Thông điệp của Đức Giáo Hoàng tới những khách hành hương Macerata-Loreto

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 10/06/2015
  • Pope FrancisĐây là bản dịch từ thông điệp qua video của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gởi tới những người tham dự cuộc hành hương Macerata-Loreto. Đây là cuộc hành hương lần thứ 37 với chủ đề “Được nâng niu bởi Lòng Thương Xót”.Khách hành hương nghe thông điệp vào chiều thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 tại sân vận động Helvetia Recina, Macerata, mọi người tụ họp tại đây để cử hành Thánh lễ khai mạc do Đức Hồng Y George Pell chủ tế.Thông điệp của Đức Thánh Cha năm nay được ghi âm lại sớm hơn và gởi tới Đức Giám mục của Macerata, từ khi ngài thực hiện chuyến Tông du tới Sarajevo.Xin chào anh chị em thân mến!Chia sẻ với anh chị em trong cuộc hành hương Macerata - Loreto lần thứ 37 là một niềm vui đối với tôi. Tôi đã thực hiện điều này cách đây hai năm và tôi rất vui vì sự mạnh mẽ, lòng tin và tình yêu của anh chị em vào Chúa Giêsu Kitô. Trong một buổi tiếp kiến chung vào một ngày nọ, tôi đã làm phép ngọn đuốc mà một số anh chị em đã mang tới.Tôi mong được nói với anh chị em rằng tôi vẫn đang ở gần anh chị em, tôi ở gần cuộc hành hương này!Hành hương là một biểu tượng của cuộc sống; nó cho chúng ta nghĩ rằng cuộc sống là bước đi, là một con đường. Nếu một người không đi và vẫn đứng yên thì không tốt, người đó không làm gì cả. Hãy nghĩ về nước, khi nước không ở trong dòng sông, nó không chảy đi nhưng dừng lại và sẽ bị bỏ đi. Một tâm hồn không bước đi trong cuộc sống thì dù đang làm nhiều điều tốt cho xã hội, giúp đỡ người khác, hay không bước đi để tìm kiếm nhờ Chúa Thánh Thần, thì tâm hồn ấy đã kết thúc trong sự tầm thường và đau khổ về mặt tinh thần. Vậy xin: đừng để cuộc sống dừng lại!Có thể xảy ra điều này là tất cả chúng ta đều vấp ngã, sai lầm trong cuộc sống; nhưng nếu phạm phải một sai lầm thì hãy đứng dậy ngay và tiếp tục bước đi. Thánh Augustine nói với các tín hữu của ngài: “Hãy ca hát và bước đi”. Hãy bước đi trong niềm vui và bước đi cả khi tâm hồn buồn sầu, nhưng luôn bước đi. Và anh chị em vẫn có thể dừng lại, để nghỉ ngơi một lát và hít thở để bước tiếp về phía trước. Hãy ca hát và bước đi! Luôn ca hát và bước đi! Ở đó cũng có nỗi sợ của việc đi sai đường. Một người đi có thể gặp sự cố trên đường. Điều này diễn ra đối với mỗi người chúng ta, và biết bao nhiều lần chúng ta đã vấp phải. Nếu anh chị em đi sai đường, hãy quay trở lại. Quay trở lại, nhờ vào lòng thương xót của Chúa Giêsu. Anh chị em đang thực hiện cuộc hành hương “Được nâng niu bởi Lòng Thương Xót”. Chính lòng thương xót của Chúa Giêsu tha thứ tất cả; Ngài luôn chờ đợi anh chị em, Ngài luôn yêu thương anh chị em rất nhiều. Từng người anh chị em đều biết đến lịch sử của riêng mình. Tất cả chúng ta đều biết cái riêng của chúng ta. “Lạy Cha, con đã vấp ngã quá nhiều.” Hãy nhớ rằng ca khúc tuyệt vời của những người leo núi là: nghệ thuật leo núi không phải là không để bị ngã, nhưng là không bị ngã mãi mãi. Hãy ca hát và bước đi nếu các con bị ngã, hãy đứng dậy: đó là sự nâng niu của lòng thương xót Chúa Giêsu tha thứ tất cả và luôn có niềm vui, niềm vui của của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu.Trong đêm dài này, trong đêm tối của việc bước đi, hãy nghĩ về cuộc đời các con. Tôi phải làm gì với cuộc đời mình? Chúa Giêsu nói tôi phải làm gì với cuộc đời mình? Có niềm vui trong tâm hồn tôi để ca hát khi bước đi không? Nếu không có niềm vui, hãy tìm kiếm nó! Chúa Kitô sẽ trao nó cho anh chị em, Ngài sẽ trao cho bạn với lòng thương xót của ngài.Anh chị em thân mến, hãy thực hiện chuyến đi này; cha đang nghĩ về anh chị em. Tối nay cha sẽ cầu nguyện và đồng hành thiêng liêng cùng anh chị em từ Sarajevo tới Rôma, vì cha sẽ trở lại Rôma vào tối nay. Cha sẽ ở cùng mọi người và anh chị em cũng vậy nhé, hãy cầu nguyện cho cha. Xin Chúa Kitô chúc lành cho tất cả và Mẹ của chúng ta sẽ bảo vệ anh chị em. Và xin mỗi Thiên Thần Hộ Thủ của mỗi người nói vào tai: “Hãy ca hát và bước đi!”

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan