Tin Caritas
HỒI TÂM MÙA VỌNG - VĂN PHÒNG CARITAS VIỆT NAM 2024
.jpg)
Mùa Vọng không phải là biến cố xảy ra mỗi năm một lần rồi qua đi, nhưng chúng ta cần ý thức đây là dấu chỉ tình yêu cao cả của Thiên Chúa với nhân loại. Mùa Vọng đang qua đi, chúng ta đã chờ đợi Chúa với tâm tình gì? Thế giới ngày nay, dưới nhiều hình thức, với những lo toan bận rộn và khó khăn bế tắc của cuộc sống dễ lôi kéo chúng ta vào một vòng xoay bất tận. Hậu quả là chúng ta quên lãng sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng” đang đến gần. Ý nghĩa của Năm Thánh mời gọi chúng ta xác tín rằng: Dù sống giữa một thế giới hơn 8 tỷ người, với sự bấp bênh trước bao cảnh đau thương của chiến tranh, hận thù, nghèo đói, thiên tai, và thế lực sự dữ tung hoành khắp nơi, chúng ta vẫn sống niềm hy vọng vào Chúa. Vì chỉ có Chúa dẫn dắt con người hoàn tất hành trình dương thế để đạt tới chính Chúa. Chúng ta hãy lấp đầy cuộc sống của mình mỗi ngày bằng món quà hy vọng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, và qua chúng ta, niềm hy vọng đến với tất cả những ai đang tìm kiếm nó.
Vài phút hồi tâm cho chúng ta tự vấn lòng mình: Nếu lòng ta chứa hận thù, ghen ghét thì ta không thể có bình an! Nếu lòng ta chất chứa những mưu toan, nghi kỵ, soi mói, bắt bẻ người khác, thì ta không thể có những phút giây thư thái bên Chúa mỗi ngày! Nếu lòng ta chất đầy cao ngạo, cậy dựa sức riêng mình, thì ta không thấy được mình cần đến Chúa biết bao! Ta cũng không thể quý trọng những giờ phút kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện. Cuộc sống của ta nhiều lúc bề bộn với những đam mê, ước muốn, những tật xấu cứ tái diễn, và những ngoan cố ươn lười trong đời sống thiêng liêng, ta làm sao có chỗ cho Chúa đến và ngự vào? Thực vậy, đây là thời gian tĩnh lặng để lắng đọng tâm hồn, nhắc nhớ chúng ta sự cần thiết của việc thiết lập và duy trì tốt đẹp các mối tương quan với Chúa và tha nhân qua việc suy ngắm Mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể.
Chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta mừng kỷ niệm ngày Chúa sinh ra. Giờ đây ở trước máng cỏ, chúng ta chiêm ngắm sự khiêm nhường thẳm sâu của Thiên Chúa. Mầu nhiệm Nhập Thể bắt đầu hé lộ “Đường Tình Yêu” Chúa dành cho chúng ta. Một con đường Chúa đã đi qua: từ lòng mẹ tới lòng đất, từ máng cỏ tới thập giá. Tất cả chỉ vì YÊU! Tột đỉnh yêu thương của Chúa nở hoa trên đỉnh cao của KHIÊM NHƯỜNG:
Đấng uy nghi trên chín tầng trời, giờ đây làm trẻ thơ bé nhỏ, nằm trên mớ cỏ khô. Đấng thần thánh trên trời thờ lạy, giờ đây chỉ có bò lừa vây quanh. Đấng “phán một lời là băng giải tuyết tan” giờ đây phải nhờ hơi ấm của bò lừa cho bớt lạnh. Đấng đã chọn vua Đa-vít làm tổ tiên khi sinh hạ làm người, giờ đây sinh tại “thành vua Đa-vít”, nhưng chẳng có bà con thân thuộc nào đoái hoài, chỉ có những người chăn chiên nghèo hèn trong xã hội tới viếng thăm.
Dấu chỉ của Thiên Chúa thật đơn sơ: đó là một Hài Nhi mới sinh, Ngài trở nên bé nhỏ vì chúng ta. Ngài không đến với quyền lực và bề ngoài xa hoa. Ngài đến như một hài nhi cần sự giúp đỡ của chúng ta. Ngài không muốn chúng ta choáng ngợp với sức mạnh của Ngài. Ngài không muốn điều gì khác nơi chúng ta ngoại trừ tình yêu, qua đó chúng ta học biết cách sống với Ngài và thực hành với Ngài sự khiêm hạ từ bỏ mình là điều tinh túy nhất của tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi đến cùng trong sự trút bỏ vinh quang, tự hủy mình ra không: sống trọn thân phận con người, chịu thử thách mọi bề như chúng con, nhưng không phạm tội. Chúa cũng mời gọi chúng con bước đi theo Chúa: hạ mình xuống để vâng phục Thiên Chúa đến cùng, hạ mình xuống để phục vụ anh em như thánh Phaolô dạy: “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.” Tâm tình ấy Thánh Phaolô đã xác tín rằng: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.” (Pl 2,3-9)
Lạy Đấng Emmanuen, khi suy ngắm Chúa trong máng cỏ với rất nhiều điều kỳ diệu, chúng con cảm động bởi vì nơi ấy biểu lộ sự dịu dàng của Thiên Chúa, Chúa hạ mình đến với sự nhỏ bé của chúng con. Chúa trở nên nghèo khó để mời gọi chúng con đi theo con đường khiêm nhường, để gặp và phục vụ Chúa với lòng thương xót dành cho những anh chị em nghèo khổ nhất. Đó cũng chính là tinh thần và linh đạo của Caritas chúng con. Xin cho mỗi việc chúng con làm là lời loan báo sống động và làm chứng cho một Thiên Chúa tốt lành, khiêm nhường và nghèo khó.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chuẩn bị cho Chúa những con đường thật đẹp, thẳng và rộng rãi để Chúa đến trong từng giây phút của đời sống. Nhờ đó, chúng con biết sử dụng ngọn lửa của tình yêu, ngọn lửa của hy sinh-bác ái, ngọn lửa của niềm vui trao ban cho những tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh.
VP. Caritas Việt Nam
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,540,544














