Ca nhiễm Ebola cuối cùng ở Liberia rời khỏi bệnh viện

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 13/03/2015
  • Từ giữa tháng 1, các trường hợp nhiễm Ebola ở Liberia đều đặn giảm từ từ. Nhiều ngày trôi qua không có báo cáo về trường hợp nhiễm mới nào. Trong các cuộc họp trung tâm đề nghị khẩn cấp hằng ngày, người ta thầm kỳ vọng  không có trường hợp nhiễm vào cuối tháng 2.

    Ebola cuoi cung
    Trong 12 ngày vừa qua, không có trường hợp nhiễm Ebola mới nào được xác nhận. Ảnh: Tim Flanigan

    Tuy nhiên có một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra: một người đàn ông từ một chiếc xe buýt địa phương  xuống ở cầu St. Paul và ngã quỵ  trên đường. Những người chứng kiến đã giúp anh đứng lên, đưa anh đến phòng khám và anh được chẩn đoán là nhiễm Ebola. Ngay sau đó người đàn ông đã chết. Hai người hỗ trợ người đàn ông đã bỏ đi hai hướng khác nhau. Một người tới vùng lân cận Bomi ở phía tây rồi đến Kakata, miền bắc Monrovia. Người kia tới thành phố Paynesville,  một khu ngoại ô phía đông Monrovia.Đó trở thành “ổ dịch” mới. Hệ thống thời gian này đã xác định. Các quy trình đúng đã được áp dụng. Liên hệ với đội truy tìm dấu vết những người đi xuống từ cầu St. Paul. Sau hai tuần gia tăng “các trường hợp nghi ngờ và có khả năng nhiễm bệnh” và hơn 10 trường hợp được xác nhận thêm, tình hình trở nên rắc rối trở lại.Vào tuần cuối của tháng hai, 161 trường hợp nghi nhiễm và có khả năng nhiễm bệnh đã được theo dõi (đó là những người có triệu chứng sốt, nhức đầu, tiêu chảy hoặc nôn ói). Chỉ có hai bệnh nhân được xác định là nhiễm Ebola đang trải qua điều trị tại Liberia, và một trong những trường hợp này có thể là dương tính giả.Thứ Năm ngày 5 tháng 3, bệnh nhân cuối cùng, một giáo viên 58 tuổi đã rời khỏi Trung Tâm điều Trị Ebola Trung Quốc  tại Monrovia. Trong 12 ngày vừa qua, không có trường hợp nhiễm mới. Nếu tiếp tục trong 30 ngày nữa không có ca nhiễm mới, Tổ Chức Y Tế Thế Giới sẽ tuyên bố Liberia hết Ebola.Một tiếng thở nhẹ nhõm trên khắp đất nước, mặc dù mọi người lại ý thức  rằng chúng ta vẫn chưa an toàn. Dịch Ebola tại Tây Phi bắt đầu chỉ với một bé trai nhiễm bệnh tại Guinea.Tuy nhiên, các tình nguyện viên được tập huấn từ Caritas Liberia vẫn tới các cộng đồng vùng xa để truyền đi thông điệp về việc phòng chống Ebola, phân phát các xô đựng nước, xà phòng và chất tẩy rửa trong khuôn khổ của chiến dịch vệ sinh. Nếu mọi người hoàn toàn cộng tác đến những bước cuối cùng, thì thành công là điều chắc chắn.Từ ngày 27 tháng 2, các ranh giới đã được mở ra và lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ. Từ ngày 2 tháng 3, các trường học mở cửa trở lại và cuộc sống bình thường đã quay lại. Với việc mở của trường học, 10 ngàn giáo viên đã quay lại công việc làm. Mỗi sáng, tình trạng kẹt xe ở Monrovia lặp lại tình trạng hỗn loạn thường ngày. Trẻ em gọn gàng sạch sẽ với những bộ đồng phục đến trường xuất hiện ở khắp nơi di chuyển chầm chậm trên những bánh xe bằng thép và cao su. Mặc dù thất vọng trước khoảng thời gian bị lãng phí và tình trạng hỗn loạn vô nghĩa, nhưng đó đã là một cảm giác nhẹ nhõm: “Đây là Monrovia như đã từng có”

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan