Caritas Hải Phòng: Ngày thứ hai trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”

  • Thứ sáu, 07:51 Ngày 28/08/2020
  • Ai sống ở thành phố Hải Dương trong những ngày này đều có chung một tâm trạng: Thành phố vốn yên bình, nay càng yên bình, vắng lặng hơn. Tuy nhiên, giữa chốn thanh vắng như hiu quạnh ấy lại có một hoạt động rộn rã và vội vã. Đó là công tác giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 của cha Giuse Dương Hữu Tình, thay mặt Caritas Giáo phận cùng các cộng sự viên thực hiện vào ngày hôm nay (26/8).

    Tin liên quan:
    - Thư ngỏ mời gọi chung tay giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương
    - Ngày đầu tiên trong “Chương trình giúp đỡ những người khó khăn vì Covid-19 tại thành phố Hải Dương”
     
    Theo quan sát của chúng tôi, ngay trong giờ làm việc, các con phố chính cũng vắng người đi lại. Khi bóng tối bắt đầu buông xuống, đường phố như vội vã chìm vào giấc ngủ sớm. Không ai muốn thành phố trở nên quá nhộn nhịp, ồn ào; nhưng cũng không ai muốn thành phố rơi vào cảnh vắng vẻ, lặng lẽ. Cái vắng vẻ, âm thầm của thành phố trong thời gian này như trở thành một “phong cách sống” của người dân Hải Dương. Đó là phong cách của những người luôn mang ý thức của một cá nhân sống với cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm và sống có kỷ luật, tôn trọng luật pháp và sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên, mặt bên kia của tinh thần ấy lại là những hoàn cảnh của biết bao gia đình vừa mới thoát khỏi đợt dịch đầu năm, nay lại gồng mình chống chọi đợt dịch tai hại này. Không ít gia cảnh vốn đã khó thì nay khổ hơn trong việc “lo sao ăn cho no”!

    Theo chương trình đã sắp đặt, ngày thứ hai, cha Giuse Dương Hữu Tình cùng với Ban Hành giáo và các thành viên Caritas giáo xứ Hải Dương và Kim Lai đã trực tiếp tới các phường xã trên địa bàn thành phố để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. 

    Buổi sáng, đoàn tới UBND phường Thạch Khôi, Tân Hưng, Gia Xuyên và Ngọc Sơn để trao tặng 465 suất quà. 
    Buổi chiều, đoàn tiếp tục tới tặng quà cho các hộ nghèo tại phường Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị và Hải Tân với tổng số quà là 241 suất.
    Nói làm sao hết những lời phát biểu đầy xúc động, những lời cám ơn đầy tình người của các vị đại diện chính quyền, thay mặt các gia đình khó khăn, gửi lời tri ân tới Ban Bác ái, phái đoàn, đặc biệt là quý Ân nhân xa gần.

    Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, Thành phố Hải Dương gồm 25 phường xã với 2.443 gia đình khó khăn cần được giúp đỡ. Hai ngày qua, đoàn đã tới thăm 12 phường xã, trao tặng 1.222 suất quà. Hiện còn 13 phường xã với 1.221 hộ gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn vì ảnh hưởng đại dịch.

    Ban đầu, chương trình dự tính với 1.500 suất quà. Nhưng bối cảnh lại đòi hỏi hơn thế, đến gần 2.500 suất, và giá trị mỗi suất quà từ 200.000đ đến gần 300.000đ. Để các gia đình nghèo thuộc 13 phường xã còn lại cũng được hưởng sự trợ giúp, Ban Tổ chức rất mong các nhà hảo tâm “mở rộng hầu bao” chung tay cộng tác trong việc làm đầy tình liên đới và tính nhân văn này. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại: Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Văn phòng Caritas Hải Phòng: 

    -    Địa chỉ: 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng. 
    -    Điện thoại: 0225-3810395. 
    -    Tài khoản: Caritas Hai Phong; STK: 02001010102566, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, chi nhánh Hải Phòng.

    Cùng với tất cả các gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hải Dương đã nhận được sự hỗ trợ, chúng tôi hết lòng cám ơn quý Ân nhân. Chúng tôi không quên cầu xin Thiên Chúa trả công và chúc lành cho Quý vị với muôn ơn lành.

    BBT Giáo xứ Hải Dương 
     
        
     
     
      
     
     


     

    Bài viết liên quan