GIÁO PHẬN KON TUM: NGÀY GẶP GỠ BỆNH NHÂN PHONG

  • Thứ ba, 08:48 Ngày 02/06/2026
  • Như đã hẹn, Lễ Kính Thánh Đa-miên hằng năm sẽ là ngày hội ngộ của những anh chị em bệnh nhân phong (BNP) trong giáo phận Kon Tum, giáo xứ Đức An thuộc Vùng Gia Lai là điểm được chọn để thực hiện chương trình ngày gặp gỡ năm nay. Cái nóng oi bức của những ngày giao mùa tháng 5 Tây Nguyên như thách thức những người anh em của chúng ta đến với ngày hội này.

    6 giờ 45 phút : khi mà ban tổ chức đang còn cố gắng hoàn thiện những công việc cuối cùng để tiếp đón các đoàn, thì những vị khách quý đầu tiên “ghi danh” ngày hội ngộ lại đến từ điểm xa nhất (Điểm Ea Na) cách  giáo xứ Đức An từ 178-206km. Không khí háo hức ngày hội ngộ đã sớm bắt đầu so với chương trình dự kiến như báo trước một ngày đầy ơn lành sẽ được Chúa chúc phúc. Lời chào đón, tiếng cười nói càng lúc càng rộn rã làm huyên náo cả khuôn viên nhà thờ giáo xứ. Vui mừng khi được gặp lại những người rất thân thương mà “lâu lắm rồi” nay được gặp lại Cha Việt, gặp lại Bác Minh (cùi), gặp lại các Soeur, các anh chị … và cả những người lần đầu mới quen. Một chút điểm tâm nhẹ, bên ly cà phê hàn huyên với bạn bè gần xa xen lẫn tiếng ồn ào xe cộ giữa lòng phố núi khác xa với cuộc đời lầm lũi, cô quạnh ở một góc khuất của buôn làng, núi rừng; nhưng cũng chính trong khoảnh khắc và không gian này những khuôn mặt lại ánh lên niềm vui bởi ngày hội ngộ nhắc nhớ cuộc đời kém may mắn của họ luôn được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương, đoái hoài qua sự quan tâm của Giáo Hội, của những người sống đời hy sinh tận hiến, những tình nguyện viên, cộng tác viên và các ân nhân với tấm lòng quãng đại luôn YÊU THƯƠNG và PHỤC VỤ họ.

     

    9 giờ : Chương trình sinh hoạt ngày hội ngộ được chính thức bắt đầu với tâm tình chia sẻ của Cha Giám đốc Caritas Kon Tum về ý nghĩa chủ đề ngày hội ngộ năm nay:“Thầy đây mà, đừng sợ” (Ga, 6.20); Trải qua 14 năm đảm trách công tác bác ái - xã hội của giáo phận, một giáo phận có nhiều khó khăn về tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự hoạt động và đặc biệt là giáo phận còn rất nhiều bệnh nhân phong  theo con số thống kê của các điểm hiện tại là (1,047 BNP) hiện đang được Ban Caritas Kon Tum, Cộng Đoàn các Cha và các  Soeur thuộc các Dòng đang chăm sóc. Với cảm nhận và chia sẻ của Cha Giám đốc thì anh chị em BNP và gia đình của họ luôn là mối quan tâm hàng đầu của Ban BAXH-CARITAS Kon Tum và trong hoạt động bác ái, từ thiện của các Cha, các Soeur thuộc các Dòng  đang có mặt trong giáo phận ; kể cả giai đoạn dịch bệnh do COVID 19 khó khăn nhất thì BNP vẫn là những người anh em được yêu thương và quan tâm nhất. Đáp lại  tâm tình trên, qua những chia sẻ rất đơn sơ nhưng rất thật của những người đại diện BNP tại các điểm đã nói lên tất cả tâm tình yêu thương, sự quan tâm, lòng quãng đại mà Thiên Chúa đã gửi đến cho họ qua Ban Caritas giáo phận, các Cha, các Soeur, các ân nhân …và cũng đã có những cảm xúc rất thật trong mắt của người phục vụ và người được phục vụ.

    10 giờ 45: THÁNH LỄ TẠ ƠN

    Trọng tâm của chương trình ngày hội ngộ là Thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục giáo phận Chủ tế để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì biết bao ơn lành mà Thiên Chúa đã ban xuống cho nhân loại trong đó có chúng ta gồm 448 BNP và cộng đoàn phụng vụ. Món quà tuỵêt vời và cao quý nhất mà Ngài hứa ban cho Giáo Hội sau khi Ngài sống lại đó chính là Đấng Bảo Trợ. Chúa Thánh Thần sẽ đến và hướng dẫn Giáo Hội sống trong tình yêu của Thiên Chúa và hoạt động như tình yêu của Thiên Chúa. Ngài nhắn nhủ đặc biệt đến anh chị em BNP là phải luôn biết sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho họ qua nhiều cách thế khác nhau. Cùng với lòng biết ơn thì BNP cũng phải biết yêu thương nhau và tha thứ cho nhau không chỉ những người đồng cảnh ngộ mà với tất cả mọi người một khi vì một lý do gì đó mà chúng ta không hài lòng với nhau. Đức Cha còn nhắc nhở BNP tuy mang trong mình bệnh tật nhưng vẫn thực hiện được điều mà HĐGMVN trong Thư chung gởi cộng đồng Dân Chúa năm 2026 mời gọi : Mỗi Ki-tô Hữu là một môn đệ thừa sai đó chính là khi người BNP biết thực hiện yêu thương, giúp đỡ và tha thứ cho nhau.

    Sau bữa cơm trưa huynh đệ, một thoáng nghỉ ngơi, chương trình được tiếp tục với những chia sẻ, tâm tình đến từ các ân nhân: anh chị em BNP chính là hình ảnh của Đức Ki-tô chịu đau khổ và khi được phục vụ anh chị em chính là được phục vụ Đức Ki-tô.
    “Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.” ( Côlôsê 1:24)

    4 giờ: Chương trình được khép lại với những phần quà được trao cho tất cả Tham dự viên gói trọn yêu thương của Ban BAXH CARITAS Kon Tum, của Cha Đích, chị Đặng Mai Thi, Bác Minh và nhóm thiện nguyện của Thầy Phong, Thầy Hùng và các ân nhân gần xa.Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một ngày hội ngộ đầy nghĩa cử yêu thương. Cảm ơn Cha chánh xứ và Ban Mục vụ giáo xứ Đức An đã tạo mọi điều kiện để ngày hội ngộ được diễn ra tốt đẹp.
                                                                                                 
    Văn phòng Caritas Kon Tum
     

    Bài viết liên quan