Ngày Thế Giới Chống Nạn Buôn Người: Đằng Sau Chiêu Trò Lừa Đảo, Bộ Mặt Thật Của Nạn Bóc Lột Con Người

  • Thứ năm, 09:57 Ngày 30/07/2026
  • Nhân Ngày Thế giới Phòng chống buôn bán người (30 tháng 7), Caritas Quốc tế, với tư cách là thành viên của COATNET (Mạng lưới các Tổ chức Kitô giáo chống buôn bán người), một mạng lưới Kitô giáo toàn cầu cam kết chống lại nạn buôn bán người, tham gia lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc nhằm đối phó với một trong những hình thức buôn bán người phát triển nhanh nhất: bóc lột những người bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến và gian lận trên mạng.

    Chủ đề của Liên Hợp Quốc năm nay, “Sập bẫy sau trò lừa đảo”, nhắc nhở chúng ta rằng đằng sau nhiều cuộc gọi điện thoại lừa đảo, các kế hoạch đầu tư giả mạo và các vụ lừa đảo trực tuyến không chỉ là các tội phạm, mà còn có cả nạn nhân của nạn buôn người, những người đã bị lừa dối, ép buộc, đe dọa và buộc phải tham gia vào các hoạt động tội phạm bởi các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

    Để nhắc nhớ ngày này, chúng tôi vinh dự chia sẻ minh chứng của Apinya Tajit, Phó Giám đốc Quốc gia của Stella Maris, Giáo phận Chanthaburi, Thái Lan, một tổ chức thành viên của COATNET. Những chia sẻ  của bà cho thấy thực tế về con người đằng sau các vụ lừa đảo trực tuyến và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa, bảo vệ nạn nhân và sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức Kitô giáo và cơ quan thực thi pháp luật.

    Câu chuyện dưới đây được chia sẻ bởi Apinya Tajit, Phó Giám đốc Quốc gia của Stella Maris, Giáo phận Chanthaburi, Thái Lan, một tổ chức thành viên của COATNET đang hợp tác chặt chẽ với Caritas Thái Lan.

    Đằng sau cuộc gọi lừa đảo: Bộ mặt con người của lừa đảo trực tuyến

    Vào thời điểm các vụ lừa đảo trực tuyến gia tăng chóng mặt, tôi nhận được cuộc gọi từ các sĩ quan của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, một đội ngũ thực thi pháp luật mà tôi đã từng hợp tác trong một số vụ án. Họ thông báo với tôi rằng ba phụ nữ trẻ người Thái Lan từ miền Nam Thái Lan đã bị lừa sang Myanmar với những lời hứa hẹn về công việc tốt, lương cao, chỗ ăn chỗ ở, và hoa hồng.

    Khi đến nơi, họ phát hiện ra rằng mình đã bị đưa đến một khu trại lừa đảo và bị ép buộc làm việc như những kẻ lừa đảo. Họ được kỳ vọng sẽ kiếm được hàng triệu baht mỗi tháng bằng cách lừa đảo các nạn nhân. Không thể đáp ứng được mục tiêu, họ sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Họ chứng kiến những người khác bị đánh đập, bị cạo trọc đầu và bị sốc điện như một lời cảnh cáo cho những người khác.

    Chúng tôi nhận được một yêu cầu khẩn cấp để giúp đỡ một trong những người phụ nữ. Cô ấy sắp bị bán cho một nhóm tội phạm khác và có thể biến mất mãi mãi nếu chúng tôi không hành động nhanh chóng.

    Tôi đã liên hệ với Chủ tịch của Talitha Kum Thái Lan, và các cuộc đàm phán để giải cứu cô ấy đã bắt đầu. Ban đầu, bọn tội phạm đòi 30.000 baht Thái, sau đó là 50.000, và cuối cùng là 100.000 baht. Tôi đã nói rõ với chúng rằng chúng tôi không có số tiền đó. Cuối cùng, chúng đồng ý nhận 50.000 baht, số tiền mà Talitha Kum Thailand đã cung cấp.

    Khoảng một hoặc hai giờ sáng, người phụ nữ trẻ được thả tại một con sông ở phía Myanmar. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao của Thái Lan đã vượt sông để đón cô và đưa cô trở về Thái Lan an toàn. Cô được đưa đến một nơi trú ẩn an toàn và cung cấp thông tin quan trọng về mạng lưới tội phạm.

    Sau đó, cô nhận ra kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo trên Facebook và phát hiện ra rằng hắn ta dự định bay đến Thái Lan, tự xưng là nhà sáng lập sự kiện quyền anh cấp quốc gia. Cô lập tức thông báo cho cảnh sát. Cảnh sát đã hành động dựa trên thông tin của cô và bắt giữ ông ta ngay khi đến sân bay.
    Cuối cùng, cô gái trẻ đã được tự do.

    Vụ việc này đã dạy tôi rằng lừa đảo trực tuyến không chỉ là tội phạm mạng hay gian lận tài chính. Đằng sau một số cuộc gọi lừa đảo là những người đã bị lừa gạt, bị buôn bán, bị đe dọa và bị ép buộc phạm tội.

    Đôi khi, người thực hiện cuộc gọi lừa đảo cũng có thể là một nạn nhân đang âm thầm kêu cứu

    Qua quá trình làm việc liên tục với các cơ quan chính phủ và lực lượng thực thi pháp luật, tôi cũng đã chứng kiến nhiều trẻ em và thanh thiếu niên trở thành nạn nhân của việc bóc lột trực tuyến. Nhiều trường hợp liên quan đến học sinh từ các trường Công giáo của chúng ta. Tội phạm có thể cho rằng những học sinh này đến từ các gia đình khá giả và nhắm mục tiêu vào họ để tống tiền.

    Một số thủ phạm sử dụng các chiêu trò lừa đảo tình cảm và dụ dỗ trực tuyến. Một khi chiếm được lòng tin của các trẻ em, khiến các em cảm thấy được yêu thương, và thao túng chúng để chụp những bức ảnh nhạy cảm. Những hình ảnh này sau đó được sử dụng để tống tiền tình dục và có thể được phát tán hoặc bán thông qua các mạng lưới tội phạm, bao gồm cả trên các trang web đen.

    Đây là lý do tại sao tôi đi đến các trường Công giáo trên khắp Thái Lan để cung cấp các khóa đào tạo về an toàn trực tuyến và nâng cao nhận thức về lừa đảo. Tôi cũng làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên tại các trường học dọc khu vực biên giới Thái Lan, giúp các em hiểu cách bọn buôn người tuyển dụng người vào các điểm lừa đảo và cách thức mạng lưới tội phạm tuyển dụng thanh thiếu niên làm người vận chuyển tiền bất hợp pháp, mở tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp hình ảnh khuôn mặt và xác minh sinh trắc học.

    Đối với tôi, phòng ngừa phải bắt đầu trước khi một đứa trẻ trở thành nạn nhân.

    Bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột trực tuyến không chỉ là dạy các em cách thức sử dụng công nghệ an toàn. Đó là bảo vệ phẩm giá, tự do và tương lai của các em.

    Apinya Tajit
    Phó Giám đốc Quốc gia của Stella Maris, Giáo phận Chanthaburi, Thái Lan, một tổ chức thành viên của COATNET hợp tác chặt chẽ với Caritas Thái Lan

    Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam
    Nguồn: Caritas Quốc tế

     

    Bài viết liên quan