Nhóm ve chai Nhân Ái Hải Phòng mừng Sinh nhật lần thứ 7 - Hội chợ cho người có H

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 04/02/2013
  • Thu gom ve chai để có nguồn quỹ hoạt động bác ái, giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt, anh chị em nhiễm H, tổ chức các sự kiện vui chơi cho trẻ nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cùng giúp nhau trưởng thành trong đời sống thiêng liêng qua việc chia sẻ lời Chúa và hiệp thông với nhau trong tràng chuỗi Mân côi, là những hoạt động chính của Nhóm Ve Chai Nhân Ái Hải Phòng.

    Ngày 27 tháng 01 năm 2013, tại nhà thờ giáo xứ An Hải, Nhóm Ve Chai Nhân Ái Hải Phòng đã tổ chức mừng Lễ tạ ơn kỷ niệm bảy năm thành lập Nhóm, đồng thời Nhóm cũng tổ chức giao lưu chia sẻ với hơn 150 bệnh nhân nhiễm H.

    Buổi sáng, sau những giờ thu gom và phân loại ve chai, các thành viên trong nhóm trở về giáo xứ An Hải để chuẩn bị những gian hàng sẽ phục vụ cho buổi “Hội chợ Tết”, sáu gian hàng được trưng bày thật đẹp mắt, các mặt hàng rất phong phú và hấp dẫn phù hợp với nhu cầu của mọi người.

    Đúng 14 giờ, anh chị em bệnh nhân HIV đã có mặt đông đủ trong ngôi Thánh Đường, năm nay khác với mọi năm, ngoài các anh chị có H đến từ quận huyện Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Thủy Nguyên, Dương Kinh, Kiến Thụy, Đồ Sơn, còn có thêm một số anh chị sống ở khá xa ở các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng).

     Hầu hết các bệnh nhân đến tham dự buổi giao lưu và mừng lễ hôm nay đều là người không theo đạo Công giáo, nhưng đều quỳ gối sốt sắng cất lên những lời kinh Tạ ơn và cầu xin Chúa ban cho sức khỏe và bình an trong cuộc sống.

    Chị Nguyễn Thị Mến đến từ Vĩnh Bảo chia sẻ “không phải là người theo đạo Công giáo, nhưng lần đầu tiên đến nhà thờ, được cất lên những lời kinh cầu tôi cảm nhận thấy mình được an ủi rất nhiều, không còn sợ sự kỳ thị phân biệt đối xử nữa, ở nơi đây tôi nhận được sự cảm thông và sẻ chia, chắc chắn sau khi về tôi sẽ có một tinh thần lạc quan hơn”.

    Điều này càng được thể hiện trong buổi giao lưu văn nghệ giữa Cha đặc trách, các thành viên trong nhóm và anh chị em có H, sự vui tươi và sôi động của tuổi trẻ cùng với tình yêu thương của Cha đặc trách Nhóm đã làm cho anh chị em bệnh nhân cảm thấy mình được tôn trọng và cảm thông.

    Không còn khoảng cách với căn bệnh đáng sợ ấy nữa, tình cảm giữa mọi người thật gần gũi và thân quen, có lẽ chính vì vậy mà năm nay người thân của anh chị em có H tới với nhóm cũng đông hơn, mỗi anh chị em có H đều dẫn theo mẹ, vợ hoặc chồng và con đi cùng khiến cho buổi mừng sinh nhật của Nhóm Ve Chai Nhân Ái hôm nay càng trở nên ý nghĩa hơn.

    Sau phần giao lưu là buổi hội chợ được dành riêng cho anh chị em có H, mỗi gia đình được tặng 150 ngàn đồng tiền phiếu để mỗi gia đình tự do lựa chọn những món hàng cần thiết trong dịp Tết năm nay.

    Nhìn những gương mặt tươi vui và ánh mắt hạnh phúc của các bệnh nhân, anh chị em Nhóm Ve Chai cảm thấy tràn đầy niềm vui như được phục vụ chính Chúa Kitô trong các bệnh nhân đó. Không khí buổi Hội chợ đầy ắp tình Chúa tình người nơi các quầy hàng.

    Sau buổi hội chợ là Thánh Lễ tạ ơn mừng sinh nhật lần thứ bảy của Nhóm. Bảy năm chưa phải là dài, nhưng đã đánh dấu một mốc trưởng thành và phát triển cùa Nhóm trong sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng hành của Cha đặc trách, sự hy sinh vất vả của anh trưởng Nhóm và các thành viên, là sự giúp đỡ của quý Ân nhân. Từng ngày Nhóm đã lớn lên trong đời sống thiêng liêng và tinh thần phục vụ, nhờ thế đã góp phần xóa đi sự kỳ thị phân biệt đối xử của mọi người đối với những người có H. Đồng thời từ mô hình hoạt động đầu tiên của Nhóm Ve Chai Nhân Ái giáo phận Hải Phòng, hiện nay các giáo xứ trong giáo phận đã bắt đầu thành lập lên các Nhóm Ve Chai Nhân Ái khác như:  Nhóm Ve Chai Nhân Ái Mỹ Động, Nhóm Ve Chai Nhân Ái Tân Kim, Nhóm Ve Chai Nhân Ái Mạo Khê, Nhóm Ve Chai Nhân Ái Hữu Quan, Nhóm Ve Chai Nhân Ái Tiên Đôi…. Và còn rất nhiều Nhóm Ve Chai Nhân Ái khác đang được lập lên tại các giáo xứ ở giáo phận Hải Phòng.

    Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành với Nhóm Ve Chai Nhân Ái Hải Phòng, xin Chúa  tiếp tục gieo hạt giống Ve Chai Nhân Ái tới các giáo xứ để hạt giống ấy được lớn lên và sinh nhiều hoa trái cho những anh chị em kém may mắn xung quanh chúng con. Amen.

    Hương Liên

    Bài viết liên quan