Niềm vui tựu trường của trẻ khuyết tật

  • Thứ bảy, 10:10 Ngày 13/09/2014
  • Tiếng trống trường vang nên báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Vậy là các em học sinh Khuyết tật đã quay trở lại ngôi trường thân yêu sau hơn hai tháng nghỉ hè.

    Theo bước chân của Cha GioanB Vũ Văn Kiện – Giám đốc Caritas Hải Phòng tới dự buổi lễ khai giảng năm học 2014 -2015 tại các trường khuyết tật ở Thành Phố Hải Phòng (Trường nuôi dạy trẻ Khiếm Thính, Trường nuôi dạy trẻ Khiếm Thị), tôi đã cảm nghiệm được bầu khí vui tươi ấm áp của Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô, phụ huynh và những tấm lòng hảo tâm dành cho các em trong ngày tựa trường.

    Không như những trẻ em bình thường khác các em khuyết tật đã chiụ thiệt thòi bởi không thể nghe và nói được những lời yêu thương, không nhìn thấy được ánh sáng và cảnh đẹp của mọi vật. Nhưng ở ngôi trường thân thương này, các em được đào tạo đặc biệt hơn, chi tiết hơn. Các thầy cô đã trao cho các em những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn nghệ, thể thao, giúp các em phát hiện ra những năng khiếu của mình để phát triển năng lực phù hợp với bản thân cho cuộc sống tương lai của mình dễ dàng hòa nhập với cộng đồng.

    Em Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “ ngay từ nhỏ năng khiếu vượt trội của em là chơi nhạc, khi vào trường nhờ có sự yêu thương hướng dẫn tận tình của các thầy cô, hiện em đã trở thành thầy dạy nhạc cho các bạn kém may mắn khác trong trường, em rất vui và hạnh phúc”.

    Đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ của những người thầy cô luôn hết mình với các em khuyết tật. Thầy Nguyễn Văn Chuyền hiệu trưởng Trường Khiếm Thị cho biết: “ Năm học mới 2014 -2015 trường đã bố trí, sắp xếp giáo viên theo hướng tiếp cận chuyên môn sâu, tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh chuyên biệt; phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ em khiếm thị, đẩy mạnh hoạt động giáo dục can thiệp sớm cho trẻ em khiếm thị và trẻ em khuyết tật khác tại gia đình và cộng đồng”.

    Trong buổi lễ khai giảng, Cha giám đốc Caritas cũng đã trao tặng những phần quà cho các em và đã có bài chia sẻ thể hiện sự cảm kích trước những sự kiên trì cố gắng, hy sinh của các thầy cô giáo. Thầy cô đã thể hiện tình yêu thương nồng thắm và lớn lao đối với các em học sinh qua những tấm bằng khen, kết quả học tập, các tiết mục văn nghệ thể thao và kết quả hòa nhập cộng đồng của các em Khuyết tật, đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả thầy và trò, dạy và học không chỉ bằng khối óc mà còn bằng cả trái tim của mình, để các em luôn có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn như ngày tựa trường hôm nay.

    Xem hình ảnh tại đây

    Bài viết liên quan