Hoạt động Caritas Giáo xứ Bùi Phát

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 27/03/2013
  • Hôm nay là một ngày đặc biệt của Ban Caritas Giáo xứ Bùi Phát, khách mời muốn nhìn tận mắt những hoạt động của anh chị em. 

    Người nào việc nấy: đây là nhóm chuyên thu gom quần áo cũ – một hoạt động “khác người”, tiếp nhận quần áo cũ, chọn lọc, xếp gọn và đóng vào từng bao, để dành mỗi khi cần làm từ thiện thì có sẵn. Mỗi tuần Anh Chị Em hy sinh hai buổi cho việc này.

    Đây nữa, nhóm “ve chai” trở về sau khi xe “hết chỗ chứa”:  mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy dài trên gương mặt rám nắng: vừa đẩy xe vừa rung chuông để báo hiệu cho mọi người biết rằng giờ “thu gom” phế liệu đã điểm. Mệt và bẩn là thế, như anh Luyện nói lúc đầu còn xấu hổ nữa, nhưng không bao giờ thiếu vắng nụ cười “tươi như hoa” trên môi.

    Nhóm phát quà nhu yếu phẩm hổ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dàn “hàng” của mình trên những chiếc bàn gỗ mượn của Giáo xứ. Hôm nay đặc biệt có thêm hộp multivitamine của một nhà hảo tâm tặng. 

    “Tránh ra, tránh ra, nước sôi….ôôôiiii….” !!!!! “Chị bếp” đến rồi bà con ơi ! (Các “chị bếp” thay phiên nhau (mỗi chị một ngày), đi chợ, nấu ăn ở nhà rồi đến giờ hì hục chở ra). 

    Thực khách nhanh chóng ngồi vào bàn đã được kê sẵn (Số người được phục vụ đã lên đến trên 40, (Các vị ăn chay trường cũng được tiếp đón ở đây với thực đơn phù hợp) 

    Hôm nay ăn gì đây? Cơm nóng hổi, su su xào với cà rốt, thịt kho củ cải, canh dưa thịt bò. Nhìn dĩa cơm, màu sắc hài hòa bắt mắt, ai mà không muốn ăn cơ chứ !!!

    Thái độ niềm nở, dịu dàng của các chị em làm khách tham quan, không thể ngồi yên cũng hăng hái tham gia góp một tay.Các “vị khách mời” của Ban Caritas Bùi Phát vẫn luôn được ân cần phục vụ với cả tấm lòng yêu thương chia sẻ cho đến người cuối cùng.

    Anh Chị Em Caritas Bùi Phát thực thi sứ mạng mình như vậy đấy, từ từ như  “vết dầu loang”, bắt đầu bằng công việc rất nhỏ với số “khách mời” khiêm tốn, ngay tại Giáo xứ, địa phương, không đi đâu xa, nhưng anh chị em tin tưởng càng ngày càng “ăn nên làm ra”, càng có nhiều bàn tay đóng góp cho việc xoa dịu những thiếu thốn, những cơ cực của người anh em, một phần thân thể của Chúa Kitô sống quanh chúng ta.

     Truyền thông Caritas  Hạt Tân Định

    Bài viết liên quan