Giáo phận Thái Bình: Thánh Lễ bế mạc Đại Hội Khuyết tật 2023 và tạ ơn 50 năm Linh Mục của Đức Cha Phêrô

  • Thứ hai, 08:53 Ngày 18/12/2023
  • Vào lúc 09g30, Chúa Nhật, ngày 17.12.2023, tại Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc, đã diễn ra Thánh Lễ bế mạc Đại Hội Khuyết tật (ĐHKT) 2023 và tạ ơn 50 năm Linh Mục, 18 năm giám mục của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - nguyên Giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình.

    Hiệp thông và đồng tế Thánh Lễ cùng Đức cha có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế, Đức Cha Đaminh Đặng Văn Cầu Giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình, Đức Cha Laurenxo Chu Văn Minh nguyên Giám mục phụ tá Giáo phận Hà Nội, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri Giám mục chính tòa Giáo phận Lạng Sơn, Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu Giám mục chính tòa Giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường Giám mục chính tòa Giáo phận Thanh Hóa, quý cha trong ngoài Giáo phận cùng cộng đoàn phụng vụ rất đông đảo và phong phú.

    Thánh Lễ diễn ra trong sự trang trọng, sốt sắng, tràn đầy tình hiệp thông và chứa chan niềm hy vọng của mọi thành phần dân Chúa: gồm Đức hồng y, các Giám mục, Linh mục, Phó tế, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, quý ân nhân, quý khách, quý y bác sĩ, các tình nguyện viên phục vụ, chăm sóc những người khuyết tật và đặc biệt là gần 5,000 anh chị em khuyết tật đến từ các tỉnh thành Miền Bắc, Việt Nam.

    Trước Thánh lễ là phần chúc mừng gồm: lời chúc mừng của Giáo phận Thái Bình và thư chúc mừng của Đức thánh cha Phanxicô và bộ Truyền giáo. Đức Cha Đaminh, Giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình đã bày tỏ tâm tình chúc mừng, biết ơn của toàn Giáo phận đối với người mục tử nhân hiền, hết mình vì đoàn chiên. Những hồng ân mà Đức cha Phêrô khả kính lãnh nhận đã được ngài đem phân phát cho dân cách quảng đại và trọn vẹn. Đã tới mốc một nửa thế kỷ trong đời Linh mục, đây là những dấu chỉ rõ ràng về ân sủng dồi dào của Thiên Chúa dành cho người Chúa chọn và là dấu hiệu rõ ràng về mối tương quan không phai nhạt của Đức cha với ân sủng của Thiên Chúa. 

    Ở phần giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế đã giúp cộng đoàn phụng vụ nhìn vào gương sống của thánh Gioan tẩy giả, một con người luôn hướng về Thiên Chúa, từ bỏ tất cả và luôn đặt Chúa lên hàng đầu. Đức cha Giuse cũng triển khai tư tưởng của ĐTC Phanxicô để áp dụng nơi chính ơn gọi của Đức cha Phêrô - một ơn gọi luôn đặt nền tảng đời mình trên chính ý muốn của Thiên Chúa, sống vì Chúa Giêsu vì Tin mừng phải đi ra khỏi chính mình để có thể tỏa sáng ở trung tâm với phong cách của nó: nghèo triệt để, truyền giáo trong phục vụ hiệp thông. Sứ vụ Linh mục là quà tặng Thiên Chúa và trao ban. Chính khi cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Chúa, người Linh mục cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ trao ban cách vui tươi, đơn giản và phục vụ hết mình. Lời mời gọi của Chúa theo tinh thần của Đức Thánh cha đã được Đức cha Phêrô đáp trả và phác họa rõ nét trong suốt hành trình ơn gọi 50 năm Linh mục và 18 năm Giám mục. Theo Đức Tổng Giuse, nhìn vào những công trình, sự nghiệp mà Đức cha để lại cho Giáo phận Thái Bình về tinh thần cũng như vật chất và đặc biệt, trong khung cảnh của ngày ĐHKT chúng ta đang cảm nghiệm và chiêm ngắm về những dấu chỉ của niềm hy vọng qua những ánh mắt thân thương, cái nhìn trìu mến của những người khuyết tật qua cung cách đón tiếp, phục vụ, đỡ nâng, đồng hành với những anh chị em khuyết tật Miền Bắc từ năm 2009 đến nay của Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, các tình nguyện viên, các vị ân nhân… tại Giáo phận Thái Bình. Đặt những người bên nề xã hội vào trung tâm của việc loan báo Tin mừng theo tinh thần của Chúa Kitô luôn là lời mời gọi khẩn thiết của Giáo hội đối với mọi người.

    Trong bài cảm ơn cuối Thánh lễ, Đức cha Phêrô đã dành tâm tình đặc biệt gửi đến những người con tinh thần, những người không được may mắn trong xã hội và Giáo hội. Ngài nói rằng: “Về phần Cha, Cha lập lại lời thánh Phêrô đã nói: vàng bạc châu báu thì cha không có, nhưng những gì quí giá nhất mà cha có, đó là trái tim của cha, cha dành trọn vẹn và tất cả cho chúng con”. Đức cha cũng nhắn nhủ những người khuyết tật: “mỗi khi chúng con đau khổ, nghèo đói, túng thiếu, bệnh tật vất vả, gánh nặng nề, chúng con hãy chạy đến với Chúa Giêsu, trái tim của Chúa đầy lòng thương xót, Ngài sẽ nâng đỡ ủi an, bổ sức cho chúng con”! Ngài cũng chúc mừng Giáng sinh và năm mới tới họ và bày tỏ rằng: “Cha không bao giờ quên các con, xin cầu nguyện nhiều cho cha”. 
    Sau Thánh lễ, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa tiệc huynh đệ và ra về. Đoàn người Khuyết tật cuối cùng tạm biệt Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc sau 02 ngày Đại hội vui tươi và hạnh phúc vào lúc 16g00.

    Văn phòng Caritas Thái Bình
     

    Bài viết liên quan