổi trong cộng đồng hải ngoại và đối thoại với nền văn hóa vĩ đại của tổ tiên”.

    Kết thúc bài huấn dụ, ĐTC hứa đồng hành với họ trong kinh nguyện và cầu chúc họ có được tình yêu sâu xa với Hội Thánh trong công việc này: “Toàn thể cuộc sống anh em là để phục vụ Tin Mừng và Hội Thánh. Anh em đừng quên điều đó”.

    Nguồn: zenit.org

    Chuyển ngữ: Caritas Việt Nam

    Bài viết liên quan