Caritas Việt Nam chúc mừng Phục Sinh

  • Chủ nhật, 10:10 Ngày 20/04/2014
  • Hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em gặp nạn trong vụ chìm phà Sewol (Hàn Quốc) ngày 16.04.2014

    Chúa đã sống lại, Alleluia

    Lời reo vui Alleluia đang được vang lên trên môi miệng của tòan thể anh chị em tín hữu Kitô giáo khắp địa cầu. Một niềm vui trọng đại, một sự sống mới bừng lên.

    Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô phục sinh là chúng ta đang tuyên xưng niềm tin vào Đấng đã chết để cứu độ nhân lọai, tuyên xưng niềm hy vọng vào sự sống mới trong Ngài và từ đó có lối sống xứng hợp được thể hiện ra bằng đức ái trong đời sống thường ngày.

    Trong bầu khí linh thánh và hân hoan của mùa Phục Sinh, anh chị em trong Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Việt Nam kính chúc Đức Hồng Y, quý Đức Giám Mục, Linh mục và tòan thể mọi người niềm vui bất tận của sự sống lại, sự sống mới trong Đức Giêsu Kitô.

    Phục Sinh cũng là cơ hội để chúng ta sẻ chia niềm vui với những người đang gặp khó khăn, bất hạnh. Chúng ta tìm cách làm cho Chúa Phục Sinh lớn lên trong tâm hồn những người nghèo khổ. Cách riêng trong thời gian này, chúng ta hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ nỗi đau với anh chị em Hàn Quốc trong vụ chìm phà Sewol ngày 16/4.

    Chiếc phà Sewol bị chìm ngày 16/4 khi đang chở 476 người, trong đó có 300 học sinh trung học của một trường ở gần thủ đô Seoul. Đến nay, nhà chức trách Hàn Quốc xác nhận đã có 174 người được cứu. Tàu gặp nạn khi đang trên đường tới đảo du lịch ở miền nam Hàn Quốc – Jeju, khởi hành từ cảng miền tây Incheon.

    Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng SDB

    Bài viết liên quan