Đêm truyền thông, thắp nến cầu nguyện cho bảo vệ sự sống tại Giáo xứ Đồng Vạn - Giáo phận Hải Phòng

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 03/04/2015
  • “Đừng bỏ con, mẹ ơi Hãy cho con được sinh ra đời Con nào có tội tình chi? Mà sao không cho con bên mẹ Đời con sẽ đau thương, khi hình hài con không còn?...”

    Lời bài hát tha thiết và sâu lắng của ca khúc “Đừng bỏ con mẹ ơi” qua tiếng hát của bé Xuân Hạ đã thay lời mở đầu cho đêm truyền thông, thắp nến cầu nguyện cho bảo vệ sự sống ngày 15.03.2015 tại Giáo xứ Đồng Vạn, do ban Bảo vệ Sự Sống giáo hạt Hải Dương - Hưng Yên thực hiện.

    Hiện diện trong buổi truyền thông có Cha Giuse Vũ Văn Khương - chính xứ Đồng Vạn, Cha Đaminh Nguyễn Thế Hiệt - đặc trách Caritas Hạt Hải Dương - Hưng Yên, ban Bảo vệ sự sống hạt Hải Dương - Hưng Yên, các bạn sinh viên Hải Dương, nhân viên Văn phòng Caritas Hải Phòng và hơn 200 bà con giáo dân tại giáo xứ Đồng Vạn.

    Đêm truyền thông, thắp nến cầu nguyện cho hoạt động bảo vệ sự sống diễn ra trong bầu không khí thánh thiêng và sốt mến. Hiện nay phá thai đang trở thành “quốc nạn” ở Việt Nam khi mỗi ngày có hàng nghìn thai nhi bị tước mất quyền sống. Nhẫn tâm thay, các em bị mất quyền sống do chính người cha, người mẹ của mình. Dù có biện minh với bất cứ lý do gì thì đó cũng là những hành động không thể chấp nhận được của con người.

    Nếu nghe tin có một vụ giết người, một tai nạn dẫn đến chết nhiều người thì cả xã hội xôn xao bàn tán, thương tiếc, thế nhưng khi mỗi ngày, người ta tự tay giết chết, bỏ rơi đứa con của mình thì không ai bàn tán, thương tiếc đến thế. Phải chăng họ coi những thai nhi không phải là người, không cần được quan tâm? Đó là tội lỗi vô cùng dã man. Mọi sinh linh trên mặt đất này đều được Thiên Chúa tạo dựng nên. Vì vậy việc bảo vệ các thai nhi không chỉ là của các bậc cha mẹ, mà nó cần phải được sự chung tay bảo vệ của mọi người, các Giáo xứ, toàn Giáo phận.

    Những chia sẻ của Cha Đaminh Nguyễn Thế Hiệt và anh Phaolô Phạm Xuân Hùng, cùng những hình ảnh minh họa “thương tâm” và video clip giới thiệu về sự huyền diệu của sự sống và sự quan phòng của Thiên Chúa trên sự sống thật sâu sắc, cảm động. Hy vọng buổi truyền thông sẽ khơi dậy những người tham dự ý thức trách nhiệm để bảo vệ những hài nhi, những sinh linh bé nhỏ.

    Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng của công tác bảo vệ sự sống để các hài nhi có được quyền cơ bản mà Tạo Hóa phú bẩm cho các em: quyền sống, quyền làm người.

    Anna Tô Xến

    Bài viết liên quan