Người tị nạn Syria vật lộn với cơn bão mùa đông tại Libăng

  • Thứ bảy, 10:10 Ngày 14/02/2015
  • Những người tị nạn Syria tại Libăng vừa trải qua  thời tiết xấu trong tuần trước khi Cơn bão Yohan bao phủ những chiếc lều mỏng manh của họ với những lớp tuyết dày và những cơn gió mạnh quất vào lều.Nhân viên Trung Tâm Di Dân Caritas Libăng  đến thăm các trại người Syria ở thung lũng Bekaa nơi những người tị nạn đang làm việc trong nhiệt độ dưới âm độ để bảo vệ những ngôi nhà tạm thời của họ. Mỗi giờ họ đều phải quét dọn tuyết khỏi mái nhà để các căn lều của họ không bị sụp. Ahmad  cho biết: “Chúng tôi phải làm việc cả đêm để quét tuyết trên mái nhà, phụ nữ và trẻ em thì ngủ bên dưới.” Vào buổi sáng, trẻ em tiếp tục dọn dẹp mái nhà và phụ nữ thì lau nước đọng bên trong, trong khi đàn ông tranh thủ nghỉ ngơi sau khi vật lộn suốt đêm ở nhiệt độ -6 độ C.

    syrian_refugee_children
    Trẻ em tị nạn Syria ra ngoài trong khi thiếu quần áo và giày dép. Ảnh: CLMC/Jean J. Khoury

    Vùng núi Bekaa thu hút số lượng người tị nạn Syria lớn nhất Libăng, ước tính khoảng 409,000 người. Con số này gấp đôi số dân của vùng từ khi bắt đầu cuộc xung đột kéo dài 4 năm. Số lượng lớn người tị nạn đã kéo theo viện trợ và nguồn lực bị hạn chế. Cơn bão gần đây nhất tiếp theo sau một số cơn bão do thời tiết xấu trong những thập kỷ qua vào tháng một. Cơn bão bắt đầu vào sáng thứ Tư đến thứ Sáu, với những trận gió lạnh hơn và nhiều tuyết hơn. Sau đó, những người tị nạn đã làm việc để giải quyết thiệt hư  hại cho những căn lều của họ khi bị gió mạnh gây ra. Lũ lụt buộc mọi người phải chuyển qua những căn lều khác.

    syrian_women_refugees
    Những phụ nữ tị nạn Syria pha trà để giữ ấm trước những cơn gió âm độ. Ảnh: CLMC/Jean J. Khoury

    Bruno Atieh, giám đốc Trung Tâm Di Dân Caritas Libăng cho biết: “Nhu cầu tiên quyết của họ là vật liệu xây dựng tốt hơn để căn lều của họ có thể giữ ấm và an toàn cho họ. Thiếu ngân sách ảnh hưởng đến cuộc sống những người tị nạn vốn cần nhiều nhiên liệu và củi để giữ ấm. Họ cần quần áo và giày dép cho mùa đông. Chúng tôi nhìn thấy nhiều trẻ em đi chân trần. Và họ cần lương thực.”Tuy vậy, nhân viên Caritas bị ấn tượng bởi tinh thần của những người tị nạn. Thanh niên, đàn ông và phụ nữ cùng kéo nhau vượt qua trận bão. Bruno Atieh cho biết: “Một tinh thần hợp tác đã giúp những người tị nạn chống chọi lại với điều kiện sống khắc nghiệt, cùng chung tay giúp đỡ nhau như một gia đình lớn.”

    Lau don tuyet
    Trẻ em tị nạn Syria giúp lau dọn những căn lều. Chúng phải lau sạch tuyết mỗi giờ trước nguy cơ sụp lều. Những người đàn ông vật lộn cả đêm chống chọi cơn bão. Ảnh: CLMC/Jean J. Khoury

    Caritas Libăng cung cấp viện trợ nhân đạo tới những người Syria ngay từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng tị nạn Syria. Một phần của sự trợ giúp này cung cấp cho những người tị nạn bếp lò, nhiên liệu cho máy sưởi, quần áo ấm và chăn mền và giúp chuẩn bị những căn lều tốt hơn để chống chọi thời tiết mùa đông khắc nghiệt.Caritas cũng cung cấp nhiên liệu cho những trường học bị hư hại nghiêm trọng trong suốt những tháng mùa đông để đảm bảo giữa ấm cho các phòng học như một phần trong chương trình đào tạo để đưa trẻ em Syria đến trường Libăng.

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan