Caritas thương tiếc đồng nghiệp bị giết tại Syria

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 09/04/2015
  • Safouh Al-Mosleh

    Safouh Al-Mosleh sẽ được tất cả các đồng nghiệp tại Aleppo, trong và ngoài Syria thương nhớ.

    Gia đình Caritas cùng với bạn bè tại Caritas Syria thương tiếc cái chết của đồng nghiệp của chúng ta, Safouh Al-Mosleh. Anh bị giết vào chiều ngày 7 tháng 4 khi một trận nã đạn tấn công vào nhà anh ở Aleppo.Safouh Al-Mosleh sẽ được tất cả các đồng nghiệp tại Aleppo, trong và ngoài Syria thương nhớ.Tổng thư ký Caritas Quốc Tế Michel Roy nói: “Mạng lưới Caritas gởi lời cầu nguyện và thương tiếc sâu sắc nhất tới bố mẹ và anh chị em Safouh, tới Caritas Syria và nhóm làm việc tại Aleppo -  những người đã cống hiến rất nhiều dù gặp trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn." “Thật đáng buồn, thảm kịch này không phải là điều đau buồn cuối cùng tại Syria.

    Khu xóm của anh trải qua trận pháo kích nặng nề trong đợt gần đây. Quảng trường Farhat là một khu vực mang tính biểu tượng của Kitô giáo tại Aleppo nơi có 3 nhà thờ Công Giáo tại đây: Greek Catholic, Armenian và Maronite.

    Gia đình anh đã đi sơ tán cách đây vài ngày. Dường như Safouh trở lại để kiểm tra căn hộ sau khi chăm sóc cho bố mẹ lớn tuổi vào sáng hôm đó. Trận nã súng tấn công tạo nên một trận cháy lớn làm anh không thể nào thoát được.

    Bốn mươi tuổi, Safouh đã tham gia và trở thành thành viên tích cực của Caritas từ cộng đồng Công Giáo Hy Lạp. Anh bắt đầu làm việc cho Caritas cách đây hơn một năm.

    Caritas Syria cung cấp lương thực, nơi ở và viện trợ khác đặc biệt cho những người nghèo và tổn thương. Đó là một trong rất ít các cơ quan viện trợ độc lập còn lại hoạt động trong cả nước. Tại Aleppo, Caritas Syria đã trợ giúp cho 1600 người lớn tuổi vào năm 2014 tại Aleppo.

    Aleppo bị đe dọa

    Caritas Syria cho biết rằng tình trạng tại phía bắc ngày càng trở nên tệ hơn, đặc biệt sau sự sụp đổ của Idlib trước quân đội của Jabhet Al-Nosra.

    Idlib nằm ở phía tây bắc Syria, cách đó không xa là con đường chiến lược giữa Aleppo và Damascus. Aleppo – thành phố lớn nhất của Syria với dân số trước chiến tranh là hơn 2 triệu dân, bị đe dọa bởi các mặt trận Hồi Giáo cực đoan (ISIS tại Al-Raqqa và Jabhet Al-Nosra tại Idlib).

    Các thành viên Caritas cho hay: “Aleppo đã bị cắt liên lạc trong 16 ngày, không có viễn thông, Internet và điện. Trong bốn ngày vừa qua, tình trạng thậm chí còn tệ hơn với sự leo thang của các trận nã pháo tấn công thành phố mỗi ngày.”

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan