Caritas Syria hồi tưởng ký ức với niềm hy vọng

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 11/03/2014
  • Chúng tôi  đang bước vào năm thứ tư của cuộc khủng hoảng Syria .Chúng tôi có nên đề cập đến nó như một kỷ niệm, một từ thường được dùng chủ yếu để nói đến những khoảnh khắc của niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng cuộc chiến bao quanh chúng tôi trong và ngoài Syria là một nghịch lý khiến chúng tôi phải suy nghĩ nhiều cũng như phải hành động. Tôi muốn nhân cơ hội này để gửi cho mọi người một thông điệp nhân danh Caritas. Chúng tôi muốn chia sẻ nỗi buồn và niềm vui của chúng tôi với quý vị. Chúng tôi muốn cảm ơn và mong muốn quý vị hiểu những gì đang xảy ra ở Syria.Và chúng tôi xin quý vị hãy tiếp tục tin tưởng vào nỗ lực hòa bình và hòa giải.Trong ba năm qua, chúng tôi bị chìm trong một cuộc chiến tranh ở cấp địa phương, khu vực và quốc tế nhân danh quốc gia, lợi ích kinh tế và chiến lược, nhưng đang phá hủy đất nước và gây đổ máu khủng khiếp.Sợ hãi và lo lắng khi đối mặt với những kẻ cực đoan, nạn thất nghiệp, nghèo đói và những khó khăn ngày càng gia tăng làm chúng tôi chán nản, một cách vô thức đẩy chúng tôi vào vòng xoáy của bạo lực, ngay cả trong ý thức lẫn hành vi.Caritas Syria với 200 nhân viên và tình nguyện viên, vẫn đang phục vụ khoảng 300.000 người và 50.000 gia đình, tạo kinh nghiệm hàng ngày cho phép chúng tôi vượt qua bạo lực theo một cách khác .Tại Caritas, trong khi Syria đang phá hủy và chia rẽ, thì chúng tôi kêu gọi các Kit ô hữu và toàn thể người dân Syria tham gia vào tham gia vào quá trình hiệp thông và dấn thân.Trong khi ngôn ngữ của quyền lực và tham vọng đang khuynh đảo đất nước thì tại Caritas, chúng tôi học ngôn ngữ mới qua những người trẻ phục vụ người nghèo và người di cư, qua  tất cả những người đang cộng tác vào sứ mạng nhân đạo.Với các dự án, chúng tôi cố gắng nhìn vào thực tế một cách khách quan, và trong cách tiếp cận người dân, chúng tôi nhằm mục đích tôn trọng phẩm giá của họ dù họ là ai.Khi bước vào năm thứ tư của cuộc chiến tranh Syria, Caritas Syria hồi tưởng ký ức với niềm hy vọng, cũng như các Kitô hữu dù thuộc nhiều cộng đồng khác nhau, chúng ta vẫn kinh nghiệm được sự hiệp thông.Khi chúng ta dừng lại nhìn vào chính mình để bảo vệ những mối quan tâm, khi chúng ta biết ra khỏi chính mình để đón nhận sự phong phú và vẻ đẹp của các Giáo Hội, cùng nhau chúng ta ngày càng trở nên Kitô hữu hơn.Caritas, trong việc phục vụ tất cả người dân Syria, đặc biệt là anh chị em Hồi giáo, những người trong các giáo phái khác nhau và tất cả các nhóm dân tộc, sẽ củng cố thái độ của quyền công dân thực sự trong chúng ta.Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Caritas của chúng tôi, cảm ơn quý vị đi cùng với những nỗ lực của chúng tôi để xây dựng một xã hội huynh đệ tôn trọng lẫn nhau.

    Đức Ông Antoine Audo, Chủ tịch Caritas Syria(Chú thích ảnh: Thiện nguyện viên Caritas Syria tại Homs đang trợ giúp những người bị tổn thương.)

    Bài viết liên quan