Tháng Mười – Tháng Tôn trọng Sự sống

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 01/10/2013
  • “Tất cả thành viên của Giáo hội đều có thể mang đến sự chữa lành cho thế giới bằng cách duy trì các vẻ đẹp của sự sống con người và lòng thương xót vô bờ của Chúa”Đó là lời khẳng định của Đức Hồng y Seán O’Malley, chủ tịch Ủy ban các Hoạt động bảo vệ sự sống tại Hoa Kỳ, dành cho Tháng Tôn Trọng Sự Sống, được tổ chức tại Hoa Kỳ vào Tháng Mười.Kính Thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em:Với tư cách là những người con của Chúa, tháng Mười hằng năm chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức các hoạt động dành cho Tháng Tôn trọng Sự sống với những hành động thiết thực được thực hiện trong Chủ Nhật Tôn trọng Sự sống, nhằm vào ngày 6 tháng 10 năm nay. Vào Thánh Lễ ngày hôm đó, hàng ngàn giáo xứ trên khắp đất nước sẽ bằng đầu cuộc vận động rèn luyện và cầu nguyện kéo dài trong 1 năm để ủng hộ sự sống. Với tư cách là chủ tịch Ủy ban các Hoạt động bảo vệ sự sống, tôi rất vinh hạnh được giới thiệu chủ đề của năm nay, để đáp lại lời kêu gọi mọi người hãy “Sống bằng một trái tim nhân ái ” của Đức Giáo Hoàng Francis.Chúng ta đang sống trong một xã hội mất niềm tin, nơi mà những đứa trẻ chưa chào đời, người bệnh và những người già yếu thường không được chào đón và thậm chí gặp nguy hiểm bởi những hành động bạo lực hoặc thờ ơ. Vào đầu năm nay, chúng ta đã ghi dấu cột mốc 40 năm kỷ niệm thảm kịch của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ khi kết tội Roe v. Wade và Doe v. Bolton. Khi không mặt trong Hiến pháp, trong luật tự nhiên hay trong truyền thống nhân quyền của dân tộc, những quyết định này vẫn có tính pháp lý để kết thúc cuộc sống của một đứa trẻ khi chưa chào đời tại Mỹ vì bất cứ lý do nào và ở hầu hết các giai đoạn phát triển. Cũng từ đó mà cuộc sống của hơn 55.000.000 thai nhi đã bị lấy đi, để lại sự tổn thương và đau buồn mất mát cho hàng triệu người mẹ, người cha, và các thành viên khác trong gia đình. Tự kết thúc cuộc sống với sự hỗ trợ của bác sĩ hiện nay là hành động hợp pháp ở ba tiểu bang, điều này cho phép các bác sĩ giúp cho bệnh nhân kết thúc cuộc sống thay vì phải cung cấp những nguyện vọng và sự thoải mái cần thiết trong thời gian đau đớn và tuyệt vọng. Các luật này mở đường cho cái chết nhân đạo Làm xói mòn sự thật  là cần phải tôn trọng và chăm sóc những người mang bệnh nặng.Mặc dù phải đối mặt với các thử thách này, Đức Giáo Hoàng Francis vẫn luôn nhắc nhở chúng ta phải luôn trông cậy vào Chúa Cứu Thế. Như Chúa Cha đã có lời phán rằng, hãy đặt cuộc sống của chúng ta, cả vật chất lẫn đời sống tinh thần trong tình yêu của Chúa Giêsu, nơi nguồn sức mạnh có thể biến đổi chúng ta. Bằng cách mở lòng để đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Ngài, chúng ta hãy để Chúa Giêsu ngự trong lòng mỗi người và từ đó chúng ta sẽ thấy được sự khác nhau cũng như vẻ đẹp độc đáo nơi mỗi người.Vậy mở lòng ra với cuộc sống nghĩa là gì? Đó là tìm kiếm phần hồn của chúng ta và thừa nhận những khao khát tình yêu của Chúa Giêsu ẩn sâu trong lòng mỗi người. Mặc dù chúng ta có thể phạm những tội chống lại sự sống con người như nạo phá thai, tự tử với những biện pháp hỗ trợ, chúng ta cũng sẽ không nằm ngoài lòng thương xót của Chúa Giêsu. Quan trọng là chúng ta phải tìm biết và chia sẻ với những người khác rằng sự tha thứ của Chúa Kitô được ban xuống ngay cả với những người đã lấy đi mạng sống của người khác, nếu họ thực sự ăn năn vì hành động đó.Chúng ta cần đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Mở lòng chúng ta ra trong Chúa Kitô sẽ giúp chúng ta có sức mạnh, có những hành động yêu thương, nhân ái đối với người khác.  Chúng ta phải làm chứng cho Tin Mừng và rao giảng Tin Mừng qua cuộc sống của chúng ta. Cá nhân mỗi người chúng ta phải gắn kết với những người khác và chia sẻ những chân lý về cuộc sống của con người. Chúng ta phải tiếp tục thể hiện tình yêu và lòng thương xót, đặc biệt là với những người đã tham gia vào việc phá thai. Tất cả các thành viên của Giáo Hội có thể chữa lành cho thế giới bằng cách duy trì vẻ đẹp của cuộc sống con người và lòng thương xót không bao giờ cạn của Thiên Chúa.

    Chỉ có sự trìu mến và lòng trắc ẩn mới kiếm tìm để phục vụ những người thiếu thốn nhất, bất kể những tốn kém cá nhân, mới đủ mạnh để vượt qua nền văn hoá sự chết và để xây dựng một nền văn minh của tình thương. Chúng ta hãy mở lòng và suy xét về cách thức Thiên Chúa có thể gọi mỗi người chúng ta làm chứng cho sự thánh thiêng của sự sống con người và hỗ trợ cho các nỗ lực bảo vệ sự sống. Chúng ta có thể giúp các bậc làm cha mẹ đón nhận những thai nhi của họ như là một phép lạ của công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta có thể thăm viếng người già hay trợ giúp những người bị bệnh và đau khổ, ăn chay và cầu nguyện, hỗ trợ chương trình giáo dục Bảo vệ sự sống và cất tiếng biện hộ tới các vị dân cử hay trợ giúp công tác giáo dục trong các giáo xứ của chúng ta. Chúng ta phó thác tất cả những nỗ lực trong những lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và Thánh cả Giuse. Là những  mẫu mực của sự đức hạnh và thánh thiện đã hy sinh bất chấp những khó khăn để đón nhận Chúa Giêsu vào cuộc sống của mình. Với sự trợ giúp của các Ngài, mỗi người chúng ta mới có thể có can đảm mở rộng tấm lòng với cuộc sống.

    H.Nguyen dịch

    Bài viết liên quan