Nhóm Bảo vệ sự sống Hải Dương: Đêm thắp nến cầu nguyện và truyền thông

  • Thứ bảy, 10:10 Ngày 03/01/2015
  • Trong những ngày cuối cùng của năm dương lịch 2014, trong khi mọi người ở khắp mọi nơi vẫn đang hân hoan trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, thì ở đâu đó vẫn vang lên những tiếng than khóc đầy ai oán của những sinh linh bé nhỏ vô tội chưa được cất tiếng khóc chào đời: Đừng bỏ con mẹ ơi, xin cho con sống trên đời, xin cho con một kiếp người, con nào có tội tình chi mà sao không cho con bên mẹ, đừng bỏ con mẹ ơi!

    Xem thêm hình ảnh tại đây

    Với niềm chia sẻ cùng tâm tình cầu nguyện cho các thai nhi, ngày 28/12/2014, nhóm Bảo vệ sự sống Hải Dương đã tổ chức chương trình truyền thông bảo vệ sự sống (BVSS), cầu nguyện cho những người ngày đêm âm thầm dấn thân trong hoạt động BVSS, cho các thai nhi vô tội và cầu nguyện cho những người làm cha làm mẹ dám can đảm giữ gìn và BVSS những đứa con của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

    Thật ý nghĩa khi chương trình được tổ chức tại Đền Thánh Martin Sao Đỏ nhằm đúng ngày Lễ kính các Thánh Anh Hài với sự tham gia của quý Cha Dòng Đaminh, quý Sơ, nhân viên Caritas Hải Phòng , các tình nguyện viên Caritas Hạt Hải Dương – Hưng Yên đang hoạt động BVSS, nhóm sinh viên Công Giáo Hải Dương, Sinh viên Sao Đỏ cùng đông đảo bà con giáo dân của các giáo xứ, giáo họ xung quanh. Tất cả đã tạo nên một hình ảnh đẹp về sự hiệp thông trong tinh thần bác ái, yêu thương.

    Trước khi bước vào chương trình là Thánh lễ kính các Thánh Anh Hài, trong bài chia sẻ, Cha Đaminh Nguyễn Thế Hiệt đã lấy hình ảnh của các Thánh Anh hài xưa kia để ví với hình ảnh của các thai nhi vô tội ngày nay bị vứt bỏ khi chưa được chào đời. Xưa kia vua Herode vì sợ mất quyền chức nên khi nghe tin báo có một vị vua sắp sinh ra thì ông đã cho người đi giết hại tất cả các trẻ em trong thành từ 2 tuổi trở xuống. Còn ngày nay, chỉ vì thói ích kỷ, vì lo sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc… mà các ông bố bà mẹ đã đang tâm bỏ đi chính giọt máu của mình, không cho chúng được quyền làm người. Người xưa có câu: Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà nhiều người bây giờ còn dữ hơn cả con hổ, giết chết chính đứa con của mình khi chúng không có khả năng tự vệ, còn gì có thể ác hơn nữa chăng?!

    Ngay sau Thánh Lễ là chương trình giao lưu văn nghệ và truyền thông về công tác BVSS với phần chia sẻ của anh Phaolo Phạm Xuân Hùng – Trưởng Ban BVSS hạt Hải Dương – Hưng Yên. Anh chia sẻ với cộng đoàn câu chuyện của chính mình đã đưa anh đến với công tác BVSS như thế nào, một vài câu chuyện trong quá trình anh và các tình nguyện viên đã gặp khi đi xin các thai nhi về chôn cất, đó là những hình ảnh của những thai nhi khi còn chỉ là những giọt máu rồi đến cả những thai nhi đã thành hình nhưng bị dao kéo cắt rời ra từng bộ phận, cơ thể không còn nguyên vẹn. Khi nhắc đến những hình ảnh đáng thương ấy mọi người hiện diện đều xúc động và không cầm được nước mắt. 

    Trái ngược lại với những hình ảnh chết chóc thương tâm, cộng đoàn được xem những thước phim giới thiệu về sự hình thành và phát triển cách kỳ diệu của một con người khiến mỗi người sau khi xem xong đều cảm thấy cần phải trân trọng, giữ gìn, BVSS của mình và của người khác, vì sự sống là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Tiếp đó là phần chia sẻ của Cha Đaminh Nguyễn Thế Hiệt để giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về trách nhiệm BVSS của mỗi người theo luân lý và tinh thần Kitô giáo.

    Kết thúc chương trình là giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho linh hồn các thai nhi, mỗi người thắp lên ánh nến lung linh như những lời an ủi để các em được yên nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, cùng với những lời suy niệm, cầu nguyện của Cha Phêrô Trần Văn Cẩm đã đưa cộng đoàn vào tâm tình sâu lắng, thúc giục lòng mỗi người cùng chung tay bảo vệ sự sống để nền văn minh sự sống được tồn tại và phát triển.   

                                                                     

      Mary Thanh Mai - BTT Caritas HD

    Bài viết liên quan