Tiếng nói đức tin trong ngày Quốc tế phụ nữ

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 14/03/2014
  • Dù có số phụ nữ ít nhất trong số tất cả các quốc gia – khoảng 30 người – nhưng Vatican vẫn tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03.Sự kiện 'Tiếng nói Đức Tin' tại Vatican đánh dấu sự đóng góp xã hội tích cực của phụ nữ Công giáo trên toàn thế giới. Đây cũng là cơ hội  hoàn hảo cho Caritas Quốc tế công bố “Giải thưởng người phụ nữ gieo trồng sự phát triển”. Là một phần trong chiến dịch “Một gia đình nhân loại, lương thực cho mọi người”, giải thưởng nhằm tôn vinh các phụ nữ là tác nhân thay đổi cộng đồng. Martina Liebsch - Giám đốc Chính sách và vận động của Caritas Quốc tế cho biết giải thưởng sẽ bao gồm các cộng đồng đô thị và vùng quê, mục tiêu là để "khuyến khích phụ nữ sáng tạo" trong việc nuôi dưỡng hành tinh này. Cả hai giải thưởng và sự kiện Tiếng nói Đức tin sự kiện được tài trợ bởi tổ chức Fidel Götz .Gần 80 người tham gia tụ tập tại rạp chiếu phim Vatican cách nhà trọ Santa Marta nơi Đức Thánh Cha Phanxicô ở chỉ vài bước. Những người tham gia được nghe những câu chuyện của mười phụ nữ xuất sắc từ các quốc gia và nguồn gốc khác nhau. Mỗi thuyết trình viên đều có khát vọng tạo ra một tác động tích cực trong xã hội.Người đầu tiên nói về lịch sử của Nuovi Orizzonti, một tổ chức của Ý do Chiara Amirante lập nên. Được khơi nguồn từ lệnh truyền của Tin Mừng: "Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu” (Ga 15,9-12), cô gái trẻ này ra đi  để lắng nghe những bạn trẻ đang bị dính ma túy, rượu và mại dâm.Chiara bắt đầu yêu thương họ, nhận ra rằng những người này "không được yêu thương" . Với ý tưởng tạo ra một cộng đồng đón tiếp họ theo "quy luật của cuộc sống Tin Mừng", ngôi nhà khách đầu tiên mở ra. Ngôi nhà ấy đã đầy chỗ trên sàn nhà, và nó đánh dấu một chặng đường sống mới cho hơn 200 trung tâm hiện nay ở Ý và ở nước ngoài.Katrine Camilleri bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách thuật lại một bi kịch của một "cuộc hành trình hy vọng" ở vùng biển Địa Trung Hải, trong đó một chiếc thuyền bị chìm gây ra nhiều thiệt hại về người, trong đó có nhiều trẻ em. Một số người sống sót đã được đưa tới quê hương mình, Malta, nơi cô đã có cơ hội để gặp họ.Katrine là một luật sư nhân quyền bảo vệ những người tị nạn. Những năm gần đây cô tập trung giúp những người bị giam giữ . Cô đã nói về một "sự thất vọng hợp lý" từ chỗ "dường như không có gì thay đổi sau nhiều năm". Tuy nhiên, khi nhìn lại trong thời gian, cô nhận thấy đức tin là sức mạnh của cô và cô tin rằng "Thiên Chúa sẽ làm cho vô hạn những gì tôi có thể làm"."Tù nhân đã là một nguồn không bao giờ cạn để tìm hiểu thêm", cô nói. Cô cũng cảm thấy cảm hứng với câu nói nổi tiếng Mẹ Têrêsa: "Chúng tôi cảm thấy rằng mình chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ thiếu nếu không có giọt nước đó”.Một nhân chứng quý giá khác liên quan đến người tị nạn là Nữ tu Aziza, thuộc dòng Eritrea Comboni tại Đất Thánh. Với một hình xăm Thánh giá trên trán của mình, Sơ rất xúc động khi kể lại những câu chuyện khủng khiếp về các trại tra tấn Sinai, nơi mà người dân bị hành hung trong các cuộc hành trình tới Israel."Chỉ có Thiên Chúa có thể giúp những người bị đầy thương tích trong tâm hồn như thế. Hình thức nô lệ mới này phải kết thúc".Một nữ tu khác tên Caritas, giáo dục trẻ em ở Nigeria. Sơ bắt đầu và kết luận bài phát biểu bằng những bài ca và điệu múa của Nigeria, làm cho khán giả hòa nhịp vỗ tay theo.Nữ tu Caritas cho biết: "Chúng tôi đang sống trong một căn nhà nhỏ. Không có đường đi, không có điện, chúng tôi sử dụng những chiếc đèn lồng". Sơ nói với các trẻ em: "Nếu con muốn nên giống Sơ Caritas, con cần phải học".

    Bài viết liên quan