Caritas Sài Gòn: Tĩnh tâm Mùa Chay 2014.

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 19/03/2014
  • “Đức Giêsu Kitô vốn giầu sang phú quí, nhưng đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có, nhờ cái nghèo của Ngài” (2 Cr 8,9)

    Ý thức được tinh thần của Mùa Chay cũng như hân hoan đón nhận sứ điệp Mùa Chay đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi đến cộng đoàn dân Chúa, sáng ngày 15-03-2014, khoảng 800 thành viên Caritas trên khắp Tổng Giáo phận TPHCM đã tề tựu tại nhà thờ Đồng Tiến, số 54 đường Thành Thái, P.12, Q.10 để bước vào buổi tĩnh tâm Mùa Chay năm 2014 dành riêng cho gia đình Caritas.

    Mặc dù đến 8 giờ 30 phút chương trình tĩnh tâm mới bắt đầu, thế nhưng ngay từ rất sớm, đã  xuất hiện dòng người “áo trắng” đổ về ngôi thánh đường nguy nga này. Tại cổng nhà thờ, các anh chị Caritas hạt Phú Thọ đứng thành hai hàng hướng dẫn các thành viên Caritas từ các giáo hạt khác vào khuôn viên nhà thờ một cách tỉ mỉ, và chu đáo. Mọi người bắt tay, chào hỏi trong tình huynh đệ gia đình. Mùa Chay là cơ hội củng cố quan hệ mật thiết giữa người đi theo Đức Kitô và ở với Đức Kitô. Tĩnh tâm

    Mở đầu chương trình Tĩnh tâm, cha Giám đốc Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng mời gọi mọi người thể hiện lòng tri ân đến với cha chính xứ - giáo xứ Đồng Tiến đã quảng đại để gia đình Caritas quây quần trong ngôi thánh đường này, tìm về bên Chúa, gặp gỡ và lắng nghe lời Người, để được Chúa dạy cho biết cách thực thi tình bác ái theo đúng ý của Chúa hơn. Từng tràng pháo tay giòn giã thay cho lời cám ơn của cộng đoàn dành cho cha chánh xứ Gioan Baotixita Trần Thanh Cao. Không gian như dừng lại trong bầu khí ấm cúng nghĩa tình, những tâm hồn mở rộng đón lấy từng lời chia sẻ ngọt ngào chân tình của cha Giám đốc qua những câu hỏi gợi mở về tương quan của người Kitô hữu ngang qua 3 chiều kích: tương quan với chính bản thân mình, tương quan với anh em và tương quan với Thiên Chúa. Cha mời gọi từng thành viên Caritas quan tâm đến việc làm cách nào phục vụ anh chị em, tha nhân một cách tốt nhất.

    Dựa vào sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha Phanxicô, qua mẫu gương của Đức Kitô “Ngài vốn giầu sang phú quí, nhưng đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài”, cha nhấn mạnh: đây là một Sứ điệp thật đặc biệt mà Đức Thánh Cha Phanxicô muốn hướng dẫn chúng ta trên hành trình Mùa Chay, để qua Mùa Chay chúng ta ý thức hơn về sự dấn thân mà mỗi người đã được lãnh nhận qua Bí Tích Rửa Tội.

    Bằng những gợi mở rất đơn giản mà hằng ngày mọi người đều thể hiện, cha giúp cộng đoàn ý thức hơn những công việc bác ái đang làm. Có nhiều cách thể hiện việc làm bác ái, từ thiện nhưng quan trọng chúng ta làm với tâm tình nào? Làm bác ái để được ngợi khen, vì chính mình chứ không phải vì yêu thương? Một cách gần gũi hơn, chúng ta làm bác ái, chúng ta cho người nghèo những thứ dư thừa của chúng ta mà không có cái tình trong đó: “Cho mà không thương”. Thêm môt hình thức cho đi cũng được cha nhắc đến chính là cho đi để làm yên lương tâm của chúng ta mà không phải là cho những cái người khác đang cần thiết.

    Mỗi người Kitô hữu được mời gọi như chính Chúa Giêsu “trở nên nghèo khó vì anh em”, nghĩa là học từ nơi Đức Kitô một tình yêu quan tâm, chia sẻ một phần nào đó cho anh em mình, đặc biệt những anh em có hoàn cảnh đặc biệt. Cần lưu ý đến nhu cầu và đối tượng mà chúng ta đang phục vụ. Trở nên nghèo như Chúa Giêsu đã làm, chính là chấp nhận những vất vả, bất tiện, những  khó khăn khi làm việc bác ái. Và cũng chính những hy sinh đó của người làm việc bác ái đem lại niềm vui cho những anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn, và như vậy chúng ta đã làm cho anh chị em đó trở nên “giàu có”, nghĩa là cho anh chị em đó được niềm vui, được hạnh phúc.

    Sau phần giảng huấn, các thành viên Caritas TGP bước vào những giây phút suy niệm theo gợi hứng từ Sứ điệp Mùa Chay năm 2014 của Đức Thánh Cha. Mọi người có những giờ phút nhìn lại công việc bác ái của mình đã thực thi trong năm qua với tư cách là một Kitô hữu. Một biển người “áo trắng” trong một bầu khí thánh thiêng nhắc nhớ cho những ai đang tham dự ngày tĩnh tâm: Mùa Chay chính là mùa trở về, là mùa gặp nhau trong lời cầu nguyện, gặp lại những người đã thương yêu, quen biết trong ngôi nhà chung của Giáo hội. Trong Đức Kitô, anh chị em thành viên Caritas ăn năn sám hối, hòa giải và canh tân đời sống của mình bằng một quả tim nhạy bén, dễ cảm thông, biết sẻ chia với người cùng khốn. Nhân dịp này, mọi người cũng sốt sắng lãnh nhận bí tích Hòa giải với Thiên Chúa.Thánh lễ

    Sau 30 phút giải lao cũng như lãnh nhận bí tích Hòa giải, gia đình Caritas TGP bước vào phần chính của buổi tĩnh tâm: Thánh lễ với một tâm tình hân hoan  “3 trong 1”:  đón nhận sứ điệp Mùa Chay để đổi mới cõi lòng, chuẩn bị tâm hồn mừng kính Đức Thánh Cha Gioan Phao II, bổn mạng Caritas TGP được tôn vinh hiển thánh. Bên cạnh, Caritas TGP cũng nhân dịp này trao giấy chứng nhận cho 588 anh chị em thành viên Caritas sau khi đã trải qua các khóa huấn luyện căn bản về linh đạo Caritas năm 2013.

    Thánh lễ đồng tế hôm nay do cha Giuse Phạm Bá Lãm, hạt trưởng hạt Phú Thọ chủ tế và giảng lễ. Ngoài ra còn có Cha Vinh Sơn, Cha Gioan Baotixita Trần Thanh Cao, chánh xứ Đồng Tiến, Cha Micae Trương Thanh Tâm , cha Lân cùng đồng tế. Trong bài giảng lễ, cha tiếp tục gởi đến các anh chị thành viên Caritas sứ mạng yêu thương và phục vụ. Cha quảng diễn đến mọi người Danh Thiên Chúa cũng được gọi là Caritas “Thiên Chúa là Tình Yêu” và mỗi người hít thở được cũng như chia sẻ được với mọi người trong cuộc sống này là đang thể hiện tinh thần Caritas. Biết cúi xuống với những nỗi đau của người khác, biết chia sẻ số phận của những người kém may mắn, và biết đem lòng quảng đại của mình kín múc từ tình yêu của Thiên Chúa mà trao gởi cho những người xung quanh.

    Chúa Giêsu lúc sinh thời đã nói “khi tay phải làm phúc bố thí thì đừng cho tay trái biết”. Chỉ bằng 5 chữ K: kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, kinh phí, kinh nguyện sẽ làm nên nhiệm vụ của người thi hành bác ái Caritas.

    Sau lời nguyện hiệp lễ, Trưởng Liên kết viên Caritas TGP thay mặt cho tất cả anh chị em thành viên Caritas dâng lời cám ơn Thiên Chúa và lời cám ơn đến quý cha hiện diện đã  giúp cho các anh chị thành viên Caritas chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Phục sinh cũng như tôn vinh thánh Bổn mạng Caritas - Đức Gioan Phaolô II một cách sốt sắng. Đặc biệt, cộng đoàn đã dâng lời cám ơn Cha chánh xứ nhà thờ Đồng Tiến đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Caritas TGP thực hiện chương trình “tĩnh tâm mùa Chay năm 2014” được thành công tốt đẹp.

    Bài hát “Những bước chân vượt qua” do Linh mục Nguyễn  Duy sáng tác đã khép lại Chương trình Tĩnh tâm Mùa Chay của gia đình Caritas TGP Sài Gòn. Trong lời nhạc âm vang, tha thiết, từng thành viên Caritas TGP  đáp trả tiếng  gọi của Đức Kitô. Họ xác tín một lần nữa nhu cầu để được Đức Kitô biến đổi cuộc đời, đổi mới tâm hồn, cải thiện đời sống.Từ buổi tĩnh tâm Mùa Chay hôm nay , xin cho mỗi thành viên Caritas khi trở về với cuộc sống đời thường luôn vui mừng, hạnh phúc vì đây là mùa mọi người được Chúa quan tâm và mỗi người học biết quan tâm đến mọi người, đặc biệt những người anh em có hoàn cảnh khó khăn.

    Thanh Tuyền PTT Caritas TGP.TP

    Bài viết liên quan