Sáu tháng sau khi bão Sandy tấn công Cuba

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 17/05/2013
  • Những mái nhà do chương trình của Caritas Cuba tài trợ.  Ở Cuba xảy ra lũ lụt ven biển nặng nề và thiệt hại do gió lốc trong nội địa sau khi siêu bão Sandy xảy ra hồi tháng 10 năm 2012, phá hủy khoảng 15.000 ngôi nhà, 11 người chết  và gây thiệt hại khoảng 2 tỷ USD. Chính phủ đã xin Caritas giúp sửa chữa nhà - Ảnh: Caritas Mexico

    "Một đêm khủng khiếp" là câu trả lời chung mà cư dân của Santiago de Cuba thường nói khi được hỏi về cơn bão Sandy. Và sau đó họ kể lại kinh nghiệm cá nhân, những nỗi đau và sợ hãi. 

    Santiago là một trong những thành phố lớn nhất của Cuba, nằm trên mũi phía đông của hòn đảo, khoảng 1000km lái xe từ thủ đô Havana. Có hơn một triệu cư dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi cơn bão Sandy tấn công gây lở đất với sức gió hơn 185 km/giờ vào đêm 24 tháng 10. 

    Không chỉ có thành phố bị thiệt hại, nhưng toàn tỉnh. Sáu tháng sau, tác động của nó vẫn còn rõ ràng khi du khách đến tham quan các cận Santiago hoặc ở những nơi như Songo La Maya, El Caney và những nơi khác. Bạn vẫn có thể nhìn thấy thiệt hại ở những ngọn núi, nơi các sườn đồi trần trụi vì các cây ngã đổ bởi thiên tai. 

    "Santiago de Cuba là một vùng đất xanh, có cây cối ở khắp mọi nơi," Ana María Navarrete Piñol, giám đốc Caritas Giáo phận Santiago de Cuba cho biết. "Bây giờ lái xe trên đường cao tốc, tình hình đã thay đổi. Trước đây không nhìn thấy các làng mạc, bây giờ chúng chẳng còn cây cối để bảo vệ nữa. Tôi nghĩ rằng nó sẽ phát triển trở lại, nhưng sẽ mất nhiều năm. Sandy cuốn trôi tất cả các cây cối đẹp".

    Những thiệt hại đã gây ra chỉ trong năm giờ tàn phá. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái là bằng chứng rõ rệt những gì bão Sanday gây ra. Chín người đã thiệt mạng và hơn 170.000 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc bị phá hủy ở đây.

    Thiệt hại cũng ảnh hưởng đến các tỉnh Guatanamo và Holguin. Trong mỗi tỉnh, nhà cửa, nhà thờ, cây trồng và các trang trại bị hư hỏng.

    "Tất cả mùa màng bị phá hủy", Manuel Martinez Hernandez, Giám đốc Caritas Giáo phận Holguin cho biết. "Phục hồi các loại cây trồng là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhiều gia đình nông thôn. Họ đã mất đi sinh kế và sẽ cần sự hỗ trợ để lấy lại cuộc sống tương lai của họ."

    Tác động của Sandy trong tỉnh Guantanamo và Holguin cũng tương tự như kinh nghiệm của các cư dân của Santiago de Cuba. "Giáo phận của Guantanamo có nhiều nhà bị hư hỏng, nhưng nặng nhất là El Salvador, Nicetas Perez và phía nam San Antonio," Maribel Sanchez, giám đốc Caritas Baracoa Guantanamo cho biết.

    "Nhiều ngày trôi qua mà những ngôi nhà vẫn không có mái che. Mùa mưa đã bắt đầu. Vào ngày 01.06, mùa bão bắt đầu và kéo dài tới tháng 11. Năm nay chúng tôi cũng có thể bị ảnh hưởng bởi một cơn bão nữa. Chúng tôi rất bận tâm vì thực tế là hàng trăm gia đình vẫn còn vô gia cư hoặc không nhà không có mái che" Piñol nói.

    Caritas Giáo phận Santiago de Cuba đã được cung cấp mái nhà và lợp mái cho 576 gia đình tại thị trấn Songo La Maya, nơi có ít nhất 4.000 gia đình bị thiệt hại nặng, mất nhà cửa.

    Theo Piñol, Caritas đã ưu tiên giúp đỡ người dân không nhận được hỗ trợ từ chính phủ.

    "Chính quyền đã mời chúng tôi tham gia cứu trợ vùng này, và tại đây người dân cần giúp lợp mái nhà. Chắc chắn chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ”.

    Xây dựng lại một thành phố hơn một triệu dân không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và nó không thể được thực hiện trong ba tháng hoặc sáu tháng. Chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, bao gồm cả nhân viên Caritas. Một trong những tài xế của chúng tôi hiện không có mái nhà, một người khác bị mất nhà bếp và họ đã sẵn sàng giúp đỡ người khác đang trong điều kiện tồi tệ hơn".

    "Việc xây dựng lại nhà ở là điều bó buộc. Các gia đình cần nhà ở. Có những người hiện đang sống trong điều kiện tồi tệ, mọi người cần một nơi để ở. Tái thiết nhà ở là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", cô nói. "Thông qua các giáo xứ và hàng trăm tình nguyện viên, chúng tôi đã mang thực phẩm, quần áo, chăn, nệm và nhiều thứ khác cho hàng ngàn người.

    "Tất cả những hỗ trợ này có được là nhờ vào sự liên đới của nhân dân Cuba thông qua các giáo xứ và sự hợp tác của các thành viên Caritas, các tín đồ Mormon, Tổng Giáo phận Miami, Tổ chức Christel Wasiek  và những cơ quan khác. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. "

    Bài viết liên quan