Ngừng khiêu khích và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa tại Palestine

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 05/12/2014
  • Cha Raed Abusahlia, Tổng giám đốc Caritas Jerusalem vào ngày Quốc tế Liên đới với người Palestine 29.11.2014Các bạn hữu và đối tác thân mến,Từ năm 1948, những người Palestine chúng tôi trải nghiệm bị trục xuất và lưu đày. Tình trạng phân tán của chúng tôi đếm đến ngày hôm nay là hơn 9 triệu người trên khắp thế giới. Từ 1967, những người Palestine chúng tôi tiếp tục sống dưới sự chiếm đóng. Các trạm kiểm soát, các bức tường ngăn cách, thiếu tiếp cận với các vùng đất nông nghiệp và bạo lực là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

    peacemakers

    Sau nhiều thập kỷ đàm phán không có kết quả và đối mặt với một quê hương bị thu hẹp, chẳng có gì thay đổi. Trong thực tế, mọi thứ đi từ xấu đến tồi tệ hơn. Chia rẽ, phân biệt, bạo lực, phá hủy, hận thù, thiếu tôn trọng các quyền cơ bản của con người đều gia tăng.Đó là một năm vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. Chiến tranh tại dải Gaza, tình trạng bất ổn ở Bờ Tây, căng thẳng đang diễn ra ở Jerusalem đã và đang tàn phá các nguồn lực mong manh của người dân Palestine tại Đất Thánh.Do sự suy thoái của tình hình, sự thiếu tiến bộ trong các đàm phán hòa bình và sự mở rộng các khu định cư, thiếu niềm tin và thù hằn giữa người với người đang gia tăng. Không vượt qua việc thiếu niềm tin sẽ chỉ tăng thù oán, bạo lực và đau khổ ở những thế hệ tiếp theo của người Palestine và Israel.

    Trong ngày quốc tế này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bên chấm dứt khiêu khích và tạo một môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa .Thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải đến những người anh chị em Do Thái ở Israel là “Công lý cho người Palestine là hoa trái duy nhất của hòa bình và an ninh. Công lý cho phép cả hai dân tộc sống trong vẻ đẹp của bình an tại Đất Thánh, nơi vẫn mãi nên là thánh”.

    "Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Chúa."

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan