Mổ mắt nhân đạo - Caritas Phát Diệm

  • Thứ bảy, 10:10 Ngày 27/04/2013
  • Ngày 23 và 24 -4-2013, Ban Cariatas giáo phận Phát Diệm phối hợp với các Bác Sĩ Bệnh Viện Mắt Việt- Nhật để mổ đục thuỷ tinh thể cho 100 bệnh nhân.Vào lúc 4 giờ sáng, cha Giám đốc Antôn Nguyễn Tâm Tư rời nhà xứ Tôn đạo ra xe đưa đón bệnh nhân do ban Caritas giáo phận dự liệu trước đó. Cùng khởi hành trong buổi sáng hôm nay còn có xe của cha Phó Giám đốc Giuse Đinh Tuấn Anh xuất phát từ giáo xứ Xích Thổ huyện Nho Quan,  xe của cha chính xứ Lạc Bình xuất phát từ giáo xứ Lạc Bình huyện Nho quan. Tất cả các Cha đã hết lòng tận tụy lo cho con chiên của giáo phận được đi tới Bệnh Viện Mắt một cách chu đáo và tốt nhất.Cha Giám đốc ngỏ lời rằng: “chúng ta hãy hết lòng làm những gì có thể được để lo cho bà con chu đáo nhất”, cùng với lời nói là việc làm của ngài- ngài hăng hái lên đường không chút tính toán thiệt hơn. Qua việc làm bác ái của  ngài hé lộ ra một tinh thần người mục tử bị ăn mòn: ăn mòn về sức khoẻ, về thời gian và cả tiền bạc nữa.Với tinh thần bác ái là nòng cốt của mọi nhân đức, quý cha trong ban bác ái giáo phận đã tận tình phục vụ từng bệnh nhân: các Cha đi đến các điểm có bệnh nhân trong toàn giáo phận để đón các bệnh nhân vào buổi sáng sớm và trả về vào chiều muộn trong ngày. Các bệnh nhân đi chữa mắt- ai nấy đều rất phấn khởi vui mừng vì được đón tiếp như một chính khách quan trọng. Các cụ bà-bệnh nhân ở giáo xứ Mỹ Châu lên xe cười nói vui vẻ làm nhiều người ngạc nhiên không nghĩ là các cụ đã cao niên ngoài 80 tuổi. các cụ nói: “Lần đầu tiên, chúng tôi được đi chữa mắt đông vui thế này, chúng tôi cứ nghĩ là mình đi thăm quan Hà Nội”. Cụ khác thì nói: “Chúng tôi lên xe được biết thêm nhiều cụ ở xứ khác, chúng tôi vui lắm”. Một Cụ Bà ở miền Yên mô nói: “Gia đình chúng tôi nghèo nếu tự túc để mổ mắt thì chúng tôi chưa mổ được, nhờ có các Cha, các Bác Sỹ giúp đỡ… tôi sung sướng lắm”. Buổi sáng cùng ngày, các xe đưa đón bệnh nhân lần lượt tới Bệnh Việt Mắt Việt-Nhật- 122 Triệu Việt Vương Hà Nội. Các bệnh nhân hôm nay đến Bệnh Viện này không có sự lo sợ, xa lạ hay là bắt gặp những ánh mắt lạnh lùng không quen biết như những lần đi khám tư ở các nơi khác.  Khác hẳn cách suy nghĩ thông thường của các bệnh nhân khi đến Bệnh Viện gặp Bác Sỹ để khám chữa bệnh, các bệnh nhân ngạc nhiên trong niềm hạnh phúc tràn trề: họ bước xuống khỏi cửa xe đã được các Bác Sỹ và nhân viên bệnh viện chào đón như  những người thân xa nhau lâu ngày gặp lại. Các bệnh nhân được đưa vào phòng chờ làm thủ tục mổ mắt, Bác sỹ Nguyễn Vũ Thiện Giám Đốc điều hành Bệnh Viện Mắt Việt-Nhật ôn tồn thăm hỏi và trấn an các bệnh nhân: “Các Cụ, các Bác không phải lo lắng về bất cứ điều gì cả, Bệnh Viện sẽ không thu bất cứ một đồng nào của các cụ. Chúng tôi làm để giúp các cụ, hoàn toàn vô vị lợi.”. Bác sỹ Nguyễn Vũ Thiện cho biết  thêm: “Bệnh Viện còn thiết đãi các cụ bữa sáng, bữa trưa và có chút qùa trên  đường về nữa.” Thật vậy, hôm nay các bệnh nhân nhận thấy các Bác sỹ của Bệnh Viện Mắt Việt-Nhật là “Lương Y như từ Mẫu”. Các bệnh nhân ngưỡng mộ sự chu đáo, nhiệt tình và tốt tính của tập thể các Bác sỹ, Y sỹ . Họ quan tâm chăm sóc bệnh nhân như những người thân cận trong gia đình, họ gần gũi, yêu thương, hướng dẫn và ăn nói tế vi, kính trọng các bệnh nhân như cha mẹ của họ vậy. Người Nhật Bản có câu: “Một lời nói tốt đẹp có thể sưởi ấm cả ba tháng mùa đông lạnh giá”. Các Bệnh nhân mắt, ai nấy đều hài lòng với cách ứng xử đầy tình người ở Bệnh Viện này và cung cách ứng xử của các Bác Sỹ đã làm vơi đi sự buồn đau của các bệnh nhân. Có thể nói, các Bác Sỹ đã phần nào hoạ lại hình ảnh nhân từ của Đức Giêsu: yêu thương hết mọi người không phân biệt kỳ thị sang cũng như hèn tất cả đều được đãi ngộ như nhau, đều được an ủi nâng đỡ; xưa kia Đức Giêsu đã chữa cho người mù được xem thấy, ngày nay các Bác Sỹ cũng đang làm công việc đó, đang bước theo đường hướng của Đức Giêsu. Họ không chỉ chữa cho bệnh nhân được lành về mặt thể lý nhưng họ còn làm cho những bệnh nhân này được phong phú hơn về tâm hồn và tinh thần nhờ có đôi mắt sáng.Buổi chiều cùng ngày, tất cả các bệnh nhân đã được mổ mắt xong và ngồi nghỉ ở phòng chờ để Bác sỹ Nguyễn Vũ Thiện Giám Đốc điều hành căn dặn về sự giữ gìn vệ sinh cho mắt cũng như các chế độ ăn uống để mắt được mau khoẻ trở lại. Bác sỹ cũng bầy tỏ tấm lòng vui mừng vì đã được phục vụ các cụ như những người là cha mẹ, anh em bạn bè thân thiết. Bác sỹ cũng không quên cầu chúc thượng lộ bình an và chúc các bệnh nhân có đôi mắt mau bình phục, lành sáng hơn. Trước khi tạm biệt ra về, Cha giám đốc Antôn Nguyễn Tâm Tư đại diện cho tất cả các bệnh nhân nói lên lời tri ân tới tập thể các Bác Sỹ, Y Sỹ, nhân viên và nhất là Bác Sỹ Giám đốc Nguyễn Vũ Thiện. Ngài cầu chúc cho toàn thể Y, Bác Sỹ của bệnh viện cũng như mọi người phục vụ ở đây có được sức khoẻ, niềm vui và Ơn Thánh của Chúa để mọi người có thêm nghị lực, giỏi chuyên môn hầu có thể phục vụ được nhiều bệnh nhân hơn nữa. Cha Giám Đốc Caritas Phát Diệm cũng không quên mời gọi tất cả bệnh nhân nói lên tấm lòng cảm ơn toàn thể Y, Bác Sỹ của bệnh viện cũng như mọi người phục vụ bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Trên đường về, các bệnh nhân cho hay: hôm nay- ngày các cụ đi mổ mắt cũng là ngày của niềm vui; các cụ vui không những được mổ mắt - thay thuỷ tinh thể làm cho mắt được sáng lên mà còn vui vì tâm hồn được mở rộng hơn, con mắt nhìn thấy thế giới này vẫn còn có nhiều người tốt, nhiều người sống trong tình yêu của Đức Kitô. Họ đang làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này. Việc làm của họ đang xoá đi những u uẩn, buồn đau… Họ không chỉ lấy lại ánh sáng cho đôi mắt nhưng họ còn thổi vào cuộc đời bụi bặm u tối này một luồng ánh sáng của tâm linh để con người thời đại nhìn lại chính mình, để thức tỉnh, để mở rộng đôi mắt của tâm hồn, để con người biết yêu thương và đối xử tử tế với nhau.Trong sự suy nghĩ đó, một bệnh nhân là cụ ông Đinh Văn Lâm thuộc giáo xứ Văn Hải , vùng  Kim Sơn phát biểu: “Tôi lấy làm tiếc cho những bệnh nhân vì lý do sức khoẻ chưa đi chữa mắt đợt này”. Phải chăng các bệnh nhân ra về trong sự lưu luyến của lòng cảm phục và ghi ơn đối với những con người làm công việc từ thiện này?

    VP Caritas Phát Diệm

    Bài viết liên quan