Nhịp Cầu Caritas số 32

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 14/10/2013
  • Lời ngỏ Suy niệm lời Chúa trang 3Tân Tổng Giám mục phó TGPHướng về đồng bào Miền TrungÂn nhân hỗ trợ đồng bào Miền TrungTrung Thu cho thiếu nhi nghèoÂn nhân ủng hộ quà Trung ThuChương trình chăm sóc sức khỏeKhám chữa bệnh tại Gx Gò MâyVui Trung Thu tại Giáo Điểm Tin mừngChuyên đề Bảo Vệ Sự Sống

    Kết Nối

    Caritas Hạt Tân ĐịnhCaritas Gx Thánh GiaCaritas Hạt Chí HòaCaritas Gx Tam HiệpCaritas Gx Tân Trang

    Chia sẻCon cùng một ChaTrung Thu hghèo vùng sâuCaritas Gx Chợ Đũi

    Góp Nhặt trang 54

    Cười  Mỉm Chi trang 56 Hình ảnh Trang 57

    Caritas Tp.HCM-Tháng 10/2013

    *****************

    LỜI NGỎ

    Các bạn thân mến!

    Trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 này, chúng ta nhận được những tin vui và cả những tin buồn.

    Trước hết, vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục Giáo phận Mỹ Tho, làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đây là một tin vui cho Tổng giáo phận Sài Gòn chúng ta. Chúng ta cảm tạc Chúa và cám ơn ĐTC. Phanxicô.

    Nhưng rồi ngay sau đó, khi bước vào những ngày đầu của tháng 10, thì lại là tintức nhức nhối về cơn bão số 10 đổ vào Miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và của cải cho người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Cơn bão đã đem đến chết choc và gây canh tang thương cho người dân của vùng đất khô cằn sỏi đá này. Chưa hết, những cơn lũ tạo nên do những hộ chứa nước bị vỡ ở Thanh Hóa cũng đã làm cho nhiều dân nghèo mất hết cơ nghiệp.

    Những người nghèo là những người chịu hậu quả nặng nề nhất.

    Giữa những biến cố vui buồn này, chúng ta bước vào tháng Mân Côi, tháng Đức Mẹ. Điều này làm chúng ta nhớ lại biến cố trong sách Công vụ Tông đồ, kể lại cho chúng ta rằng: Sau khi Chúa Giêsu sống lại, đem lại niềm vui cho các tông đồ và các môn đệ lúc đó, thì sự kiện Chúa Giêsu về trời, cùng làm cho các ngài cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Lúc đó, các tông đồ trở về phòng nơi các ông trú ngụ, lên lầu, cùng với Đức Maria, tất cả đều đồng tâm nhất trí, chuyện cần cầu nguyện (CV 1.12-14)

    Vậy trong tháng này, cho dù gặp niềm vui hay nỗi buồn, chúng ta biết luôn cùng với Mẹ, chuyên cần cầu nguyện và suy niệm cuộc đời của Chúa Giêsu qua kinh Mân Côi hằng ngày. Đồng thời chúng ta cũng nhớ giúp đỡ những anh em chúng ta đang gặp khó khăn vì hậu quả của bão lũ hiện nay.

    Thân mến, chào các bạn

    Nhịp cầu Caritas

    Download  toàn bộ bản tin

    Bài viết liên quan